Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2021] Vào một đêm trước Tết Nguyên đán năm 2020, tôi có một giấc mơ, hoặc tôi nên nói đó là một cảnh tượng hết sức rõ ràng chân thực. Tôi nhìn thấy một bức tranh lớn đặt trên một cái rương trong phòng ngủ của tôi. Bức tranh rộng khoảng 1,8 mét và cao khoảng 1 mét. Ở phía trên bức tranh có bảy chữ (cao từ 10-12 cm): “Đại Pháp đệ tử cứu chúng đồ” (Bức họa Đệ tử Đại Pháp đang cứu người). Chữ “đồ” được viết dạng phồn thể.

Trong bức tranh, vô số đệ tử Đại Pháp ở giữa không trung cố gắng dùng hết sức kéo mọi người từ dưới lên. Mỗi đệ tử Đại Pháp đang rất nỗ lực kéo người lên.

Vô số đệ tử Đại Pháp hợp thành một vành đai khổng lồ trên bầu trời. Mỗi chiếc đai được tạo thành từ vô số đệ tử Đại Pháp cũng như những người mà họ đã cứu. Giống như cầu vồng, ba vành đai tạo thành một vòng cung lớn, nhưng vòng cung ngoạn mục hơn nhiều so với cầu vồng.

Những khoảng trống giữa ba vành đai tráng lệ này được lấp đầy bởi những ngôi sao vàng lấp lánh. Cảnh tượng quá tráng lệ đối với tôi!

Những người trên mặt đất đang vươn cánh tay của họ lên để được cứu. Một số đệ tử đang nỗ lực kéo đến mức họ ngả về phía sau. Kéo, kéo, kéo! Vòng cung đang di chuyển lên trên bầu trời.

Tôi bị cảnh tượng làm cho lóa mắt, sau đó tôi tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, tôi vẫn tiếp tục thấy bức tranh. Tôi nhìn nó một lúc trước khi nó biến mất.

Theo như tôi biết, thiên mục của tôi không khai mở, vì vậy tôi tự hỏi tại sao Sư phụ lại triển hiện cho tôi thấy bức tranh. Sau đó, tôi hiểu rằng Ngài đang điểm hóa cho tôi thấy rằng tôi nên gắng hết sức cứu nhiều người nhất có thể.

Bức tranh “Đại Pháp đệ tử cứu chúng đồ” đã in sâu trong tâm trí tôi. Tôi cũng cảm thấy cấp bách phải giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, cũng như thệ ước tiền sử của tôi quan trọng như thế nào.

Vào thời điểm đó, đại dịch corona vi-rút ở Vũ Hán đã bắt đầu, nhưng cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) CCTV không hề đưa tin về nó. Các đồng tu và tôi bắt đầu sử dụng đại dịch như một phương tiện để giảng chân tướng, và hầu hết mọi người đều tiếp nhận những gì chúng tôi nói.

Vào ngày mồng hai Tết, tôi và các đồng tu đã đến bến xe từ sớm để giảng chân tướng và chúc Tết các chủ phương tiện.

Một cư dân ngoại ô nói: “ĐCSTQ có gì tốt chứ? Nó thật không biết phải trái. Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ chính quyền thành phố thông báo cấm phương tiện và phong tỏa thành phố.”

Một số chủ phương tiện nói với chúng tôi rằng: “Những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói trước đây là đúng! Họ nói rằng sắp có đại dịch lớn, và giờ thì thành sự thật rồi.” Chúng tôi đã giảng chân tướng thêm cho họ, và tất cả họ đều vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Đôi khi, ngay khi những người này nhìn thấy chúng tôi, họ đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi mỉm cười với họ và vẫy tay chào lại: “Hãy giữ thiện niệm trong tâm rằng ‘Đại Pháp là tốt’, và mọi người sẽ được phúc báo và bảo hộ. Chúc thượng lộ bình an!”

Truyền chín chữ chân ngôn

Khi sử dụng chủ đề về đại dịch để giảng chân tướng, tôi đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Điển hình là tôi chào hỏi mọi người trước; chẳng hạn: “Chị ơi, em thấy chị đang đeo khẩu trang để ngăn đại dịch lây lan.” Đối phương sẽ trả lời: “Đúng vậy!”

