Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2021] Bà Phó Quế Hoa ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã qua đời sau hai tháng bị đưa tới một nhà tù địa phương, hưởng dương 55 tuổi. Trước đó bà cùng với con gái, hai con rể và ba người khác thuộc hai bên gia đình mở rộng đã bị kết án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tối ngày 25 tháng 7 gia đình bà Phó nhận được cuộc gọi từ Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm và được thông báo rằng bà vừa được đưa đến Bệnh viện Số 1 của Đại học Bethune Số 1 của Đại học Cát Lâm để cấp cứu. Khi họ đến bệnh viện, Cao Dương, tiểu đội trưởng của khu giam giữ số 8 của nhà tù, từ chối cho họ gặp bà Phó, nói rằng bà đang được cấp cứu. Ngay sau đó, Cao cho biết bà Phó đã qua đời và nguyên nhân chính thức của cái chết của bà là xơ gan.

Khi gia đình yêu cầu được xem thi thể của bà, bác sĩ nói: “Để tôi dọn sạch máu và phòng mổ đã, sau đó tôi sẽ cho mọi người xem thi thể”. Sau đó khi gia đình bà hỏi lại, cảnh sát nhà tù đã viện đủ mọi cách để không cho họ nhìn thấy thi thể của bà.

Các nhà chức trách sau đó đã chuyển thi thể của bà Phó đến Nhà tang lễ Triều Dương Câu mà không thông báo cho gia đình bà. Nhà tang lễ cũng ngăn cản gia đình bà xem thi thể của bà và khăng khăng rằng chỉ khi người của nhà tù ở đó họ mới được phép xem.

Gia đình đã nộp đơn khiếu nại lên ban lãnh đạo nhà tù và cục quản lý nhà tù. Các nhà chức trách chưa khẳng định rằng họ sẽ cho phép gia đình được xem thi thể của bà Phó, nhưng đưa ra điều kiện là gia đình không được mang theo điện thoại di động hoặc chụp ảnh. Không rõ hiện tại họ đã được xem thi thể của bà hay chưa.

Bà Phó bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 trong một cuộc truy bắt nhắm vào các học viên Pháp Luân Công của cảnh sát. Cùng ngày, con gái bà là cô Vu Kiện Lỵ, con rể Vương Đông Cát, cha mẹ anh Vương, và một người con rể khác của bà Phó cùng cha của anh cũng bị bắt giữ.

Thẩm phán Thôi Nhân của Tòa án huyện Lệ Thụ đã ngăn cản luật các luật sư đại diện cho họ. Ông ta nói với một trong số những luật sư rằng: “Nếu các vị nghĩ rằng tôi đã vi phạm pháp luật, thì có thể gửi đơn khiếu nại tôi đến nơi nào tùy thích.”

Trong phiên tòa xét xử các học viên vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, thẩm phán Lý Nam thường xuyên ngắt lời các học viên khi họ đang tự biện hộ cho mình. Bà ta không cho phép các học viên tranh luận về việc những cáo buộc chống lại họ vốn không hề có cơ sở pháp lý, hoặc hỏi bà ta hay công tố viên các câu hỏi về bằng chứng hoặc các cáo buộc.

Bà Phó nói rằng nhiều bệnh của bà đã khỏi sau khi tu luyện Pháp Luân Công, và bà đã bỏ đi tâm oán giận và trở nên tốt bụng hơn. Để bà không thể lên tiếng, thẩm phán Lý đã ra lệnh cho chấp hành viên đuổi bà ra khỏi phòng xử án.

Các học viên nhận bản án của họ vào ngày 26 tháng 2 năm 2021. Tất cả bảy thành viên của đại gia đình đều bị kết án tù từ bảy đến bảy năm rưỡi. Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tứ Bình nhưng bị bác bỏ.

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, bà Phó, con gái bà là cô Vu đã bị kết án cùng bốn học viên khác là bà Vương Phượng Chi, bà Lưu Đông Anh, bà Thôi Quế Hiền, bà Trương Thiệu Bình. Sau đó họ bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm. Họ bị quản lý nghiêm ngặt trong khu 8, bị cưỡng chế ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ mỗi ngày, và không được gặp luật sư hoặc người nhà.

