Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2022] Tôi sống trong một ngôi làng nằm trong thành phố, trước mặt tiền nhà tôi là một con phố có rất nhiều cửa hàng bán lẻ. Nhiều người dân trong làng tấm tắc khen vị trí đắc địa của nhà tôi.

Năm 2007, chúng tôi quyết định cải tạo ngôi nhà 1 tầng thành nhà 3 tầng. Sau khi hoàn thành bản thiết kế và làm các thủ tục hành chính liên quan, chúng tôi hào hứng bắt đầu công việc.

Cải tạo căn nhà

Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ là khi vừa bắt tay vào công việc, nhà hàng xóm phía sau nhà tôi không hài lòng vì thế bà ấy đến nhà tôi rất nhiều lần, nói rằng việc chúng tôi xây nhà ảnh hưởng đến sự riêng tư của họ, nhà xây quá cao khiến nhà họ mất hết ánh sáng, v.v., để ngăn chúng tôi tiếp tục sửa nhà.

Chúng tôi đã cân nhắc nhiều yếu tố khi thiết kế lại căn nhà, kể cả khoảng cách bóng nhà đổ xuống cũng trong giới hạn quy định của nhà nước. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng chuyện này ắt có nguyên nhân, vậy nên tôi phải đặt mình vào vị trí của họ mà suy xét vấn đề.

Bởi vậy, tôi thuyết phục gia đình tìm một kiến trúc sư khác để thiết kế lại căn nhà mà có thể khắc phục được những yêu cầu mà hàng xóm đưa ra, ví dụ như đổi thành nhà 2 tầng, bỏ hết cửa sổ phía sau và chừa một khoảng không gian hơn 80cm giữa mái hiên nhà tôi và tường nhà họ. Cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thiện ngôi nhà nhỏ mới với chỉ hai tầng.

Những người trong làng tôi rất coi trọng yếu tố phong thủy của ngôi nhà. Sau năm 2008, người hàng xóm phản đối việc tôi cải tạo nhà cũng xây lại nhà mới, nhưng bà ấy đã gặp một vấn đề với phong thủy của căn nhà. Thật bất ngờ là bà ấy đã đến gặp tôi để xin lời khuyên. Với vẻ ngượng ngùng, bà nói: “Lúc cô xây nhà, tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối và ghen tức với cô. Tôi đã không muốn nhà cô xây nhà, không muốn cô xây nhà cao hay để cửa sổ ra phía bên nhà tôi. Nhưng dù tôi yêu cầu vô lý thế nào, cô cũng đều đồng ý. Tôi thậm chí đã cãi nhau với cô về chuyện này. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ tới là cô lại không hề oán trách mà còn khuyên tôi không nên tức giận. Nghĩ lại chuyện này, tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã gây ra với gia đình cô. Dân làng đều nói thật may cô là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên cô rất tốt bụng.

Nghĩ cho nhu cầu của người khác trước

Tôi cười và nói: “Tất cả đều là chuyện đã qua rồi. Hôm nay chị sang đây có chuyện gì không?” Bà ấy nói: “Tôi gặp một vấn đề lớn khi bắt tay vào sửa nhà! Thực sự rất xấu hổ khi kể chuyện này với cô, nhưng cô là người duy nhất có thể giải quyết được vấn đề này. Cô biết không, bố chồng và chồng tôi đều đã mất. Trước khi xây lại nhà, tôi đã tìm một thầy phong thủy đến xem qua vị trí và ông ấy nói rằng cửa chính của căn nhà mới phải khớp với cửa nhà hàng xóm đối diện. Nếu không, chuyện không may sẽ xảy đến với con của tôi. Tuy nhiên, để cổng nhà tôi nằm khớp với nhà hàng xóm đối diện, tôi cần xây lấn sang phần mái hiên nhà cô khoảng 60cm. Thầy phong thủy đã nói chuyện chẳng lành có thể xảy ra, làm sao tôi không lo lắng được chứ? Nên hôm nay tôi đến đây mong nhờ cô giúp. Bất kể cô cần bao nhiêu tiền, tôi cũng đồng ý, cô thấy như vậy có ổn không?”

Tôi thầm nghĩ: Mình là một người tu luyện đang đồng hóa với vũ trụ mới, đó là thế giới mà ai cũng vị tha và nghĩ cho người khác trước. Để có thể cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, chút mất mát này có đáng kể gì. Vậy nên tôi nói với người hàng xóm: “Để gia đình chị được bình an, em sẽ không phản đối nếu chị xây lấn vào khoảng trống giữa hai nhà. Em là một học viên Đại Pháp, nên em sẽ không cần chị trả một xu nào cả!”

Người hàng xóm cảm động đến rơi nước mắt. Bà ấy nói: “Tôi đã chuẩn bị 5.000 tệ mà còn lo lắng chưa được việc. Vậy mà cuối cùng cô không đòi hỏi tôi một xu. Sao có thể như thế được?!” Bà ấy khóc lớn: “Mọi người xung quanh đều nói việc này sẽ không có kết quả đâu. Cả gia đình tôi biết cảm tạ cô thế nào cho đủ đây?!” Tôi trấn an bà ấy và nói: “Chị đừng lo. Em đã nói đồng ý rồi thì sẽ luôn giữ lời hứa.”

Thức tỉnh người dân về chân tướng của Đại Pháp

Nhân cơ hội này tôi đã giảng chân tướng cho bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để giữ được bình an. Sau đó, 5 thành viên trong gia đình người hàng xóm này đã dùng tên thật của mình để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, 15 người họ hàng của bà ấy cũng dùng tên thật để thoái đảng và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Lấy đức báo oán, nhượng đất mà không đòi hỏi bất cứ xu nào. Chuyện này đã trở thành một chủ đề nóng trong làng tôi. Mọi người đều nói chỉ có học viên Pháp Luân Đại Pháp mới có thể làm được vậy. Sau đó, khi tôi đến từng nhà giảng chân tướng, 80% dân làng đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/24/437141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/9/199456.html

Đăng ngày 21-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share