Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 30-01-2021] Đã từ lâu, tôi vẫn luôn nghĩ tới việc viết bài chia sẻ bàn về các thông tin sai lệch trên tài liệu giảng chân tướng. Nhưng tôi đã nhiều lần trì hoãn do tâm an dật của mình. Gần đây tôi cảm thấy việc này đã trở nên nghiêm trọng hơn, vì vậy tôi đã vượt qua chấp trước an dật và viết xuống chia sẻ của mình.

Tôi đã gặp phải can nhiễu mạnh mẽ. Khi tôi viết bài xong, máy tính của tôi lại bị hỏng và mất hết mọi dữ liệu. Tâm lười biếng của tôi lại nổi lên và tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc. Khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy một cây bút lớn. Tôi biết rằng đó là điểm hóa nhắc nhở tôi tiếp tục bài viết của mình.

Tôi in các tài liệu giảng chân tướng tại một điểm sản xuất. Một số đồng tu địa phương tải các tài liệu trên trang Dynaweb (Động Thái Net) trong những năm gần đây. Họ nói rằng những tài liệu này thú vị hơn những tài liệu trên trang web Minh Huệ. Rất nhiều người thường thích đọc loại nội dung này.

Một vài năm trước, một học viên đề nghị tôi in một vài nội dung trên trang web Dynaweb. Tôi từ chối bởi vì nội dung không được nghiêm túc lắm và đọc giống như tiểu thuyết. Nội dung nói về một cựu lãnh đạo, và cũng đề cập tới việc các học viên bị giết và cơ thể của họ được chuyển thành thịt để tiêu thụ. Điều này có thể quen thuộc với các học viên nhưng tôi không muốn nói đến chúng tại đây. Tôi chia sẻ thể ngộ của mình với vị học viên này và đề nghị chúng tôi không nên sản xuất hay truyền rộng tài liệu như thế này.

Một vài năm trôi qua mà không có gì thay đổi. Các học viên tiếp tục sản xuất loại tài liệu này. Năm ngoái tôi đi về quê thăm mẹ, thấy bà thường nói với tôi về những chuyện như vị lãnh đạo nào đó đã xảy ra chuyện gì. Tôi phát hiện ra bà đã đọc những tài liệu được cung cấp bởi các học viên địa phương. Có một vài bản tài liệu ở nhà mẹ tôi, hầu hết đều nói về các vấn đề chính trị.

Đây là ý kiến của tôi về vấn đề này. Các đệ tử Đại Pháp trong quá chính Chính Pháp có sứ mệnh thức tỉnh lương tri của chúng sinh. Trong số những việc chúng ta làm, chúng ta phải ưu tiên việc cứu độ chúng sinh. Đây là xuất phát điểm của chúng ta.

Không thể chối cãi là các tin giật gân sẽ thường thu hút sự chú ý của người đọc, nhưng chúng ta phải ý thức rằng không phải tất cả các tin tức đều đúng, đặc biệt trong thời kỳ nhiều tin giả loạn bậy như ngày nay. Chúng ta có thể dẫn mọi người đi sai đường nếu chúng ta truyền những thông tin sai lệch hay những thông tin chưa được kiểm chứng. Và tồi tệ hơn, họ sẽ mất niềm tin vào chúng ta.

Mặc dù một số học viên rất giỏi trong việc phân tích tin tức trên các kênh truyền thông xã hội, nhưng chúng ta chỉ nên tin vào Sư phụ. Chúng ta phải luôn dựa trên Pháp mà Sư phụ giảng. Mặc dù một số điều đã được xuất bản trên các kênh truyền thông đó nhưng chúng ta phải thận trọng trong việc chia sẻ thông tin.

Tôi đã sản xuất các tài liệu giảng chân tướng trong hơn 10 năm qua và đã đọc toàn bộ tài liệu trên Minh Huệ Net mà tôi đã in. Tôi nghĩ các tài liệu trên Minh Huệ Net rất đáng tin và chính xác.

Các học viên trên Minh Huệ Net đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để làm các tài liệu giảng chân tướng, chúng được thiết kế đẹp mắt và nội dung được tính toán kỹ lưỡng. Tôi đã nhìn thấy một vài tài liệu giảng chân tướng chất lượng kém ở địa phương của tôi.

Tôi không có ý chỉ trích các đồng tu. Tôi nhận ra rằng những tài liệu giảng chân tướng này cũng có thể thức tỉnh chúng sinh. Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận, thái độ của chúng ta có thể gây ra phản tác dụng trong việc thức tỉnh chúng sinh. Đã có một vài ví dụ xảy ra xung quanh tôi.

Một học viên địa phương có môi trường tu luyện trong gia đình rất tốt. Gia đình họ tin vào Pháp Luân Đại Pháp và rất hỗ trợ việc tu luyện của đồng tu. Đồng tu này đã đưa cho các thành viên trong gia đình một quyển sách nhỏ nói rằng ĐCSTQ sẽ giải thể vào ngày mùng 1 tháng Bảy. Cả gia đình đã tin vào điều đó.

Nhưng kết quả không có chuyện gì xảy ra vào ngày đó. Cả gia đinh đồng tu đó cảm thấy rất thất vọng và trách mắng các học viên đã nói dối. Học viên này đã hướng nội ngay lập tức và hoàn cảnh đã bớt căng thẳng. Học viên đó đã không bao giờ lấy những tài liệu như vậy nữa.

Anh trai tôi là một người không quan tâm gì đến chinh trị. Một lần anh ấy hỏi tôi: “Học viên các em luôn nói vị cựu lãnh đạo đó đã chết. Tại sao ông ấy vẫn còn sống?” Thông tin sai lệch này khiến anh trai tôi đã không còn tin vào những điều khác mà tôi nói với anh.

Một học viên địa phương khác cũng nói với gia đình của cô về những chuyện liên quan đến chính trị, nói về một lãnh đạo nước ngoài sắp chết. Nhưng kết quả người lãnh đạo này đã không chết. Chúng ta phải học những bài học này và trở nên thanh tỉnh hơn.

Đó chỉ là ba trường hợp mà tôi biết. Nếu các học viên phát tán những tài liệu như vậy, người khác sẽ nghĩ gì ? Chúng ta liệu có thể thức tỉnh được lương tri chúng sinh hay không? Hay chúng ta chỉ là muốn thu hút sự chú ý của người thường mà không quan tâm gì đến hậu quả của nó? Những ai thích phát tán những tài liệu kiểu như vậy nên tự hỏi lại chính mình liệu chúng ta đã thật sự có trách nhiệm với chúng sinh hay chưa?

Tôi muốn nhắc nhở những học viên đã in những tài liệu như vậy cần để ý tới nội dung. Đừng làm việc cứu chúng sinh gặp thêm khó khăn nữa. Tôi nghe nói rằng có một vài điều phối viên còn hỗ trợ loại tài liệu này. Nếu đó là sự thật, thì xin hãy chính lại bản thân mình, và đừng khiến Sư phụ phải phiền lòng vì chúng ta.

Tất cả chúng ta cần hướng nội và suy nghĩ về những chấp trước gì đã gây ra tình huống như thế này. Những tình huống này đã không xảy ra nếu như chúng ta không sản xuất và phát tán những tài liệu này. Tất cả những ai có liên quan tới vấn đề này cần hướng nội để tìm ra chấp trước mà chúng ta đang có. Thật không dễ để chúng ta tiến đến bước này trong tu luyện. Sư phụ rất trân quý chúng ta. Chúng ta cũng phải trân quý cơ duyên vạn cổ này.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/30/给制作资料同修的一点建议-419292.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/8/191782.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share