Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2021] Tôi buộc phải rời khỏi nhà và lưu lạc sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Tiền lương hưu của tôi bị giữ lại. Các đồng tu đề nghị tôi giảng chân tướng cho các nhân viên phụ trách Phòng 610 và yêu cầu họ phục hồi lại tiền lương hưu cho tôi.

Tôi đã chuẩn bị và gửi khoảng 100 bức thư đến Phòng 610 và các cơ quan liên quan khác, yêu cầu họ đối xử tử tế với các học viên, để chính họ có thể có một tương lai tốt đẹp.

Tôi đã viết một bức thư riêng cho giám đốc Phòng 610, mô tả hai trường hợp xảy ra ở một thành phố gần đó, nơi các quan chức chính phủ bức hại các học viên và sau đó bị quả báo.

Tôi trở về quê và đích thân chuyển thư cho giám đốc. Lúc ấy, anh ta không đọc thư liền, nhưng tôi đã nói chuyện trực tiếp với anh ta. Được Sư phụ giúp đỡ, mọi việc đã diễn ra suôn sẻ. Anh ta, vợ và hai vị khách của họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ta thậm chí còn giúp con gái mình thoái, mặc dù lúc đó cháu không có nhà, anh ta nói rằng sẽ nói với con sau.

Sau đó, một giám đốc mới chuyển đến, tôi cũng tìm cơ hội để nói chuyện với anh này. Tình cờ mẹ anh ta từng là đồng nghiệp của tôi. Vì vậy, tôi mở đầu câu chuyện bằng cách nói về mẹ của anh ta. Sau đó tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp, nói với anh ta rằng môn tu luyện tốt như thế nào. Anh ta lịch sự lắng nghe.

Tôi trở về nhà và viết một lá thư cho vị giám đốc này. Anh ta thông báo ngay cho tôi đến để hoàn tất thủ tục gia hạn lương hưu và nhận lại hết những số tiền bị giữ. Khi tôi đến đó, cựu giám đốc và đội trưởng an ninh nội địa cũng ở đó. Họ nói rằng họ sẽ hoàn lại cho tôi tiền trợ cấp nếu tôi ký văn bản của họ, nhưng tôi từ chối ký.

Họ xin phép tôi một phút để họ có thể thảo luận với nhau. Sau đó, họ yêu cầu con trai tôi thuyết phục tôi ký. Tôi không động tâm. Họ lại tiếp tục xin ít phút để thảo luận. Sau đó họ bảo tôi không cần ký bất cứ thứ gì, tất cả những gì tôi cần làm là đến bộ phận an sinh xã hội để hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết. Tiền lương hưu của tôi đã được bồi hoàn và tôi được nhận lại khoản tiền bồi hoàn trong hai năm trước đó.

Không lâu sau, vị giám đốc thứ hai của Phòng 610 bị ốm và nghỉ làm, vị đội trưởng an ninh nội địa lên kế nhiệm. Một học viên khác đã nói chuyện với anh ta và giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh. Anh ta có thái độ tích cực về Đại Pháp, và đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Một học viên khác và tôi đã mang một số tài liệu thông tin về Đại Pháp đến nhà anh ta vào một ngày nọ để nói chuyện thêm với anh ta. Anh ta nói với chúng tôi rằng mình chưa bao giờ bắt hay bức hại bất kỳ học viên nào kể từ khi trở thành giám đốc, thay vào đó, anh ta bảo vệ các học viên.

Tôi đã từng bắt gặp anh ta khi anh ta đang bước ra khỏi một nhà hàng. Tôi khuyên anh ta niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thường xuyên hơn. Anh ta thốt lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ba lần.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/2/422850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/7/193576.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share