Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2021] Sức khỏe của bà Thường Tú Hoa suy giảm sau khi bị bắt giữ và quản chế tại gia vì tu luyện Pháp Luân Công. Người phụ nữ 53 tuổi ở huyện Hoa Nam, tỉnh Hắc Long Giang này đã qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

25a19f73b6febbc6da6aa0051cc09a60.jpg

Bà Thường Tú Hoa

Ngày 20 tháng 2 năm 2020, khi bà Thường đang đi ra ngoài để mua đồ ăn, thì có hai người đàn ông tiến lại gần bà từ phía sau và nắm lấy tay bà. Một trong số họ tự nhận mình là cảnh sát và bắt đầu lục soát túi xách của bà.

Họ đưa bà xuống tầng hầm của Sở Cảnh sát huyện Hoa Nam. Khi bà hỏi tên của người đàn ông nhận mình là cảnh sát, ông ta trả lời: “Tôi họ Lý.” Sau đó bà đã xác minh được rằng ông ta là Lý Hiểu Lâm, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Hoa Nam.

Cảnh sát ép bà Thường ngồi lên một chiếc ghế sắt và còng tay bà vào ghế. Một nữ cảnh sát đi vào và khám người bà. Họ tịch thu chìa khóa nhà, giấy tờ tùy thân, điện thoại di động và vài trăm nhân dân tệ tiền mặt của bà. Sau đó, vài cảnh sát đã thay phiên nhau thẩm vấn bà.

Sau khi thẩm vấn, Lý cùng sáu cảnh sát khác đã áp giải bà về nhà để lục soát nhà bà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng giấy phép lái xe của bà. Sau đó, Lý hỏi chìa khóa nhà để xe của bà. Một cảnh sát khác cầm chiếc xà-beng trên tay đe dọa sẽ đập vỡ nhà để xe nếu bà không cho biết nơi cất giữ chìa khóa. Bà Thường buộc phải đưa cảnh sát tới nhà để xe và họ tịch thu nhiều tài sản cá nhân của bà.

Sau vụ đột nhập, cảnh sát đưa bà quay lại tầng hầm của sở cảnh sát. Trong toàn bộ quá trình trên, không người nào xuất trình thẻ cảnh sát hay lệnh khám xét.

Ngày hôm sau, bà Thường bị đưa tới Trại tạm giam Giai Mộc Tư, tuy nhiên trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà do đại dịch virus corona. Cảnh sát phải đưa bà về nhà và quản chế bà tại gia sáu tháng. Bà không được phép ra khỏi khu vực sinh sống của mình. Họ còn để lại một thiết bị giám sát tại nhà bà mà Lý có thể điều khiển bằng điện thoại di động của ông ta.

Khi thời gian quản chế tại gia sáu tháng kết thúc, Lý đưa vào diện bảo lãnh tại ngoại một năm vào ngày 20 tháng 8. Bà bị ép phải trả 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh và không được phép ra khỏi huyện Hoa Nam.

Ngày 7 tháng 12 năm 2020, Lý cùng ba cảnh sát khác kéo tới nhà bà Thường để sách nhiễu bà. Bởi khi họ đến bà không ở nhà, nên họ đã quay lại vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau và bắt giữ bà. Họ tuyến bố rằng bà vi phạm điều lệ bảo lãnh và giam giữ hình sự bà.

Bà Thường bị đưa tới Đồn Công an Lập Tân. Tại đồn công an, cảnh sát tiếp tục hỏi rằng bà đã lấy tài liệu Pháp Luân Công mà họ tìm thấy tại nhà bà ở đâu. Bà Thường từ chối trả lời cảnh sát.

Trước vụ bắt giữ lần đầu của bà vào tháng 2 năm 2020, bà Thường có một khối u ở bên ngực phải. Khi hai cảnh sát bắt giữ bà, họ đã kéo tay bà và vô tình đập vào khối u, sau khi bà trở về nhà khối u ngày càng lớn hơn. Áp lực tinh thần do bị sách nhiễu và quản thúc tại gia đã góp phần làm cho tình trạng của bà tồi tệ hơn. Vú bà bị thâm đen và chảy mủ. Bà còn bị xuất huyết âm đạo vào tháng 9 năm 2020 và bị ho kéo dài.

