Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam

[MINH HUỆ 08-03-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở Việt Nam, trong khi hoàn thành sứ mệnh vào giai đoạn cuối cùng, càng ý thức được sự trân quý thời gian tu luyện và sự trọng yếu trong chứng thực Pháp.

1. Từ trong Pháp nhận thức Pháp, giải quyết mâu thuẫn và thảo luận việc cứu độ chúng sinh

Gần đây, tôi đặc biệt chú ý ba chữ “tu tâm tính” trong sách “Chuyển Pháp Luân”. Ba chữ này nói ra rất đơn giản nhưng làm được rất khó. Đặc biệt là trong xung đột mâu thuẫn của cuộc sống hiện thực. Tâm tranh đấu giống như kẻ thù ẩn nấp sau lưng, chúng ta nhất định dùng Pháp lý Đại Pháp để lập nên một tấm chắn phòng thủ, mới có thể nhìn rõ nó, nhận ra nó, và trừ bỏ nó đi, mới có thể đề cao lên một cách nhanh nhất.

Tôi muốn chia sẻ với đồng tu một câu chuyện xảy ra trong quá trình tu luyện của mình.

Trong hạng mục khuyên tam thoái cho người Trung Quốc, tôi có bất đồng, không phục với phương thức và phương pháp của đồng tu A, còn có tâm tranh đấu. Ban đầu tôi thấy đồng tu trong nhóm đăng rất nhiều trường hợp đã làm “tam thoái” thành công của đồng tu Đài Loan, mỗi lần hơn 28 người. Lần đầu tiên nghe được, tôi cảm thấy rất bình thường, còn vui mừng thay cho chúng sinh! Cũng mừng cho đồng tu đã khuyên tam thoái tốt như vậy! Cho đến một hôm, đồng tu đó đang đăng danh sách tam thoái trong nhóm, tôi ngồi xuống và nghĩ, mỗi ngày mình đều gọi điện thoại đúng giờ, nhưng số người tam thoái trung bình chỉ có bảy hoặc tám người. Nếu ngày nào chính niệm mạnh hơn một chút, mình có thể gọi điện thoại cho 10 người, đều có thể khuyên thoái từng người, điều này là khẳng định! Vì họ nghe khoảng 10 phút, đôi khi gần 20 phút, nghe một cách rất rõ ràng minh bạch, đôi khi có người còn bày tỏ cảm ơn Sư phụ, cảm ơn đệ tử Đại Pháp đã giúp họ, nhờ vậy mà bây giờ họ mới minh bạch chân tướng.

Do vậy, tôi chủ động muốn nghe băng thu âm gọi điện thoại của đồng tu Đài Loan đó. Sau khi nghe xong, tôi nhận thấy tốc độ giảng chân tướng của đồng tu rất nhanh, chúng sinh tam thoái cũng rất nhanh. Vì đồng tu giảng chân tướng rất ngắn gọn, nên thời gian giảng chân tướng mỗi lần đều rất ngắn. Ví như, liên quan đến Đại Pháp hồng truyền, “Vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn”, và việc Trung Cộng mổ cướp nội tạng sống, v.v., đồng tu đều giảng khá ngắn gọn, mà người nhận điện thoại cũng khá thiện lương, chỉ nghe đồng tu giảng. Sau đó, khi tôi nghe đồng tu khuyên người nhà của vị đang nghe điện thoại cũng nên thoái, và không nghe người nhà của vị ấy cầm điện thoại nói “được”, mà chỉ một mình vị ấy đại biểu cho bốn người khác trong gia đình. Họ nói được, nếu vợ và con chỉ cần một người đại biểu. Nghe lời này, trong tâm tôi cảm thấy có chút không đúng. Vì khi tôi khuyên tam thoái cho người nhà của ai đó, thì người nhà ấy phải cầm điện thoại nói một chữ “được”, vì tôi nhớ Sư phụ giảng:

“Như vậy đệ tử Đại Pháp cần nhận rõ nó, và con người thế gian đang đại biểu cho nó cũng phải biểu hiện rõ thái độ, rằng đi theo ác đảng hoặc lựa chọn sinh [mệnh] quang minh vĩnh [hằng]; nhất định phải nhận thức thật thanh tỉnh việc này rồi. Thần đích thị phải thanh tẩy nó khỏi nhân loại; hơn nữa mấy năm qua nó quả thực bức hại một cách cực kỳ tà ác các đệ tử Đại Pháp, can nhiễu Chính Pháp. Vậy còn con người thế gian tại sao phải biểu đạt thái độ? Vì người ta đều nói lời rằng sẽ đi theo nó; khi tuyên thệ gia nhập Đảng, đoàn, đội thì người ta đều giơ nắm tay trước đầu nói lời thề rằng sẽ phấn đấu suốt đời vì chủ nghĩa cộng sản tà ác, sẽ dâng hiến cuộc đời cho ác đảng. Tà linh của ác đảng cũng nắm cứng vào điểm này để muốn bức hại người ta đến chết. Tà linh nói rằng ban đầu họ đã làm bảo chứng thế rồi, rằng họ nói họ cấp sinh mệnh cho nó rồi; nó lợi dụng điểm này để bức hại con người. Hơn nữa nhân tố ác đảng đều có tồn tại trong tư tưởng và thân thể của những ai nhận thức nó chưa rõ; vì vậy không nhận thức rõ nó còn có được không? Chính là nhận thức rõ nó rồi thì trừ bỏ nó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Sau khi nghe xong đoạn thu âm, khi đó tâm tôi không bình tĩnh, vậy nên nhờ một đồng tu hiểu rõ tiếng Trung giúp tôi dịch lại thể ngộ tiếng Việt của tôi (vì tiếng Trung của tôi không tốt lắm, không biết nhiều Hán tự). Lúc đó tôi viết ra suy nghĩ của mình, rồi nhờ đồng tu đối chiếu dịch sang tiếng Trung. Trong đó dùng ngữ khí sắc bén phê bình đồng tu, nghĩ rằng đang chia sẻ với đồng tu, để đồng tu nhìn thấy lỗi, từ đó rút ra bài học, không nên truy cầu số lượng, phải làm đến nơi đến chốn. Kết quả là, tôi đã làm tổn thương đồng tu, cũng tổn thương chính mình. Tôi nhớ trong văn hóa truyền thống, khi giao tiếp phải tôn trọng người khác, mặc dù tức giận cũng không thể tổn thương người khác. Sau khi suy xét và nhìn lại bản thân một cách sâu sắc, cũng trải qua quá trình vật lộn với tự ngã, tôi mới có thể từ trong đó mà thoát ra.

Tôi gửi một tin nhắn cho đồng tu, phát tự nội tâm xin lỗi đồng tu một cách hết sức thành khẩn. Hôm đó, tôi khóc rất nhiều, tự trách bản thân về những gì mình đã làm, lẽ ra tôi không nên làm tổn thương đồng tu như vậy. Vô luận thế nào, tôi cũng nên đứng ở góc độ khác, từ trong Pháp mà nhìn nhận vấn đề, không thể cưỡng chế quan niệm cá nhân lên người khác. Đồng thời cũng không thể nhìn khuyết điểm của người khác mà phê bình theo ý mình, tôi cần xem xét lại bản thân nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi thành khẩn xin lỗi đồng tu từ tận đáy lòng, tôi cảm giác khi đó đồng tu cũng cảm nhận được sự thành khẩn của tôi, cho nên tôi và đồng tu đã trở lại bình thường, tôi thường gửi tin nhắn khích lệ anh ấy. Để chúng tôi cùng nỗ lực làm tốt hơn nữa.

Sau khi trải qua chuyện này, hiện nay trong tâm tôi rất bình tĩnh, mỗi lần nghe nói đồng tu hải ngoại làm tam thoái nhanh, tôi không phê bình họ, không truy cứu nguyên nhân, mà âm thầm đuổi theo, chú trọng tìm nguyên nhân ở bản thân, điều chỉnh tâm thái, hành xử lý tính.

Từ trong Pháp, tôi lĩnh ngộ được Pháp lý Đại Pháp, tôi minh bạch rằng, chỉ có hướng nội tìm, bỏ đi nhân tâm và chấp trước của bản thân, mới có thể đề cao nhanh hơn, mới có thể cứu nhiều chúng sinh hơn. Nếu chúng ta không hướng nội tìm, không đi đối diện nó, phóng túng tâm chấp trước của bản thân, sẽ mất đi cơ hội đề cao, và vô số chúng sinh mà chúng ta muốn cứu sẽ lần lượt đi theo an bài của cựu vũ trụ. Từ góc độ này mà nói, hướng nội tìm đối với đệ tử Đại Pháp là vô cùng trọng yếu. Đệ tử Đại Pháp phải đạt đến tiêu chuẩn tương ứng, khi đó vô lượng chúng sinh trong thiên thể mới có thể bước sang vũ trụ mới, nếu không những sinh mệnh đó sẽ không được cứu. Tương lai trong Chính Pháp sẽ bị giải thể theo cựu vũ trụ.

2. Người nhà của tôi được phúc báo

Từ khi đắc Pháp cho đến nay, tôi thực sự không biết nên dùng ngôn từ gì để cảm tạ Sư phụ, tôi không thể biểu đạt bằng lời. Sư phụ luôn bảo hộ và chăm sóc chúng tôi. Nói đến đây, trong tâm tôi rất cảm động.

