Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2021] Bà Phạm Thục Anh ở thành phố Thượng Chí, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời vào tháng 9 năm 2021, khoảng hai năm rưỡi sau khi mãn hạn bản án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà hưởng dương 53 tuổi.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, vào tháng 7 năm 1999, bà Phạm đã nhiều lần bị bắt và hai lần thụ án lao động và một án tù. Bà đã bị giam giữ tổng cộng bảy năm.

Bà Phạm bị bắt lần đầu vào ngày 28 tháng 12 năm 2000, khi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị đưa trở lại Thượng Chí và bị giam trong Trại tạm giam thành phố Thượng Chí vài ngày, bà đã bị kết án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia. Bà bị tra tấn và ghẻ lở khắp người. Trong thời gian bà bị giam giữ, chồng bà bị khuyết tật ở chân, cùng cô con gái nhỏ của họ đã phải chật vật để tự lo cho bản thân.

Ngày 26 tháng 4 năm 2003, bà Phạm lại bị bắt khi đang đi trên đường. Cảnh sát nói rằng bà đã bị một người dân địa phương báo cáo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. “Người dân địa phương” mà họ đề cập hóa ra chính là một cảnh sát mặc thường phục.

Bà Phạm đã tuyệt thực để phản bức hại. Trong khi đó, các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc cũng đã gọi điện thoại cho cảnh sát và yêu cầu trả tự do cho bà. Lo sợ bà có thể chết trong trại giam, cảnh sát đã trả tự do cho bà vào ngày 8 tháng 5, sau khi yêu cầu khoản tiền bảo lãnh 2.000 nhân dân tệ từ gia đình bà.

Bà Phạm đã lấy lại sức sống sau khi hồi phục tại nhà trong hai tuần. Thấy rằng tính mạng của bà không còn nguy hiểm, cảnh sát đã phi pháp áp cho bà bản án ba năm lao động cải tạo và đưa bà đến Trại lao động Vạn Gia vào ngày 29 tháng 5.

Lần bắt giữ tiếp theo của bà Phạm xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 2015, sau đó bà bị giam trong Trại tạm giữ thành phố Cáp Nhĩ Tân 15 ngày.

Bà Phạm bị bắt giữ lần cuối vào ngày 18 tháng 2 năm 2016, khi bà đang cùng bà Lưu Thục Hương, bà Trần Xuân Linh và ông Hoàng Hân Hân nói với người dân của một thôn làng về Pháp Luân Công.

Cảnh sát của Đồn Công an Mạo Nhi Sơn đã giam giữ hình sự họ, với các nữ học viên bị giam trong trại tạm giam Số 1 Cáp Nhĩ Tân còn ông Hoàng bị giam trong trại tạm giam Số 1 thành phố Thượng Chí.

Vào tháng 7, khi các học viên bị đưa ra xét xử, bí thư thôn và một vài dân làng đã ra làm chứng chống lại họ. Cả bốn học viên đều bị kết án ba năm tù.

Vào tháng 1 năm 2019, tại thời điểm bà Phạm được trả tự do khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang, bà đang ở bên bờ vực cái chết. Không thể hồi phục, bà đã qua đời vào tháng 9 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/18/430908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/20/195189.html

Đăng ngày 29-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share