Do tình trạng sức khỏe yếu, nên trại tạm giam Giai Mộc Tư đã từ chối tiếp nhận bà sau vụ bắt giữ vào ngày 7 tháng 12, do đó cảnh sát phải đưa bà về nhà. Ngày 10 tháng 12, Lý đã chuyển cho bà một thông báo “bảo lãnh tại ngoại” khác.

Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Lý quay lại nhà bà Thường và đưa bà tới viện kiểm sát. Ông ta đưa hồ sơ vụ án của bà cho một ai đó rồi rời đi. Ngay sau đó, Vu Dương, công tố viên phụ trách vụ án của bà Thường đã xuất hiện. Bởi bà Thường rất yếu và mặt bà tái nhợt vì chảy nhiều máu, nên Vu đã bảo bà về nhà và ông ta sẽ tìm gặp bà sau.

Để đòi công lý, bà Thường đã gửi thư tới Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Hoa Nam (một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại), Liên đoàn Phụ nữ huyện Hoa Nam và hơn 10 ủy ban khu dân cư về việc bà đã bị bức hại như thế nào.

Vào tháng 2 năm 2021, bà đệ đơn khiếu nại tới Ủy ban Kỷ luật của Phòng Công an huyện Hoa Nam yêu cầu điều tra Lý vì vi phạm pháp luật trong việc bức hại bà và vụ án của bà phải được bãi bỏ và bà phải được trả tự do.

Mặc dù Đội An ninh Nội địa đã cử phó đội trưởng Trương Thỉ tới sách nhiễu bà Thường tại nhà riêng sau khi bà đệ đơn kiện. Trương tuyên bố rằng Lý đang kháng nghị đơn kiện của bà, nhưng sau đó bà Thường phát hiện rằng Lý vẫn là chủ mưu đằng sau những sự việc đang diễn ra với bà.

Tình trạng của bà Thường càng suy giảm và bà phải nhập viện. Sau khi xuất viện, bà đã ở lại nhà chị gái để chị chăm sóc cho bà. Bởi Lý không tìm thấy bà Thường khi ông ta cùng các cảnh sát khác tới nhà sách nhiễu bà, họ thường gọi điện cho mẹ bà để hỏi bà đang ở đâu.

Không muốn chị gái bị liên lụy, bà Thường đã về nhà và cảnh sát tới nhà để sách nhiễu cũng như chụp hình của bà.

Đau khổ vì bị sách nhiễu trong thời gian dài, bà Thường đã qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2021.

Lời cảnh tỉnh nghiêm khắc

Những bạn đồng tu của bà Thường muốn cảnh tỉnh Lý về nguyên lý thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo và một lần nữa hối thúc ông ta ngừng bức hại Pháp Luân Công. Số phận của ba người tiền nhiệm của ông ta là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ba Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Hoa Nam là Lý Quân, Trần Hồng Huy và Trần Ngọc Quân đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại để thăng tiến trong sự nghiệp của họ.

Khi một học viên Pháp Luân Công cố gắng thuyết phục Trần Hồng Huy ngừng việc hành ác, ông ta trả lời: “Tôi đã làm điều này rất nhiều năm và tôi vẫn khỏe. Các vị nói về quả báo à, tôi đang muốn thử xem cái quả báo nó như thế nào. Tôi sẽ chỉ đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến bước cuối cùng.” Bảy ngày sau, xe ô tô của ông ta đã đâm vào một cái cây lớn và ông ta qua đời ngay lập tức ở tuổi ngoài 40.

Lý Quân chết năm 2012 ở tuổi 57 trong khi đang tập thể dục buổi sáng. Trần Ngọc Quân đang đạp xe đạp thì bị ngã xuống mương. Ông ta được đưa đến phòng cấp cứu và được thông báo đã chết ở tuổi 43.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/18/429714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/20/194719.html

Đăng ngày 06-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share