Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2021] Bà Chu Hiền Văn đã bị tiêm các loại thuốc độc không rõ nguồn gốc vài giờ trước khi được tại ngoại vào ngày 23 tháng 9 năm 2019, hai tháng sau khi bị bắt giữ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của bà đối với Pháp Luân Công. Không lâu sau khi trở về nhà, bà bắt đầu có triệu chứng khó thở, phù nề toàn thân, nổi mụn nước ở bàn chân và bắp chân. Sau khi vật lộn với sự đau đớn tột độ trong gần hai năm, bà Chu đã qua đời vào ngày 8 tháng 8 năm 2021, hưởng dương 73 tuổi.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2019, bà Chu, một cư dân Thượng Hải đã bị bắt sau khi bà bị tố cáo vì đã sử dụng 4 tờ tiền mệnh giá 5 nhân dân tệ có in thông điệp về Pháp Luân Công để mua thức ăn ở siêu thị. Do vấn đề kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng những cách sáng tạo để truyền rộng thông tin về cuộc bức hại bao gồm cả việc in thông tin trên tiền giấy.

Cảnh sát đã giam giữ bà tại Trại tạm giam Trường Giang và thẩm vấn bà sáu lần về nơi bà lấy tiền giấy. “Nếu bà cho chúng tôi biết bà lấy chúng ở đâu, chúng tôi có thể thảo luận về những việc cần làm với bà. Bà đã ngoài 70 tuổi. Làm thế nào bà có thể sống sót nếu bà bị kết án ba hoặc năm năm?“ họ hỏi bà nhiều lần tuy nhiên bà đều không trả lời câu hỏi.

Bà Chu bị giam trong một phòng giam rộng khoảng 55m2 cùng với 50 tù nhân khác. Bất chấp nhiệt độ và độ ẩm cao ở Thượng Hải, bà chỉ được cho uống một cốc nước ấm mỗi ngày và buộc phải tắm bằng nước lạnh.

Sau hai tháng bị giam giữ, bà Chu khởi phát bệnh tim và triệu chứng khó thở. Bà không thể nằm thẳng người vào ban đêm và không thể ngủ. Các lính canh từ chối cung cấp bất kỳ hình thức điều trị nào cho bà. Mãi cho đến khi bà Chu bị mất ý thức sau đó ba tuần, cảnh sát mới đồng ý cho bà được tại ngoại.

Vào sáng ngày 23 tháng 9 năm 2019, cảnh sát lần đầu tiên yêu cầu bác sĩ của trại tạm giam kiểm tra điện tâm đồ, thử máu và đo huyết áp cho bà. Chiều hôm đó, họ đưa bà đến bệnh viện nhà tù và tiến hành các xét nghiệm tương tự.

Trở lại trại tạm giam, cảnh sát giữ bà trên giường và cưỡng bức truyền tĩnh mạch cho bà. Khi bà Chu hỏi họ đã truyền cho bà loại thuốc gì, họ đã im lặng. Ngay sau khi quá trình truyền tĩnh mạch kết thúc trong khoảng hai giờ, cảnh sát đã để bà tại ngoại.

Khi trở về nhà bà Chu cảm thấy khắp thân thể đều khó chịu bất kể khi bà đứng nay nằm. Bà khó thở và cảm giác rằng bà có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Bà ngừng thở ngay cả khi cử động nhẹ nhàng như mở cửa, trả lời điện thoại và sử dụng nhà vệ sinh. Trong khi đó bà cảm thấy não của mình trở nên trống rỗng. Bà rơi vào trạng thái mê sảng và không thể diễn đạt lời nói của mình. Đôi khi bà cũng không thể ngủ được cả đêm. Bà cảm thấy chán ăn và không muốn di chuyển. Chỉ khi đó bà mới nhận ra rằng cảnh sát đã tiêm thuốc độc cho bà.

