Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2021] Ông Sơ Lập Văn ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã qua đời vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, chưa đầy năm tháng sau khi được thả khỏi nhà tù theo diện tạm tha y tế. Trước đó không lâu ông bị kết án tám năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Thậm chí chỉ ba tháng trước cái chết của ông Sơ, cảnh sát vẫn sách nhiễu ông và con trai ông, buộc họ phải sống xa nhà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2020-9-14-i083922_01.jpg

Ông Sơ Lập Văn

Ông Sơ và con trai Sơ Khánh Hoa bị bắt vào ngày 22 tháng 9 năm 2019. Công an đã lục soát nhà của họ và tịch thu các vật dụng cá nhân trị giá 20.000 Nhân dân tệ. Kể từ đó ông Sơ Lập Văn đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Duy Phường. Con trai của ông đã được tại ngoại vào ngày 23 tháng 9, sau khi anh bị từ chối tiếp nhận vì lý do sức khỏe.

Lưu Truyền Quân, đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Quận Hiệp Sơn, đã trình hồ sơ của ông Sơ lên Viện Kiểm sát quận Phường Tử vào ngày 16 tháng 10, cơ quan này đã từng trả lại hồ sơ cho cảnh sát do không đủ bằng chứng, nhưng sau đó đã truy tố ông vào tháng 3 năm 2020.

Khi luật sư của ông xem xét hồ sơ vụ án tại tòa án, luật sư nhận thấy rằng hồ sơ vụ án của con trai ông Sơ cũng đã bị chuyển tới tòa án.

Mặc dù Tòa án Quận Phường Tử đã trả lại hồ sơ của ông Sơ hai lần do không đủ bằng chứng, nhưng công an đã từ chối thả ông và vẫn cố gắng gây áp lực buộc thẩm phán kết án ông.

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, cảnh sát đã yêu cầu anh Sơ Khánh Hoa đến bệnh viện để khám sức khỏe, nhưng anh đã từ chối chấp hành. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2021, cảnh sát bắt anh ở trên đường phố khi anh đang bán bánh mì nướng và đưa anh ta đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Một tháng sau, ngày 9 tháng 2, ông Sơ Lập Văn bị kết án tám năm tù. Ông đã sớm được thả vì lâm bệnh nặng trong khi bị cầm tù.

Ngày 7 tháng 4, cảnh sát lại bắt giữ con trai ông Sơ một lần nữa và thẩm vấn anh.

Mặc dù ông Sơ vẫn đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng hai cha con ông vẫn buộc phải rời nhà sống trôi dạt để tránh sự sách nhiễu của cảnh sát.

Ngày 2 tháng 6 năm 2021, cảnh sát đã phá hàng rào và đột nhập vào nhà của họ. Bởi không tìm thấy họ, cảnh sát đã sách nhiễu vợ cũ của ông Sơ Lập Văn và con gái của họ.

Ông Sơ qua đời vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, ở tuổi 65. Không rõ ông mất tại nhà hay qua đời khi đang sống lang thang.

Bị đánh đập và làm nhục vì lên tiếng cho đức tin

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công được phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Sơ Lập Văn đã bị cầm tù 9 năm và bị tra tấn. Ông đã ba lần thụ án lao động cưỡng bức, bao gồm một bản án ba năm và hai bản án một năm (ông được tạm tha y tế sau 20 ngày bị giam giữ sau khi mãn hạn bản án lao động cưỡng bức đầu tiên). Bên cạnh đó ông còn bị lãnh án tù năm năm, và gần đây nhất là án tù tám năm. Con trai ông cũng từng bị lãnh án hai năm rưỡi và ba năm tù.

Dưới đây là tóm tắt về bức hại mà ông Sơ Lập Văn đã nếm trải.

Ông Sơ bị các công an ở Đồn Công an Thái Bảo Trang bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 1999, trong một cuộc truy quét toàn quốc đối với các điều phối viên của các nhóm Pháp Luân Công trong khu vực. Ông đã được thả vào cuối tháng 7.

Ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 14 tháng 10 năm 1999. Khi trở về quê, ông đã bị công an địa phương bắt giữ vào ngày 17 tháng 10. Ông bị còng tay vào ghế với hai tay ra sau lưng trong 11 ngày tại đồn công an, và bị tát liên tục vào mặt.

b105d0639ef1a73060e69177191b06d1.jpg

Tái hiện tra tấn: Còng tay vào ghế

Cảnh sát đã bắt ông Sơ diễu hành trên con phố xung quanh thị trấn để công khai làm nhục ông. Sau đó ông bị nhốt tại trại tạm giam địa phương trong một tháng, sau đó công an đưa ông trở lại đồn cảnh sát để giam giữ thêm một tháng nữa.

