Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2021] Ông Tôn Tú Quân, một cư dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã được trả tự do vì tình trạng sức khỏe yếu sau ba ngày bị cảnh sát bắt giữ trong một vụ bắt giữ theo nhóm học viên Pháp Luân Công địa phương xảy ra vào ngày 2 tháng 6 năm 2021.

Có ít nhất 29 học viên Pháp Luân Công và người nhà bị nhắm đến trong các vụ bắt giữ. Máy tính và máy in của ông Tôn bị tịch thu.

Nhằm để có ít học viên ở trong khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của mình hơn, công an Đại Liên đã ép ông Tôn phải chuyển ra khỏi thị trấn. Ông đã trở về quê nhà ở tỉnh Hắc Long Giang và đã qua đời vào ngày 19 tháng 7, ở tuổi 50.

2021-8-13-dalian-sun-xiujun_01--ss.jpg

Ông Tôn Tú Quân

Cái chết của ông Tôn là một kết cục bi thảm sau những gì ông phải chịu đựng trong suốt 22 năm qua của cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân.

Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Tôn đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nhưng ông lại bị chặn lại và bị bắt giữ. Cảnh sát đánh đập ông khiến đầu của ông chảy máu.

Ngày 2 tháng 11 năm 2000, ông Tôn bị bắt một lần nữa sau khi bị một đặc vụ lừa tới một địa điểm để nhận tài liệu Pháp Luân Công.

Khi cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư tới nhà ông, thì vợ ông (cũng là học viên Pháp Luân Công) đang tắm rửa. Cảnh sát la hét nửa giờ đồng hồ ở bên ngoài và cố gắng phá cửa để xông vào. Trong thời gian đó, vợ ông Tôn đã nhanh chóng mặc quần áo và trốn thoát từ tầng hai của căn nhà.

Sau đó, cảnh sát mượn một chiếc thang và đột nhập vào ngôi nhà qua cửa sổ gian bếp. Họ lục soát nơi này và tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công cùng 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt của hai vợ chồng.

Đặc vụ này còn dẫn theo một số cảnh sát đột nhập vào nhiều nhà học viên khác và tịch thu máy tính, tiền mặt cùng các tài sản cá nhân khác của họ. Truyền hình địa phương đã đưa tin về vụ việc, dối trá tung hô rằng cảnh sát đã lập “đại công” khi “phá hủy một hang ổ Pháp Luân Công”.

Trong khi ông Tôn đang bị giam giữ tại đồn công an, cảnh sát đã lột quần áo của ông, đổ nước lạnh lên người ông và để ông ở trong nơi có nhiệt độ cực thấp. Họ còn đánh đập ông và sử dụng dùi cui điện để sốc điện ông.

Sau đó, ông Tôn bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên, và tại đây, ông tiếp tục bị sốc điện bằng dùi cui và cấm ngủ.

Trong 22 năm qua, Liêu Ninh là một trong những tỉnh bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Chỉ tính riêng Đại Liên đã có hơn 100.000 học viên bị sách nhiễu, bắt hay giam giữ. Có ít nhất 147 học viên được xác nhận đã bị bức hại đến chết, số lượng học viên qua đời thực tế được cho là cao hơn nhiều do thông tin kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc. Có 827 học viên khác bị kết án lao động cưỡng bức và 371 học viên bị kết án tù. Hàng nghìn học viên bị giam giữ và tra tấn trong các cơ sở giam giữ khác nhau gồm bệnh viện tâm thần, trung tâm cai nghiện ma túy, trại tạm giam hay trung tâm tẩy não.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/14/429550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/15/194637.html

Đăng ngày 24-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share