Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại Lục

[MINH HUỆ 27-02-2022] Gần nửa năm qua, khá nhiều đồng tu ở địa phương tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng trên thân thể, hơn nữa xảy ra trong khoảng thời gian rất dài, một số người đã bị cựu thế lực lấy đi nhục thân. Khi tôi tiếp xúc với bộ phận đồng tu này, có vài thể hội sâu sắc muốn viết ra chia sẻ với mọi người.

Chuyển biển quan niệm rất trọng yếu

“Quan nghiệp bệnh” được nhắc ở đây có thêm dấu ngoặc kép. Từ trong Pháp lý của Sư tôn giảng, đệ tử Đại Pháp đều biết là không có “bệnh”, nhưng trên thực tế tiếp xúc, phát hiện rất nhiều đồng tu không có chuyển biến quan niệm “bệnh” từ trên căn bản, từ trong xương cốt. Thậm chí đồng tu giúp phát chính niệm cũng không ý thức đến điểm này. Thường thường nghe không ít đồng tu thốt ra hàng loạt tên bệnh khác nhau khi nhắc đến trạng thái bề mặt thân thể của đồng tu đang vượt quan, mà bản thân đồng tu vượt quan cũng nói ra rất nhiều bệnh, nào là cao huyết áp, tiểu đường, ung thư vú, ung thư dạ dày, đông cứng vai, v.v., sau đó nói không thừa nhận bức hại của cựu thế lực, và phát chính niệm thanh trừ v.v.. Như mọi người đều biết, bất kỳ điều gì đều có nhân tố đằng sau nó, khi đồng tu nói ra tên bệnh, chính là thừa nhận nó, khi thừa nhận nó mà phát chính niệm chính là đang phản bức hại trong sự thừa nhận bức hại.

Khi đồng tu vượt quan, đa số rất nặng quan niệm này, thân thể hễ khó chịu thì bất giác trong não liên tưởng đến rất nhiều tên bệnh của người thường, càng khó chịu càng lo lắng, cuối cùng tìm kiếm phương pháp của người thường trị thế này, trị thế kia. Ban đầu đồng tu giúp phát chính niệm cũng tín tâm đầy đủ, nhưng đến cuối cùng thì lo lắng, oán trách, và không có kết quả. Đôi khi hai bên cũng biết hướng nội tìm, tìm khá lâu nhưng không ai ý thức được chi tiết nhỏ xíu này: Đó là chấp trước và thừa nhận tên bệnh.

Minh bạch Pháp lý mới có thể phá trừ ‘giả tướng’

Trong rất nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, chúng ta thường thấy nhiều đồng tu dùng chữ “giả tướng nghiệp bệnh”, chữ “giả tướng” này rất quan trọng. Nó không chỉ đại biểu cho thực chất và chân tướng của vấn đề, đồng thời nhắc nhở các đồng tu trong khi vượt quan phải bảo trì đầu não thanh tỉnh, nhận rõ và giải thể nhân tố tà ác ở không gian khác, thực sự không thừa nhận nó ngay cả trên lý niệm.

Để hoàn toàn phá trừ can nhiễu của “giả tướng nghiệp bệnh”, đệ tử Đại Pháp nhất định học Pháp tốt, minh bạch Pháp lý mới có thể từ căn bản mà bước ra khỏi ma nạn. Khi thực tế tiếp xúc với những đồng tu trong ma nạn này, phát hiện thấy đa số đều không rõ Pháp lý, học Pháp ít, ghi nhớ Pháp ít, hầu hết ngay cả “Luận Ngữ” cũng không thuộc, lúc gặp ma nạn, những gì trong não phản ánh ra không phải là Pháp lý, mà chỉ toàn các thứ của người thường, coi “giả tướng” xuất hiện trên thân thể thành “chân tướng”, thừa nhận và cảm nhận nó, cũng không thể hướng nội tìm, chỉ còn cách bị động thừa nhận nhiều hơn.