Bị tra tấn tại Trại Lao động Vương Thôn

Ông Sơ bị bắt vào ngày 2 tháng 2 năm 2000 và bị đưa đến trại tạm giam địa phương, nơi ông bị còng tay vào gốc cây trong giá lạnh, còng tay sau lưng vào ghế và cùm chân. Một tháng sau, ông bị giam giữ tại đồn công an cho đến ngày 14 tháng 4 sau đó ông bị chuyển đến Trại Lao động Vương Thôn để thụ án 3 năm.

Ông Sơ đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi và bị bức thực. Ông cũng bị buộc phải lao động nặng nhọc, bao gồm cả công việc xây dựng. Khi bị giam giữ trong Đơn vị số 1 của Đội 3, với sự cho phép của lính canh, một tù nhân đã dẫm đạp lên ngực ông. Vụ tra tấn này đã khiến ông Sơ bị khó thở trong thời gian dài.

d7cb5eb3bebd85309971fadf2822b600.jpg

Tái hiện tra tấn: Giẫm chân lên ngực

Vào khoảng Tết Nguyên Đán năm 2000, một lính canh đã đưa ông Sơ lên tầng 3, lột quần áo, còng tay ông vào khung cửa sổ rồi mở cửa sổ và cửa ra vào trong thời tiết giá lạnh. Việc tra tấn diễn ra từ 10 giờ tối cho đến 4 giờ sáng và đã được duy trì hai ngày liên tiếp. Vào ngày thứ ba, ông không bị còng tay nhưng bị bỏ mặc trong giá lạnh cho đến 3 giờ sáng.

Khi ông Sơ bị chuyển đến Đội 9, một tù nhân đã dùng kim thép chọc vào lòng bàn chân khiến ông chảy máu chân, máu còn dính trong giày. Sau đó hắn đã đẩy ông xuống sàn và dẫm đạp vào cánh tay của ông.

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2001, ông Sơ bị chuyển đến Trại Lao động Chương Khâu ở tỉnh Sơn Đông. Một chiến dịch ép buộc ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 6 tháng 9. Ông bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ và quay mặt vào tường trong một phòng giam ẩm thấp và tồi tàn suốt 24 giờ một ngày mà không được ngủ trong 7 ngày đêm liên tục.

Lính canh bắt ông Sơ ngồi kiết già, hai chân bắt chéo rồi trói chân ông lại, hai tay trói ra sau. Ông bị giữ nguyên tư thế này trong nhiều ngày và chỉ được thả lỏng tạm thời để ăn uống hoặc đi vệ sinh. Khi ông vẫn tiếp từ chối từ bỏ việc tu luyện, các lính canh đã còng một tay ông vào trên đầu giường tầng và cánh tay còn lại vào giường tầng dưới của một chiếc giường khác. Ở vị trí này ông không thể đứng thẳng cũng như không thể ngồi xuống. Việc tra tấn này kéo dài trong 8 ngày, trong thời gian đó ông không được phép sử dụng nhà vệ sinh.

Trong thời gian bị biệt giam trong xà lim, ông Sơ còn bị đối xử vô nhân đạo. Các lính canh bắt ông ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ trong thời gian dài, dùng ghế gỗ đập vào ống chân ông, đánh đập dã man đến mức ông thủng màng nhĩ trái và gãy răng, đồng thời dùng một chiếc giày nhựa cứng đánh vào đầu ông làm ông chảy máu đầu.

Ông được trả tự do vào ngày 3 tháng 4 năm 2003.

Còng tay và đánh đập ở trong trại tạm giam

Ông Sơ lại bị bắt vào ngày 18 tháng 8 năm 2003 và bị nhốt trong một chiếc lồng kim loại tại Đồn Công an Thái Bảo Trang. Sau đó, ông bị còng tay vào một chiếc ghế kim loại trong một cuộc thẩm vấn trước khi bị chuyển đến trại tạm giam.

Trong thời gian bị giam giữ, các lính canh đã đánh ông bằng một gậy làm bằng da, sau đó còng tay và cùm chân vào nhau và đánh đập ông một cách dã man. Việc tra tấn tiếp tục trong nhiều tháng cho đến ngày 18 tháng 11 năm 2003 khi ông bị kết án 5 năm tù.

Trong khi ông ngồi tù, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu vợ và hai con của ông. Không chịu nổi áp lực, vợ ông đã ly dị ông vào năm 2003.

Đối xử vô nhân đạo trong Nhà tù Thành phố Bắc Duy Phường

Ông Sơ bị đưa đến Nhà tù Thành phố Bắc Duy Phường vào ngày 24 tháng 12 năm 2003 để thụ án. Cứ vài ngày một lần, các lính canh lại dùng roi điện sốc điện khắp người ông. Trong các buổi tẩy não, các tù nhân đã đánh đập ông cho đến khi ông bất tỉnh.

