Bài viết của Y Liên

[MINH HUỆ 19-02-2022] Đơn vị của con trai tôi cách nhà rất xa. Bình thường, cháu ở lại đơn vị, thứ Bảy mới về nhà, rồi Chủ nhật lại quay lại đơn vị. Còn nhớ, hôm Chủ nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014, cơm nước xong, nghĩ đến hôm sau còn phải dậy sớm làm cơm cho con trai. Hôm ấy, chồng tôi đi công tác xa nhà, tôi liền đặt chuông báo thức lúc 3 giờ 17 phút.

Nửa đêm, hơn 11 giờ, tôi chợt tỉnh vì một cơn đau bụng dữ dội. Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy hai bên mạng sườn, vùng dưới xương sườn, trên hông đau chịu không nổi. Cơn đau ập đến dữ dội như bị đấm thúc, nằm nghiêng, nằm ngửa cũng đau, đau đến mức tôi không dám cử động hay hít sâu nữa, vì hít thở sâu cũng đau. Khó khăn lắm, tôi mới gượng dậy được mà dựa vào đầu giường.

Tôi nghĩ bụng: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có sơ hở nào để tà ác có cớ dùi vào mà hạ thủ bức hại tôi đến cái chết?” Lúc ấy, cơn đau khiến tôi không suy nghĩ thêm được gì nữa. Nội tạng như bị xoắn lại và giật dữ dội. Cơn đau ấy thật không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Lúc ấy, trong tâm tôi chợt nảy ra một ý nghĩ cắt ngang, không hướng nội nữa, chỉ giữ một ý niệm: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, ta sẽ kiên định đi trên con đường tu luyện. Cho dù ta có thiếu sót gì, ta sẽ phải quy chính dựa trên Pháp. Hết thảy phải do Sư phụ ta quyết định, ta sẽ chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.”

Sau đó, tôi kết ấn, đầu tiên câu thông với các sinh mệnh ở không gian khác đang bức hại thân thể tôi: “Bất kể tôi có thù oán gì với họ trong lịch sử, tôi hiện đã tu Đại Pháp rồi, tôi muốn thiện giải với các vị. Nếu như trước đây, tôi đã làm điều có lỗi với các vị, tôi thành thật xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nếu các vị chọn cách ‘thiện giải mọi ân oán’, xin hãy lập tức rời khỏi tôi.” Sau đó, tôi nhẩm đoạn Pháp của Sư phụ về thiện giải. Tiếp đó, tôi phát chính niệm thanh lý trường không gian của mình.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cơn đau cũng bớt dần. Sau khi phát chính niệm xong vào lúc nửa đêm, tôi nằm trên giường. Đến giờ 12 giờ, phát chính niệm xong, tôi nằm xuống ngủ. Lúc hơn 2 giờ sáng, tôi lại bị đánh thức bởi cơn đau. Tôi lập tức ngồi dậy để phát chính niệm cho đến khi chuông báo thức vang lên. Tôi ra khỏi giường, rồi luyện năm bài công pháp, cơn đau kịch liệt cũng biến mất, chỉ còn lại cảm giác hơi khó chịu khi hít thở. Sáng ra, tôi lại đi làm bình thường.

Nửa đêm hôm đó, tôi lại bị đánh thức hai lần bởi cơn đau buốt, hệt như đêm hôm trước. Tôi lại phát chính niệm, thiện giải, rồi lại nằm xuống, vừa mới ngủ được thì cơn đau lại cuộn lên.

Lần thứ ba, tôi phát chính niệm xong, liền ra khỏi giường. Tôi nghĩ, “Các ngươi không để ta cử động, khiến ta hít thở cũng đau đớn thì ta sẽ luyện công. Tôi luyện bài công pháp “Phật Triển Thiên Thủ Pháp” (Chương II, Đại Viên Mãn Pháp), khi ta căng người ra, các ngươi sẽ không còn nơi lẩn trốn; Ta sẽ kéo căng các ngươi (các nhân tố tà ác) đến chết.” Tôi luyện xong bài công pháp thứ nhất, rồi quay trở lại giường. Tôi tựa vào đầu giường, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tôi tỉnh dậy, đã hơn 5 giờ sáng, cơn đau đã biến mất! Tôi liền đi rửa mặt, đi làm. Mọi thứ trở lại bình thường. Chính niệm hễ xuất, ma nạn liền tan biến. Tôi thực sự hiểu điều Sư phụ giảng:

“Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp” (“Sợ chi”, Hồng Ngâm II)

Ở chỗ làm, tôi thấy lờ đờ, buồn ngủ, nhưng sau khi chợp mắt được 50 phút, tôi tỉnh dậy và tràn đầy năng lượng.

Tất nhiên, sau khi khổ nạn này qua đi, tôi trầm tĩnh lại, hướng nội và quy chính bản thân dựa trên Pháp. Lúc ấy, tôi tìm thấy rất nhiều chấp trước, mỗi lần phát chính niệm, tôi lại giải thể, tiêu trừ chúng. Tôi phát hiện ra sự thiếu tinh tấn trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu, đặc biệt là việc giảng chân tướng cứu người, tôi lúc thì tinh tấn, lúc lại giải đãi, trễ nải, v.v.

Trong quá trình không ngừng tu luyện và quy chính bản thân dựa trên Pháp, trạng thái tu luyện của tôi đã thay đổi rất nhiều. Cảm ơn Sư phụ vĩ đại từ bi!

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin hãy từ bi chỉ chính!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/19/439001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/27/199684.html

Đăng ngày 19-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share