Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2021] Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020, gia đình tôi về thăm quê ngoại. Chúng tôi dự định ở lại một vài ngày và sau đó trở về nhà của chúng tôi trong thành phố. Nhưng vi-rút Trung Cộng đã bùng phát và chúng tôi bị mắc kẹt ở vùng nông thôn do phong tỏa.

Tôi đã mang theo một số tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhưng chỉ đủ để phân phát trong vài ngày, và thông tin không cụ thể về dịch bệnh. Do phong tỏa, tôi không thể lấy tài liệu từ các học viên trong thành phố. Tôi lo lắng khi thấy mọi người bị lừa dối bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ, nhưng rất khó để nói chuyện trực tiếp được với mọi người. Các từ ngữ và hình ảnh trong tài liệu in của chúng ta đã phơi bày một cách hiệu quả những lời dối trá của ĐCSTQ, đặc biệt là các tài liệu thông tin về dịch bệnh. Tôi nhận ra rằng tôi phải tự làm chúng.

Ở quê chúng tôi đã có Internet nhưng việc mua vật tư in rất khó khăn. Tôi đã liên hệ với nhiều trang web bán vật tư, chỉ để biết được rằng họ không thể vận chuyển chúng do phong tỏa. Tôi nên làm gì đây?

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Tìm ra chỗ sai sót, thực hiện tốt hơn nữa. Chư vị là hy vọng của nhân loại. Hãy phấn chấn hơn lên theo như đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ không lùi bước trước khó khăn. Đừng bị cái khung của con người cản trở. Đừng bị tà ác làm cho sợ hãi, do lịch sử là được lưu lại vì chư vị đó.” (Gửi Pháp hội tại Pháp [2019])

Tôi nhận ra rằng chúng ta có trách nhiệm nói cho mọi người biết tại sao dịch bệnh lại xảy ra, đánh thức họ giúp họ minh bạch đúng sai, và nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đang cứu người. Tôi nhận ra rằng khó khăn chỉ có thể ngăn cản người thường, không thể ngăn cản các học viên Đại Pháp đang đi trên con đường thành Thần. Tôi khích lệ bản thân không bị giới hạn bởi những khó khăn. Tôi tin chắc rằng với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi sẽ vượt qua được những khó khăn này.

Tôi nhớ lại giấc mơ mà mình đã mơ cách đây rất lâu, khi tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong một trung tâm giam giữ. Trong giấc mơ, tôi đang đi qua một sa mạc. Không có đường nhưng tôi vẫn tiếp tục bước về phía trước. Đột nhiên, một con đường dẫn đến thiên thượng xuất hiện trước mặt tôi và một giọng nói cất lên: “Ngay cả khi không có đường phía trước, ta sẽ cấp cho con một con đường!” Giấc mơ này đã khích lệ tôi trong suốt bao thăng trầm tưởng chừng như vô vọng! Mỗi khi nhớ lại giấc mơ đó, tôi cảm thấy biết ơn sự bảo hộ và khích lệ từ bi của Sư phụ; Tôi giữ tinh tấn. Tôi tin chắc rằng chỉ cần tôi có tâm nguyện cứu người, Sư phụ sẽ giúp tôi – những điều tưởng chừng không thể sẽ có thể xảy ra!

Mọi thứ đều thay đổi khi tôi chính lại bản thân

Tôi đã liên hệ với các công ty cung cấp khác nhau và cuối cùng đã tìm được một người đồng ý vận chuyển các mặt hàng thông qua một kênh giao hàng đặc biệt. Tôi đã rất vui mừng và đặt hàng. Nhưng sau vài ngày, tôi vẫn không nhận được. Tôi đã kiểm tra hệ thống theo dõi và thấy rằng việc giao hàng liên tục bị trì hoãn. Tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và nhận được nhiều lý do khiến việc giao hàng không thể đúng hẹn. Tôi đã tức giận và nói một số điều khó chịu.