Ông bị chuyển đến Khu 6 vào ngày 12 tháng 3 năm 2004. Hai ngày sau, ông bị lột quần áo và còng tay ra phía sau lưng vào một cái cây, các lính canh sốc điện ông bằng 5 cái gậy điện trên toàn bộ cơ thể của ông cho đến khi gậy hết điện. Khuôn mặt của ông đã bị biến dạng và hậu quả là da ông bị phồng rộp nghiêm trọng.

Ông Sơ bị biệt giam vào ngày 18 tháng 8 năm 2004. Các lính canh xúi giục các tù nhân dội nước lên người ông, hạn chế thức ăn, không cho ông ngủ bằng cách bắt ông đứng và lột quần áo của ông ra để cho muỗi đốt. Khắp cơ thể ông với đầy những vết muỗi đốt đau đớn.

Nhiều lính canh thường xuyên đến phòng biệt giam để sốc điện ông Sơ. Ông đã từng bị sốc điện vào cổ cho đến khi da bị bỏng. Ông lại bị sốc điện bởi ba lính canh vào ngày 19 tháng 12 năm 2006.

Ông Sơ bị chuyển đến xà lim biệt giam ở Khu 1 vào ngày 20 tháng 10 năm 2004. Buổi sáng, lính canh sốc điện ông bằng 4 dùi cui trong khi ông bị còng tay vào ghế với hai tay sau lưng. Các tù nhân buộc ông phải ngồi trên tấm ván giường với chỉ quần lót của ông trong thời gian dài. Vào ban đêm, ông bị trói vào khung giường kim loại trong khi các tù nhân thay phiên nhau dội nước nóng và lạnh lên người ông cho đến tận sáng.

Sự tra tấn như vậy kéo dài nhiều ngày, nhưng ông Sơ không chịu từ bỏ đức tin của mình. Một tù nhân đã ép ông lên một khung giường với các thanh kim loại sắc nhọn hướng lên trên, sau đó dẫm lên ống chân của ông. Da thịt trên bắp chân ông bị rách và chảy rất nhiều máu. Người tù nhân còn tiếp tục dùng kim tiêm chọc vào đùi.

Ngày 5 tháng 2 năm 2006, ông Sơ bị đánh bằng gậy tre đến thủng màng nhĩ trái lần thứ hai.

Tiếp tục bức hại

Sau khi ông Sơ được thả vào ngày 17 tháng 8 năm 2008, ông bị đưa đến trung tâm tẩy não ở thành phố Duy Phường cùng ngày, nơi ông bị còng tay vào lò sưởi và bị đánh đập. Đêm đó ông bị đưa đến đồn công an địa phương và bị còng tay vào ghế. Ngày hôm sau ông bị đưa đến một trường trung học cơ sở địa phương và được lệnh phải từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị chuyển đến văn phòng ủy ban thôn. Ông bị trói và những sợi dây trói cứa vào da thịt ông, sau đó ông bị còng tay vào ghế ở đồn công an địa phương, bị trùm mũ lên đầu và bị một nhóm người đánh đập.

Vào ngày 5 tháng 9 năm 2008, ông Sơ bị bắt và bị giam tại Trại Lao động Số 2 Tỉnh Sơn Đông với thời hạn một năm. Ông có các triệu chứng bệnh nặng sau 20 ngày trong trại lao động và được tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 25 tháng 9.

Giam giữ và một bản án lao động cưỡng bức khác

Ông Sơ lại bị bắt vào ngày 15 tháng 12 năm 2011 và bị giam trong trại tạm giam Thành phố Duy Phường trong năm ngày. Trước khi bắt ông, bốn cảnh sát đã dùng gậy cứng đánh vào đầu ông trong sân trước nhà ông, khiến ông suýt mất mạng. Ông bị bỏ lại qua đêm trên sàn nhà.

Vào ngày 11 tháng 6 năm 2012, khi ông đang chuẩn bị thu hoạch lúa mì trên cánh đồng của mình, thì tám cảnh sát đã vượt qua hàng rào, xông vào và bắt ông. Lần này ông bị kết án một năm trong Trại Lao động Số 2 Tỉnh Sơn Đông.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Công an Hiệp Sơn: +86-536-7730036, +86-536-7730217
Lưu Truyền Quân (刘传军), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-18663663566
Khúc Lạc Chúng (曲乐众), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa: +86-18663663772
Đồn Công an Thái Bảo Trang: +86-536-7732017
Tương Ngọc Mỹ (蒋玉美), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Phường Tử: +86-536-3011958

Bài liên quan:

Sơn Đông: Sau tổng cộng 11 năm bị giam giữ, một người đàn ông phải đối mặt với phiên tòa một lần nữa vì đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/29/428849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194350.html

Đăng ngày 07-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share