Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2022] Ngày 16 tháng 3 năm 2021, khi ông Trương Khánh Hành đang trên đường trở về nhà sau khi đưa cháu trai đi học, thì một nhóm cảnh sát xuất hiện và bắt giữ ông ở ngay trên đường phố.

Vài tháng trước vụ bắt giữ, ông đã bị báo cảnh sát vì nói với mọi người tại một hội chợ địa phương về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Mặc dù ban đầu cảnh sát đã cho ông tại ngoại, nhưng sau đó lại bắt giữ ông một lần nữa khi ông từ chối để họ chụp ảnh mình trong chiến dịch “Xóa sổ” (một nỗ lực phối hợp nhằm cưỡng chế mọi học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ đức tin của họ.)

Ngày 17 tháng 3 vừa qua, ông Trương bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Tân Tập và từ đó đến nay gia đình vẫn chưa được vào thăm ông.

Gần đây, gia đình hay tin ông Trương đã bị kết án ba năm tù và đã bị chuyển đến một nhà tù ở thành phố Đường Sơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/24/440423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/30/199727.html

Đăng ngày 03-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share