Bà Phó bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1996. Trước đó, bà bị đau thần kinh tọa nghiêm trọng và không thể tự ngồi dậy được. Bà cần người giúp mới có thể đi lại. Bà còn có bệnh về tim, gan và thận, tiểu đường và huyết áp thấp. Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Ba năm sau, cuộc sống của bà lại tan vỡ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp. Để tránh bị bắt giữ, bà Phó buộc phải rời xa hai cô con gái khi đó mới 7 và 8 tuổi của mình (năm 2001) và sống xa nhà trong suốt 10 năm sau đó.

Ngày 3 tháng 6 năm 2013, bà Phó bị bắt vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công. Đường Khắc, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Nông An, đã nhốt bà trong một căn phòng tối và bắt bà ngồi trên một chiếc ghế với hai chân bị trói vào chân ghế. Sau đó, anh ta dùng một thanh kim loại đánh vào tay, chân và bàn chân của bà, trong khi lính canh Lữ Minh liên tục tát vào mặt bà trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bà Phó rất đau đớn sau khi bị đánh đập, cảm thấy tê bì và đau đớn mỗi khi chạm vào thứ gì đó. Tình trạng sưng phù ở chân bà cũng không hề thuyên giảm trong suốt hai tháng.

Sau đó bà Phó đã bị kết án ba năm trong Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm. Bà đã phát bệnh viêm gan và suy nhược nghiêm trọng chỉ sau một tháng thụ án. Chân và bàn chân của bà sưng tấy nghiêm trọng và bà gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng khi đi bộ.

Bởi hai con gái của bà, cô Vu Kiện Bình và cô Vu Kiện Lỵ đã đệ đơn khiếu nại Đường Khắc vì đã bắt giữ mẹ mình, cảnh sát đã bắt và giam giữ hai cô trong 10 ngày để trả đũa.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm: +86-431-85375031
An Đồng Vũ (安彤宇), giám đốc của Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm: +86-431-85375001
Ngụy Lệ Huệ (魏丽慧), phó giám đốc của Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm: +86-15312692195, +86-431-85375006
Tiền Vĩ (钱伟), trưởng khu giam giữ số 8: +86-18504301922
Cao Dương (高阳), phó trưởng khu giam giữ số 8: +86-18504302264

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác được đăng tải trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: 18 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày

Người phụ nữ khỏe mạnh không thể đứng thẳng sau khi bị tra tấn và tẩy não

Học viên Pháp Luân Công bị chuyển đến “đội nghiêm quản” trong Nhà tù nữ Cát Lâm

Các học viên bị tra tấn vì từ chối lao động nặng nhọc

Quan chức tòa án đã bí mật xét xử bà Phó Quý Hoa sau khi né tránh và giấu diếm gia đình bà

Một người phụ nữ Cát Lâm bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bị tước quyền thăm hỏi của gia đình

Chính sách vượt trên cả pháp luật: Tòa án Cát Lâm từ chối cung cấp cho gia đình và luật sư bản án của học viên Pháp Luân Công

Bảy người họ hàng nội ngoại đã bị kết tội một cách sai trái vì tu luyện Pháp Luân Công

Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm: 14 học viên Pháp Luân Công, trong đó 7 người của một gia đình bị kết án từ 7 đến 9 năm

Bảy người trong gia đình bị giam giữ trong 1,5 năm vẫn đang chờ phán quyết

Hai trại giam ở tỉnh Cát Lâm cưỡng bức tẩy não các học viên Pháp Luân Công để buộc họ từ bỏ đức tin

Mười sáu cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vẫn đang chờ phán quyết 3 tháng sau phiên xét xử

Cát Lâm: Sau 10 năm lưu lạc và ba năm bị giam giữ, một phụ nữ lại đối mặt với án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: 34 học viên bị bắt trong một ngày; 15 người hiện vẫn bị giam giữ, trong đó có 7 người là cùng một gia đình

Mười sáu học viên Pháp Luân Công là mục tiêu của một vụ bắt giữ quy mô lớn đang đối mặt với phiên tòa

Cát Lâm: 15 cư dân vẫn đang bị giam giữ mặc dù công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của họ

Nhiều gia đình bị nhắm đến trong vụ bắt giữ trên diện rộng ở tỉnh Cát Lâm

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong cùng một ngày

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/30/428882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194367.html

Đăng ngày 13-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share