Bà bị phù nề toàn bộ cơ thể — thậm chí mí mắt của bà cũng bị sưng lên. Bà không thể ngồi xổm hoặc cúi xuống. Cơ thể bà cứng nhắc và bà cảm thấy mình giống như một con rô-bốt khi cố gắng bước đi.

Bốn nhân viên cảnh sát ở bên ngoài nhà của bà Chu suốt ngày đêm để theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà. Nhân viên của ủy ban khu dân cư thỉnh thoảng cũng ghé qua để sách nhiễu bà.

Một năm sau, vào ngày 21 tháng 9 năm 2020, bà Chu được biết rằng cảnh sát đã nộp hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát quận Tân Phổ Đông. Bà đã thuê một luật sư đại diện cho mình.

Khi luật sư đến Viện kiểm sát để xem xét hồ sơ vụ án của bà, ông đã đệ trình ý kiến ​​pháp lý lên công tố viên Trần Cương, yêu cầu ông ta không buộc tội bà Chu. Luật sư yêu cầu công tố viên Trần đến gặp bà Chu và tự mình xem xét tình trạng của bà nghiêm trọng ra sao. Trần đã từ chối xem xét lời đề nghị. Bà Chu sau đó đã nộp một bản tường trình cho công tố viên, kể chi tiết việc bà đã bị ép sử dụng các loại thuốc độc hại khiến bà bị bệnh như vậy.

Vào tháng 11 năm 2020, luật sư của bà Chu biết được rằng công tố viên đã hủy bỏ vụ án của bà vào tháng 10 năm 2020 và kết án bà 15 ngày tạm giam hành chính, từ đó bà được thả do tình trạng sức khỏe của mình.

Không lâu sau, tình trạng của bà Chu nhanh chóng trở nên tồi tệ. Các vết phồng rộp xuất hiện khắp bàn chân và chảy mủ khi chúng vỡ ra. Sau đó, bà bắt đầu bị đau dữ dội ở bắp chân. Trên bắp chân bà cũng xuất hiện những vết phồng rộp, rỉ máu và mủ. Dù ngồi, đứng hay nằm, bà vẫn thường xuyên bị đau. Theo thời gian, bàn chân của bà ngày càng sưng tấy, mưng mủ và thâm đen. Bà đã qua đời vào ngày 8 tháng 8 năm 2021.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Chu đã bị bắt 7 lần và phải làm lao động khổ sai 1 năm vì đã không từ bỏ Pháp Luân Công. Bà cho rằng nhờ pháp môn này mà bà đã khỏi các bệnh về cổ, sỏi mật, thiếu máu và các tình trạng thể chất khác.

Tháng 11 năm 2000 bà bị bắt lần đầu tiên và bị giam một thời gian ngắn.

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2007, bà lại bị bắt lần nữa. Bà bị giam ở cùng trại giam khoảng một tháng trước khi chuyển đến Trung tâm tẩy não Thanh Phổ vào ngày 30 tháng 8.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2009, bà bị bắt lần nữa. Chỉ vài ngày sau khi được thả ra sau 1 tháng ngồi tù, bà lại bị bắt và gửi đến trung tâm tẩy não. Hai tháng sau, cảnh sát kết án bà 1 năm lao động cưỡng bức.

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2012, bà bị giam một tháng sau khi bị bắt và chuyển sang giam tại Trung tâm tẩy não Phụng Hiền trong 24 ngày.

Trong lần bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2014 và ngày 28 tháng 7 năm 2015, bà bị giam giữ tương ứng 7 ngày và 5 ngày.

Bài liên quan:

Thượng Hải: Một người phụ nữ bị tiêm thuốc độc trước khi được tại ngoại vài giờ đã bị khó thở, phù nề và đau chân

Đã bị bắt giữ chín lần, một người phụ nữ 72 tuổi lại phải đối mặt với việc bị truy tố

Bà Chu Hiền Văn đệ đơn khiếu nại lên tòa án địa phương vì bị giam giữ phi pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/11/429444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/12/194579.html

Đăng ngày 22-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share