Tôi bình tĩnh lại sau đó và hướng nội tìm lý do. Tôi nhận ra rằng sự chậm trễ có lý do cơ bản và đó không phải là lỗi của công ty. Sau khi đặt hàng trực tuyến và nhận được thông báo có hàng, tôi rất vui và nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì. Tôi đã không phát chính niệm. Tôi nhận ra rằng cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi để can nhiễu chuyến hàng của tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã đổ lỗi cho người khác vì sự chậm trễ.

Sau khi chính lại suy nghĩ của mình dựa trên Pháp, tôi đã tìm một người bán khác. Họ hứa rằng tôi sẽ nhận được lô hàng sau khoảng một tuần. Tôi đã đặt hàng và tiếp tục phát chính niệm. Chưa đầy một tuần, lô hàng của tôi đã đến nơi. Gia đình tôi rất ngạc nhiên. Tôi cảm tạ Sư phụ đã giúp mình. Nhìn vào các thiết bị, tôi nói: “Hãy phối hợp cùng nhau để cứu nhiều chúng sinh hơn!”

Sau đó, tôi bắt đầu làm đủ loại tài liệu về dịch bệnh từ những thông tin mà tôi đã tải xuống. Tôi tặng tài liệu cho các hàng xóm của chúng tôi trong làng và kết quả rất tốt.

Tôi thấy rằng các tấm thẻ nhỏ rất phổ biến. Những tấm thẻ nhỏ này có thông tin về dịch bệnh và về việc Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống nhiều người. Tôi bắt đầu làm ra nhiều những tấm thẻ như vậy; tôi làm chúng từ giấy ảnh, sử dụng thước của trẻ em và dao lam để cắt chúng. Tôi khiến chúng có nhiều màu sắc để phù hợp với Tết Nguyên đán, và tất cả người dân trong làng đều thích chúng.

Lấy lại trạng thái tinh tấn thuở ban đầu

Mọi thứ tưởng chừng không thể đã xảy ra nhờ có sự gia trì của Sư phụ!

Sau vài tháng, người dân làng được phép đi chợ. Tôi đến đó để phân phát tài liệu. Tôi đặt chúng vào giỏ của mọi người hoặc trao trực tiếp cho mọi người khi hoàn cảnh cho phép. Tôi cũng đã dán thông tin lên cột điện.

Ngoài ra còn có một điểm thu hút khách du lịch địa phương. Sau khi bị mắc kẹt trong nhà hàng tháng trời, mọi người đến điểm tham quan để thư giãn và có một vài chiếc ô-tô đậu dọc đường. Tôi đặt những tấm thẻ lên trên kính chắn gió của xe hoặc trên cửa sổ hộp vé của khu du lịch. Mỗi lần ra ngoài, tôi đều mang theo tài liệu và phân phát. Một lần nữa tôi lại cảm thấy tinh tấn như thuở ban đầu.

Một học viên từ khu vực khác sau đó đã nói với tôi cách làm thẻ có mã QR. Những chiếc thẻ trông đẹp và không thấm nước, và điều này phù hợp với thói quen dùng smartphone của những người trẻ tuổi. Chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR trên thẻ, mọi người có thể đọc được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc bức hại và dịch bệnh. Tôi đã thử và cuối cùng đã có thể làm được các tấm thẻ. Tôi đã làm rất nhiều và đưa chúng cho các học viên địa phương. Họ nói với tôi rằng những tấm thẻ trông rất đẹp và mọi người hài lòng khi nhận chúng.

Chúng ta phải đối mặt với đủ loại thử thách và khổ nạn trên con đường tu luyện của mình. Thử thách của chúng ta đôi khi quá sức và chúng ta có thể cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta đang đồng tại với Chính Pháp, và chúng ta đang trợ Sư Chính Pháp.

Bất kỳ cảm giác vô vọng hay bất lực nào đều là quan niệm của con người và chúng ta phải loại bỏ chúng. Chúng ta có Sư phụ và chúng ta có Đại Pháp. Chúng ta đang sáng tạo ra con đường của mình trong Chính Pháp, lưu lại cho lịch sử chứng tích của chúng ta về uy đức và sự vĩ đại của Đại Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/27/420843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/5/192181.html

Đăng ngày 13-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share