Buông bỏ chấp trước vào ‘ma nạn’

Rất nhiều đồng tu thường có thể hội này trong quá trình hỗ trợ đồng tu vượt qua ma nạn, ấy là bản thân cũng bị đồng tu trong ma nạn dẫn động, tâm không tĩnh xuống được, luôn nghĩ đến đồng tu, khi học Pháp, luyện công cũng thường nghĩ đến đồng tu, đôi khi phát chính niệm cảm thấy rất mệt, điều này cho thấy bản thân có chấp trước, đã bị động tâm và bắt đầu chú ý. Nếu không nhanh chóng điều chỉnh, không chỉ bản thân xuất hiện vấn đề, mà có thể bị cựu thế lực lợi dụng ở một mức độ nào đó, tăng thêm bức hại đối với đồng tu trong ma nạn, không những không giúp được đồng tu, đổi lại còn hại đồng tu. Chỉ có bảo trì trạng thái thanh tĩnh lý trí, buông bỏ chấp trước đối với đồng tu, mới có thể không bị dùi vào sơ hở, mới có thể giúp được đồng tu.

Vô luận là đồng tu đang trong ma nạn hay là đồng tu giúp đỡ, đều không thể coi nặng “giả tướng ma nạn”, đa số đồng tu không vượt qua ma nạn là do quá coi trọng cái gọi là giả tướng ma nạn này, vì vậy, không buông bỏ được mới là nguyên nhân thực sự không thể vượt quan.

Sư phụ nhắc nhở đệ tử trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”

“toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.”

“[nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.”

Hơn nữa, ma nạn này chỉ là “giả tướng”.

Tĩnh tâm học Pháp là then chốt

Thực chất, đồng tu đang trong vượt quan, cần nhất là môi trường tĩnh tâm học Pháp, chỉ có tĩnh tâm học Pháp mới có thể khiến toàn thân tâm dung nhập trong Pháp, khi một cá nhân hoàn toàn dung nhập trong Pháp, tất cả những nhân tố không chính sẽ bị giải thể hết, sinh mệnh sẽ đạt được thăng hoa trong Pháp. Tôi có thể hội khi bản thân vượt quan: Mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm, ngủ, thì thời gian khác đều dùng để học Pháp, nghe Pháp, học thuộc Pháp, phát chính niệm và luyện công, đặc biệt phải học Pháp và học thuộc Pháp lượng lớn, đọc một lượt tất cả các sách của Sư phụ, đồng thời tăng cường thời gian và số lần phát chính niệm, còn phải bảo trì chất lượng, không thể để mê mờ đổ tay, nên mở mắt phát chính niệm khi buồn ngủ, niệm lặp lại khẩu quyết Chính Pháp, kiên trì một thời gian sẽ tốt trở lại.

Khi tâm bạn rất tĩnh, những gì trong não nghĩ đến đều là Pháp, bạn sẽ phát hiện bản thân là không, mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại, cái gọi là giả tướng ma nạn cũng sẽ sớm tiêu tan như mây khói.

Về việc chia sẻ

Chia sẻ giữa các đồng tu cũng khởi tác dụng gia trì chính niệm cho đồng tu, giúp đồng tu tăng cường tín tâm chiến thắng ma nạn. Vì vậy yêu cầu trước khi chia sẻ là, đồng tu phải nắm vững Pháp lý rõ ràng và đầy đủ, nếu không sẽ không khởi được tác dụng tốt.

Khi chia sẻ càng không thể rơi vào hình thức, hiệu quả không phụ thuộc vào số người nhiều hay ít, đôi khi phải nghĩ đến hoàn cảnh và tâm lý cũng như sức chịu đựng của đồng tu, không thể một mực ép buộc theo ý mình, dẫn đến hiểu sai và phản cảm của người nhà đồng tu.

Cá nhân nhận thấy rằng: Không nên đến nhiều người, sẽ tốt hơn nếu đến thăm đồng tu (mà) phù hợp với thái độ và lễ nghi viếng thăm, người nhà không tu luyện trong gia đình của đồng tu sẽ không phản cảm, nhân cơ hội này có thể giảng chân tướng cho họ.

Đối với người nhà đồng tu mà khá mẫn cảm với vấn đề không đi bệnh viện, đồng tu đến chia sẻ không thể quyết định thay, có thể nói với người nhà đồng tu rằng, Đại Pháp chúng ta không có quy định không được đi viện, đi hay không là quyết định của cá nhân.

Đối với đồng tu mang gánh nặng tâm lý mà đi viện, càng nên chia sẻ trên Pháp lý, để đồng tu buông bỏ tư tưởng nặng nề đó, trở nên tín tâm.

Trên đây là một chút thể hội cá nhân trong thời gian gần đây, nếu có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/27/对帮助同修过“病业关”的一点体会-439274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/31/199732.html

Đăng ngày 19-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share