Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-04-2021] Đầu năm 2020 khi đại dịch virus Trung Cộng lan rộng khắp thế giới, tôi nhận ra rằng thời gian còn lại để tu luyện và cứu độ chúng sinh không còn nhiều nữa.

Các học viên trong khu vực chúng tôi không hề bị dao động theo hình thế của xã hội. Hằng ngày chúng tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Chúng tôi đi ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người và chăm chỉ làm ba việc.

Cơ duyên gặp gỡ

Một hôm tôi gặp một ông lão khoảng 70 tuổi ở trong chợ tại một ngôi làng cách nhà tôi khoảng 20 dặm. Ông ấy minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhờ sự giúp đỡ của một học viên khác.

Ông ấy nói rằng mình muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi dặn ông ấy rằng lần tới khi đến khu chợ này tôi sẽ mang sách đến cho ông. Ông mừng rỡ cảm ơn tôi, tôi dặn ông hãy cảm ơn Sư phụ Lý. Ông cũng kể cho tôi lý do tại sao ông muốn đọc sách.

Một ngày nọ khi ông đang lái xe ba bánh đến một đoạn đường vắng thì xe bị xịt lốp. Hai vợ chồng ông không thể di chuyển được chiếc xe. Ngay trong lúc họ đang lo lắng thì có một chàng trai trẻ đi ngang qua. Cậu ấy giúp ông bà đẩy chiếc xe đến tận nhà của cậu. Cậu ấy bơm lốp và đưa cho họ chiếc bơm, phòng khi họ lại cần đến nó trước khi về đến nhà.

Vợ chồng ông lão vô cùng cảm động. Chàng trai ấy nói: “Vợ chồng cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ yêu cầu chúng cháu lúc nào cũng phải suy nghĩ cho người khác trước. Bất kỳ học viên nào cũng sẽ hành xử như thế ạ.” Ông ấy kể tiếp: “Chàng trai ấy giải thích thêm cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp và giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đó là lý do vì sao tôi muốn biết sách Chuyển Pháp Luân đã dạy những gì. Môn tu luyện này quả là tốt, cớ sao nhà nước lại không cho người ta tu luyện?”

Hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp

Một tuần sau đó khi tôi quay lại khu chợ này đã thấy ông ở đó. Tôi đưa cho ông một cuốn Chuyển Pháp Luân và dặn: “Lần đầu tiên đọc, tốt nhất bác nên dành thời gian đọc trọn vẹn cuốn sách. Đây không phải là một cuốn sách thông thường mà là một cuốn sách tu luyện vậy nên nó vô giá.”

Tôi giải thích với ông ấy tại sao ĐCSTQ không cho phép người dân thực hành đức tin của mình, tại sao cuốn sách không được xuất bản và cách họ dàn dựng vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn để kích động lòng thù hận đối với Pháp Luân Công. “Hơn 20 năm qua các học viên chúng tôi đã trải qua cuộc bức hại tàn khốc. Đối với chúng tôi, cuốn sách này thực sự rất trân quý.”

“Tôi sẽ trân quý cuốn sách,” ông nói. “Hãy cho tôi 10 ngày để đọc, trong mười ngày tới tôi sẽ gọi cho chị. Để giữ an toàn, tôi sẽ đưa số điện thoại của tôi cho chị.”

10 ngày sau tôi gọi điện cho ông ấy. Ông ấy bảo tôi có thể đến lấy sách về. Vào phiên chợ tiếp theo, tôi mang theo một cuốn lịch và một số tài liệu Đại Pháp đến đó. Ông ấy trông rất rạng rỡ. Ông nói: “Cuốn Chuyển Pháp Luân thật tuyệt vời. Đây là cuốn sách dạy người ta làm người tốt.”

“Vâng, đúng vậy, bất kỳ ai đọc sách cũng được thụ ích.” Tôi đáp.

“Đúng rồi, cuốn sách rất tốt, rất chính. Nhưng tiêu chuẩn ở đây quá cao. Tôi vẫn còn chút ích kỷ nên sợ rằng bản thân không thể đạt được tiêu chuẩn này,” ông nói.

Tôi đưa ông ấy cuốn lịch, tập tài liệu và nói với ông rằng những câu chuyện trong đó đều là chân thật.

Ông ấy hỏi tôi ai trả tiền cho tôi để làm những tài liệu này. Tôi nói rằng những tài liệu này là do các học viên tự bỏ tiền cá nhân của mình ra để làm. “Sư phụ dạy chúng tôi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đề nghị chúng tôi giảng chân tướng cứu người trong đại dịch để họ có thể được bảo hộ và đắc cứu. Mọi người có được bình an là học viên chúng tôi vui mừng rồi.”

“Quả thực tôi phải cảm tạ Sư phụ Đại Pháp và các học viên. Sư phụ Đại Pháp thật tuyệt vời. Ngài đã dạy chúng ta thật nhiều chân lý tốt đẹp. Chị thật tuyệt vời. Ở đâu có thể tìm được những người tốt thế này cơ chứ?”

Điểm hóa trong một giấc mơ

Buổi tối hôm đó tôi có một giấc mơ rất chân thực. Tôi nhìn thấy một cơn lũ lớn tràn về phía mình. Tôi đứng trên một con sóng lớn và kêu lên: “Đại hồng thủy sắp tới. Hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Một người đàn ông đến và hô to: “Tôi biết chị rồi. Chị đã giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chị làm ơn đưa cho tôi một tấm bùa hộ mệnh cho vợ tôi nữa được không.”

Vợ ông ấy cùng một nhóm người nữa đi tới. Tôi đề nghị họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và họ đã cùng nhau hô lớn. Sau khi họ niệm câu chân ngôn, nước lũ bắt đầu rút dần. Tôi tìm thấy một người đàn ông bị vùi trong một con mương, người bám đầy bùn, ông ấy nằm bất động. Tôi hô lớn câu chân ngôn chín chữ, sau đó ông ấy bắt đầu cử động được.

Tôi sợ hãi tỉnh dậy, người vã mồ hôi. Tôi đánh thức chồng dậy và kể cho ông ấy giấc mơ vừa rồi. Tôi nói: “dạo gần đây tôi đã lười biếng. Buổi tối tôi không dậy phát chính niệm. Buổi sáng đến giờ luyện công mà vẫn ngủ tiếp. Trong giấc mơ tôi thấy đại hồng thủy ập tới, và chúng sinh trong thế giới của tôi gần như sắp chết đuối. Sư phụ đã cứu độ chúng ta. Sư phụ đã thức tỉnh tôi, nhắc nhở tôi không thể giải đãi, cần cứu độ chúng sinh và làm ba việc cho tốt.”

Sư phụ đã khai mở cho chúng ta con đường này. Trong khi giảng chân tướng cho mọi người, nếu tôi có thể buông bỏ tâm chấp trước, Sư phụ luôn an bài những người hữu duyên đến nghe chân tướng.

Thời gian tới tôi sẽ làm các việc tốt hơn nữa. Tôi sẽ tu luyện bản thân thật tốt, không cô phụ sự mong mỏi của chúng sinh và xứng đáng với lòng từ bi vô lượng của Sư phụ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/29/421416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/6/193566.html

Đăng ngày 28-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share