Sau đó tôi sẽ nói: “Nhưng đeo khẩu trang sẽ không chữa được nếu đã nhiễm vi-rút. Nếu đeo khẩu trang có thể chữa được, thì đại dịch đã qua lâu rồi, và rất nhiều người trên thế giới đã không chết.” Họ thường sẽ đồng tình.

Tôi tiếp tục: “Chị ơi, em có thể cảm nhận được lòng tốt và sự chính trực của chị. Trời phù hộ cho những ai tốt bụng và che chở cho những người tốt. Em sẽ chia sẻ cho chị biết cách làm thế nào để tránh được đại dịch tồi tệ này. Xin hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Đây là khẩu quyết cứu người!”

Ban đầu, mọi người sẽ không tin rằng chín từ này có thể chữa lành một loại vi-rút mà y học hiện đại phải vật lộn để điều trị.

Sau đó, tôi nói với họ bằng ngữ khí quả quyết rằng: “Đây là linh đan diệu dược duy nhất giúp giải trừ ôn dịch. Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là Phật Pháp. Ngoại trừ Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại ở Trung Quốc), Pháp Luân Đại Pháp được cả thế giới tôn kính.

“Nếu chị giữ thiện niệm rằng ‘Đại Pháp là tốt” trong tâm, và thành kính nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì ngay cả thần ôn dịch cũng không dám đụng vào chị hay lây nhiễm bệnh cho chị. Những người ngồi cạnh hoặc đi ngang qua chị có thể mang thứ vi-rút này; chị không bao giờ biết ai có nó vì không thể nhìn thấy vi-rút bằng mắt thường.”

Đối phương sẽ đáp lại rằng: “Đúng vậy; làm thế nào để có thể nhìn ra?”

Tôi nói với họ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là chính. Nhất chính áp bách tà. Vi-rút của ĐCSTQ là tà, và tà không thể thắng chính! Nếu thần ôn dịch tránh xa chị, chẳng phải chị sẽ được an toàn sao? Phật Pháp vô biên. Sư phụ Đại Pháp đã chỉ rõ:

“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến”
(Vạn Pháp chi tông, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp”

Ngay khi tôi đọc đoạn thơ này cho mọi người nghe, họ đã rất chấn động và bừng tỉnh. Họ nhanh chóng tiếp nhận chín chữ chân ngôn và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Mỗi chúng sinh được cứu độ đều là thể hiện của từ bi của Sư phụ và vĩ đại của Đại Pháp.

Những nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi chủ yếu được thực hiện tại các bến xe. Thông thường, có rất nhiều người di chuyển bằng xe buýt, và họ thường có thời gian để lắng nghe chúng tôi trong khi chờ đợi khởi hành.

Thật dễ dàng để bắt đầu một cuộc trò chuyện tại những nơi này. Đầu tiên, tôi sẽ xưng hô với họ một cách lịch sự. Ví dụ: “Anh trai, anh định đến thành phố nào?” Câu trả lời của họ sẽ giúp tôi biết họ có nhiều thời gian hay không.

Nếu thời gian chờ của họ ngắn, thì tôi sẽ nói nhanh và chỉ đề cập đến những chủ đề quan trọng. Nếu họ có thời gian chờ lâu hơn, tôi sẽ giảng rõ chân tướng. Những người đã thực sự minh bạch chân tướng cũng giống như những phương tiện truyền thông sống: họ không những không bị tuyên truyền của ĐCSTQ ảnh hưởng mà còn truyền chân tướng cho gia đình họ và những người khác.

Trong khi chứng thực Pháp, Sư phụ tôn kính của chúng ta đã luôn trông chừng tôi. Mỗi bước tiến của tôi đều phản ánh sự từ bi, tâm huyết và gian khổ của Sư tôn. Con xin cảm tạ Sư phụ! Con xin cảm tạ Ngài đã từ bi khổ độ!

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/14/422255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/15/194097.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share