Bài viết từ Đại Nhẫn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2022] Tôi bắt đầu công tác ở đơn vị mới vào nửa cuối năm 2021. Đồng nghiệp A ngoài 30 tuổi của tôi bị mắc một khối u ở ngực và phải làm hóa trị. Khi cô ấy đến văn phòng nộp đơn xin nghỉ phép để làm phẫu thuật, tôi đã dặn cô ấy hãy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để được bình an. Cô ấy hứa sẽ làm theo.

Sau đó bệnh viện xác định khối u của cô là lành tính. Cô ấy bình phục và tự điều trị tại nhà trong thời gian hai tuần. A Ninh cảm thấy thật tuyệt vời. Cô ấy kể với tôi, trước khi phẫu thuật, các bác sỹ đã tiên liệu 80% khả năng đây là khối u ác tính. Hai bệnh nhân trong khu điều trị cùng cô với những triệu chứng bệnh tương tự đều không qua khỏi, vì vậy, tỷ lệ hy vọng sống sót của cô rất thấp. Khi biết khối u là lành tính, cô ấy tin rằng là có liên quan tới việc niệm chín chữ chân ngôn Đại Pháp. Tôi nói: “Chính là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu em đó!”

Tháng 3 năm nay, em gái tôi cũng được chẩn đoán có một khối u ở vú. Các bác sỹ chưa đưa ra kết luận nó là lành tính hay ác tính. Cô ấy làm phẫu thuật giống như người đồng nghiệp kia của tôi, và khối u cũng là lành tính. Em gái tôi đã tự mình bước khỏi phòng mổ sau ca phẫu thuật, trở về phòng bệnh và bình phục rất nhanh chóng. Một tuần sau, em gái tôi đã cắt chỉ. Em gái tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một thời gian ngắn trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, còn tôi và mẹ tôi thì đã tu luyện Đại Pháp đã nhiều năm qua.

Em gái tôi rất tin vào uy lực của chín chữ chân ngôn Đại Pháp và liên tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trong suốt ca phẫu thuật.

Khi đồng nghiệp A của tôi nghe chuyện của em gái tôi, cô ấy vô cùng kinh ngạc. Cả hai người đều cùng một quá trình phẫu thuật, nhưng A cảm thấy người mình rất yếu sau cuộc phẫu thuật và rất dễ mệt mỏi dù đã nghỉ ngơi ở nhà hai tuần. Thế nhưng, em gái tôi có thể bước ra khỏi phòng mổ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tôi bảo với cô ấy rằng đó là uy lực của Đại Pháp, em gái tôi có tín tâm mạnh mẽ hơn khi cô ấy niệm các chữ Đại Pháp, do vậy trong hoàn cảnh đó, hiệu quả thu được đương nhiên cũng tốt hơn!

Vợ tôi tin tưởng tuyệt đối vào uy lực của chín chữ chân ngôn Đại Pháp

Một sự việc khác xảy ra cách đây hơn 10 năm cũng triển hiện uy lực thần kỳ của Đại Pháp và cho thấy kỳ tích có thể xảy ra khi một người thành tâm niệm chín chữ chân ngôn.

Có lần, khi anh họ tôi đang chở bố mẹ anh ấy, mẹ tôi, cùng vợ và con trai tôi (tổng cộng sáu người) trên một chiếc ô tô, thì bất thình lình họ bị một chiếc xe bán tải nhỏ đang chạy với tốc độ cao đâm sầm vào. Một vụ tai nạn kinh hoàng và có rất nhiều người bị thương. Mẹ của anh họ tôi bị gãy xương cánh tay, bố anh ấy bị gãy xương sườn ói ra máu, còn chị họ tôi và vợ tôi bị chấn thương nội tạng và đau âm ỉ, đặc biệt là mỗi khi họ ho hoặc cúi người xuống. Chỉ riêng mẹ và con trai tôi thì không hề hấn gì.

Khi đó tôi đang ở vùng khác, vợ tôi đã điện thoại cho tôi kể về vụ tai nạn. Tôi nói: “Chắc chắn là mẹ và con trai chúng ta vẫn ổn đúng không!” Cô ấy đã rất ngạc nhiên và hỏi: “Sao anh biết?” Tôi trả lời: “Mẹ là đệ tử Đại Pháp, còn con trai chúng ta thì luôn mang theo một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp bên người. Cả hai người đều được Sư phụ bảo hộ, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”

Trước đây khi tôi bảo vợ tôi và con trai mang bùa hộ mệnh Đại Pháp, cô ấy thường làm ngơ (cho rằng không có tác dụng). Sau vụ tai nạn này, cô hoàn toàn tin rằng bùa hộ mệnh Đại Pháp có thể bảo vệ cho một người tai qua nạn khỏi.

Rõ ràng lúc ấy có tới ba người lớn tuổi trong xe, thì hai người bị gãy xương, riêng mẹ tôi thì vẫn lành lặn. Mẹ tôi, vợ tôi và con trai tôi (lúc đó mới hai tuổi) đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Vợ tôi là người khỏe nhất (lúc đó ngoài 20 tuổi) đã bị thương ở nội tạng. Còn mẹ và con trai tôi đều bình an vô sự. Nếu không phải là vì được Sư phụ bảo hộ, thì còn cách nào để lý giải cho việc này đây? Hơn nữa, trên tấm bùa hộ mệnh mà con trai tôi đang đeo chỉ có các chữ của Đại Pháp ở trên đó, đó là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Kể từ đó, hơn 10 năm qua, vợ tôi luôn chắc chắn rằng con trai chúng tôi có đeo bùa hộ mệnh mỗi khi họ đi ra ngoài, dù là đi tàu hỏa hay ô tô. Bản thân cô ấy cũng tự mang một cái bên người.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/7/444393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/16/201830.html

Đăng ngày 11-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share