Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2022] Anh Tống Vũ Sầm, một thanh niên 27 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 5,5 năm tù vì nói với mọi người về việc Pháp Luân Công đã trị khỏi bệnh trầm cảm của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Kể từ sau khi anh bị đưa đến Nhà tù Thành phố Đại Liên vào ngày 15 tháng 8 năm 2021, anh Tống bị quản lý nghiêm ngặt và gia đình không được vào thăm anh.

Anh Tống bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 vì nói với mọi người về lợi ích sức khỏe mà anh đã nhận được khi tu luyện Pháp Luân Công. Anh đã bị Toà án Quận Hòa Bình xét xử vào ngày 16 tháng 6 năm 2020 và bị kết án 5,5 năm tù vào ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Anh Tống đã bị chuyển từ Trại tạm giam Hoà Bình đến Nhà tù dành cho tù nhân mới ở Thẩm Dương vào ngày 9 tháng 7 năm 2021 và sau đó bị giam trong Khu 2 của Nhà tù Thành phố Đại Liên vào ngày 15 tháng 8. Bởi từ chối học thuộc nội quy nhà tù, anh đã bị lính canh đánh đập. Đầu anh sưng vù và tai trái của anh cũng bị rách một vệt dài.

Sau đó anh bị đưa đến Khu 4. Bởi anh chối từ bỏ Pháp Luân Công nên gia đình không được vào thăm anh và chỉ được gửi cho anh mỗi tháng 100 nhân dân tệ, số tiền này căn bản không đủ để anh mua các nhu yếu phẩm cần thiết.

Mẹ anh thường xuyên gọi đến nhà tù để yêu cầu được vào thăm anh nhưng bị các lính canh tại nhà tù, nơi tự nhận là “nhà tù mẫu mực”, từ chối.

Mẹ anh Tống đã nhiều lần đi tới Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Liêu Ninh để yêu cầu được vào thăm thân, và một nhân viên ở đây đã nói với bà: “Nhà tù Thành phố Đại Liên là nhà tù cấp thành phố và không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Bà nên liên lạc với Cục Quản lý Nhà tù Thành phố Đại Liên và Cục Tư pháp Đại Liên.” Nhưng khi bà liên lạc với Cục Tư pháp Đại Liên, người ở đó cho biết là họ làm theo lệnh của Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Liêu Ninh.

Mẹ anh Tống cũng đến Cục Tư pháp Tỉnh Liêu Ninh, nhưng lại bị đẩy qua đẩy lại. Các nhân viên ở đó nói với bà: “Nếu Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh không phụ trách trường hợp của bà thì chúng tôi cũng không thể. Bà nên tìm họ mà nói chuyện.”

Ngày 16 tháng 2, mẹ anh Tống quay lại nhà tù để yêu cầu vào thăm anh. Lính canh để bà đứng trong gió lạnh cả ngày và vẫn từ chối cho bà vào gặp anh.

Một cảnh sát của trung tâm thăm thân của nhà tù nói với bà: “Theo quy định của Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Liêu Ninh, những học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sẽ không được gặp người nhà.”

Một cảnh sát khác thuộc Phòng sự vụ của nhà cho biết họ từ chối yêu cầu thăm thân của bà là vì bà đến từ Thẩm Dương, một khu vực có nguy cơ [lây nhiễm] COVID-19 cao.

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại:

Đằng Trường Sinh (腾长生), giám đốc của Nhà tù Thành phố Đại Liên: +86-411-39039120
Trần Kiệt (陈杰), cục trưởng của Cục Tư pháp Thành phố Đại Liên: +86-411-83766516
Vương Bằng (王鹏), chính ủy của Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Liêu Ninh: +86-24-31967058

(Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Một thanh niên bị cầm tù vì nói với mọi người về việc Pháp Luân Công đã trị khỏi bệnh trầm cảm của mình

Người thanh niên 25 tuổi bị kết án 5,5 năm tù vì đã nói cho người khác biết Pháp Luân Công đã chữa bệnh trầm cảm của mình như thế nào

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/2/439560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/7/199439.html

Đăng ngày 02-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share