Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2022] Một người dân thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị ép uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Không lâu sau khi được thả, chân bà bị mưng mủ, thối rữa và phải mất vài tháng sau bà mới có thể hồi phục.

Bà Trương Tú Cầm, 70 tuổi, là công nhân đã nghỉ hưu của một nhà máy thép không gỉ. Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2021, khi bà Trương đi mua thức ăn trở về thì bị bắt ở bên ngoài cửa ra vào. Trong thời gian bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Đức Châu, bà bị ép phải uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc mà lính canh nói là thuốc hạ huyết áp. Mặc dù không rõ bà có thực sự bị huyết áp cao hay không. Khi bà từ chối hợp tác, họ liền còng tay và cùm chân bà.

Không lâu sau khi bà Trương được thả tại ngoại vào ngày 14 tháng 12, chân bà bắt đầu mưng mủ và thối rữa. Mãi cho đến gần đây vết thương của bà mới bắt đầu hồi phục.

Bức hại trước đó

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện và thiền định cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện được truyền ra công chúng lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1992 và nhanh chóng được truyền rộng khắp Trung Quốc.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ước tính có hơn 100 triệu người Trung Quốc đang tu luyện, nhiều hơn số Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong khi một số học viên đã dừng tu luyện do lo sợ trước cuộc bức hại thì bà Trương lại bước vào tu luyện Pháp Luân Công ngay sau khi cuộc bức hại vừa mới bắt đầu.

Được tận mắt chứng kiến những thay đổi tích cực của người hàng xóm sau khi học Pháp Luân Công, bà Trương không tin những tuyên truyền ma quỷ vu khống của ĐCSTQ trên truyền hình. Ngày 25 tháng 7 năm 1999, năm ngày sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Trương gặp lại người hàng xóm và cô ấy đã đưa cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, rồi bảo bà có thể tự đọc cuốn sách này để xem Pháp Luân Công rốt cuộc là như thế nào.

Bà Trương đã đem cuốn sách về nhà và đọc liền một mạch. Bà rất ấn tượng với các Pháp lý được giảng trong sách và bà ước gì bà đọc được cuốn sách này sớm hơn. Từ đó bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và được thụ ích rất nhiều cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Ngày 29 tháng 10 năm 2010, bà Trương bị cảnh sát quận Đức Thành bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Khi đội trưởng Trương Hy Khôn và Lưu Đại Vĩ ở Đội An ninh Nội địa tới, bà Trương đã giảng chân tướng cho họ. Bà nói Pháp Luân Công dạy con người hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Bà Trương chưa nói xong, Lưu Đại Vĩ đã túm lấy cánh tay của bà đập mạnh vào cửa làm tay bà bầm tím, không thể cử động được và vô cùng đau đớn. Cảnh sát đã hỏi danh tính và địa chỉ của bà nhưng bà từ chối trả lời. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy hồ sơ của bà trong cơ sở dữ liệu và đưa bà đến trại tạm giam Thành phố Đức Châu chiều ngày hôm đó. Họ còn lục soát nhà bà và lấy đi 2.100 nhân dân tệ tiền mặt.

Cảnh sát đã thẩm vấn bà Trương một lần nữa tại trại tạm giam và đe dọa sẽ kết án bà nếu bà không cung cấp thông tin theo yêu cầu của họ. Sau một tháng bị giam giữ, con rể của bà Trương đã phải trả cho cảnh sát 10.000 nhân dân tệ để bà được thả.

Ngày 22 tháng 4 năm 2016, bà Trương đến thăm một học viên khác là bà Trần Ngọc Lan. Khoảng 5 giờ chiều, sau khi bà Trương rời khỏi nhà bà Trần không lâu thì bị cảnh sát mai phục và đưa đến Phòng Cảnh sát Quận Đức Thành. Sau một ngày thẩm vấn, bà bị đưa đến trại tạm giam Đức Châu và tại đó cảnh sát Lưu Đại Vĩ và Lưu Trữ tiếp tục thẩm vấn bà.

Sau một tháng bị giam giữ, bà bị chuyển đến trung tâm tẩy não địa phương và bị giam ở đó đến ngày 24 tháng 6. Hàm răng giả của bà đã bị hỏng trong thời gian này.

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, bà Trương bị cảnh sát triệu tập để hỏi về tung tích của học viên Lưu Nguyệt Bình. Cảnh sát đe dọa sẽ đưa bà vào trung tâm tẩy não nếu bà không trả lời các câu hỏi của họ.

Tháng 10 năm 2017, vào thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 tại Bắc Kinh, bà Trương phát hiện mình bị theo dõi và bị chụp ảnh.

Bà tiếp tục bị theo dõi trong thời gian quanh ngày 13 tháng 5 năm 2018, ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Ngày 14 tháng 6 năm 2018, một vài cảnh sát đã đến gõ cửa nhà bà và tiến hành sách nhiễu.

Ngày 8 tháng 7 năm 2018, cảnh sát lại tiếp tục đến khi bà bật các chương trình phát thanh liên quan đến Pháp Luân Công ở nhà. Bà từ chối mở cửa cho họ và nói bà có quyền bật bất cứ chương trình nào bà muốn tại nhà của mình. Thấy vậy cảnh sát đã rời đi. Không rõ bằng cách nào họ lại biết bà đang bật các chương trình phát thanh tại nhà.

Lần bà Trương bị sách nhiễu lần gần đây nhất vào ngày 24 tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, bà cũng không mở cửa cho cảnh sát.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm liên quan:

Trương Hy Khôn (张希坤), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Đức Thành: 86-13853498626

Lưu Đại Vĩ (刘大伟), cảnh sát: 86-13853495328

Lưu Trữ (刘宁), cảnh sát: 86-13884686082

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Sơn Đông: Một người phụ nữ bị cưỡng chế dùng những loại thuốc đáng ngờ ở trong trại tạm giam, hai chân bà thối rữa sau khi được thả

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/17/440133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/22/199630.html

Đăng ngày 01-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share