Nhà tôi có tổng cộng năm chị em gái, tôi là con út, bốn chị đều đã kết hôn, từ khi tôi tu luyện, mãi cho đến hôm nay mới chứng thực Pháp với người nhà. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, các chị và anh rể về quê sum họp với mẹ. Tôi cũng về quê ăn Tết. Năm nay, gia đình chúng tôi có nhiều tin vui liên tiếp, nhiều bất ngờ liên tiếp, đặc biệt là anh rể thứ tư của tôi, trước đây là thợ điện trong một công ty. Gần đây, anh được thăng chức lên Phó tổng. Ngoài ra còn có hai chị làm kinh doanh, trong đó có một chị mở salon tóc lớn. Anh rể lớn nhất là chủ công trình thiết kế điện. Khi tôi về nhà lần này, tôi thấy các chị và anh rể đều có thái độ ủng hộ Đại Pháp, khác hẳn so với trước đây.

Trước đây mỗi lần tôi về thăm mẹ, các chị và anh rể đều không bằng lòng tôi tu luyện, nhưng thái độ lần này đã thay đổi rất lớn, họ cũng dần dần thanh tỉnh. Đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh lần này, các chị và anh rể ngày càng tỉnh ngộ. Những ngày đầu của đợt dịch, chị tôi không may bị nhiễm virus Trung Cộng từ một khách hàng đến cắt tóc. Khi tôi nghe nói chị bị nhiễm, tôi đã chủ động điện thoại cho chị. Lúc ấy tôi dùng chính niệm giảng chân tướng, khuyên chị niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tâm trạng chị bắt đầu bình tĩnh lại.

Tôi nhớ lúc đó, tôi và chị đã nói chuyện điện thoại với nhau gần 45 phút. Sau khi chị minh bạch chân tướng, tôi cùng chị niệm năm lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong điện thoại. Sau khi niệm xong, chị nói muốn nằm xuống ngủ một chút, sau đó tôi cảm giác thấy Sư phụ đang thanh lý thân thể cho chị ấy, tôi nói với chị khi nào tỉnh lại thì tiếp tục niệm. Cố gắng niệm nhiều nhất có thể, càng nhiều càng tốt! Chị nói với tôi rằng, chị hiểu rồi.

Thật vậy! Sau ba ngày, chị nói với tôi: “Em gái yêu quý, chị thực sự khỏe rồi!”

Tôi nói: Tốt quá! Chị nhất định ghi nhớ: “Đại Pháp hảo! Pháp Luân Công là Phật Pháp, rất tốt!”

Chị nói: “Thực sự rất tốt!”

Tôi tiếp tục nói với chị: “Em tu luyện Đại Pháp, nhà chúng ta nhất định sẽ đắc phúc báo!”

Sau khi chị nghe xong thì nói to rằng: “Vậy em tu tốt nhé! Sau này chúng ta đều được bình an!”

Khi đó nghe chị nói như vậy, tôi rất vui, về nhà vào năm nay, chị cũng nói với người nhà: “Từ sau khi em út tu luyện Đại Pháp, nhà chúng ta luôn rất may mắn.” Mẹ tôi và các anh chị đều nói như vậy. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban Đại Pháp cho con, bảo hộ người nhà con.

Đôi khi tôi nói với Sư phụ: Sư phụ ơi! Con nhất định sẽ tu luyện tốt, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, con sẽ dùng sinh mệnh của mình để trợ Sư chính Pháp, sau Pháp Chính Nhân Gian, người nhà của con nhất định sẽ đắc chính Pháp!

Điều đặc biệt hơn là, vào năm 2021, vợ chồng tôi phát hiện có hoa Ưu Đàm nở trong nhà, tám nơi trong và ngoài nhà. Mỗi khi tôi nhìn thấy hoa Ưu Đàm trong giấc mơ, và tôi học Pháp vào sáng hôm sau, Sư phụ điểm hóa tôi, để tôi nhìn thấy hoa Ưu Đàm nở bên cửa. Có khi trên giá sách, có khi trên tủ, mỗi lần nhìn thấy hoa Ưu Đàm nở trong nhà, tôi đều rất xúc động! Rất vui! Vì tôi biết mình đang đi đúng trên con đường tu luyện trở về nhà, tôi cần nỗ lực hơn, cần bước đi nhanh hơn, buông bỏ tất cả chấp trước, cùng theo Sư phụ về nhà!

Sư phụ ơi! Sư phụ! Con biết rồi, trong dòng sông dài của sinh mệnh, Ngài đã nhiều lần tìm con và cứu con, con nhất định sẽ nghe theo lời giáo huấn của Ngài, tu luyện tốt, trở thành một đệ tử đáng tự hào của Sư phụ.

Đồng tu ơi, chúng ta hãy cùng bước đi tốt trên đoạn đường cuối cùng này, càng về cuối con đường càng hẹp, vẫn còn tâm chấp trước đang can nhiễu chúng ta, giống như chướng ngại vật cản đường chúng ta. Nhưng chúng ta không thể buông bỏ ý chí của mình, hãy thẳng thắn với nhau, bảo trì chính niệm, dũng mãnh tiến về phía trước! Trân quý cơ hội này, trân quý người khác, trân quý bản thân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/8/在矛盾中找到自己的执着-去掉它-439681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/31/199733.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share