Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2021] Cách đây một vài năm, trang web Minh Huệ đã đề nghị các học viên ở Trung Quốc thiết lập các điểm sản xuất tài liệu ở bất cứ nơi nào có thể. Tôi cùng hai học viên khác đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu. Ba người chúng tôi gồm, học viên Hải (bí danh) ngoài 40 tuổi, học viên Tần (bí danh) gần 70 tuổi, và tôi ngoài 80 tuổi. Ba người chúng tôi phân công và phối hợp với nhau làm các việc. Chúng tôi đã và đang đóng vai trò quan trọng trong các học viên địa phương trong việc kết nối chỉnh thể, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Phối hợp để thiết lập điểm sản xuất tài liệu

Trước năm 2008, chỉ có một điểm sản xuất tài liệu duy nhất ở khu vực của chúng tôi. Để bắt kịp tiến trình Chính Pháp, chúng tôi đã mời một học viên hỗ trợ kỹ thuật đến khu vực mình. Anh ấy đã giúp chúng tôi thiết lập một số điểm sản xuất tài liệu tại nhà của các học viên. Nhờ anh giúp đỡ, tất cả các điểm sản xuất tài liệu đều có thể hoạt động độc lập.

Học viên hỗ trợ kỹ thuật đã đưa học viên Hải đến nhà tôi. Học viên Hải không truy cập được Internet, nhưng anh có thể làm các tờ tài liệu và cuốn tài liệu nhỏ. Học viên hỗ trợ kỹ thuật đã nhờ tôi tải thông tin từ trang web Minh Huệ và chuyển cho học viên Hải. Học viên Hải còn trẻ và có bản sự nên tôi đã đồng ý làm việc với anh. Vì vậy, tôi tải thông tin vào một chiếc USB và đưa cho học viên Hải. Sau đó, học viên Hải chuyển đến ký túc xá của công ty anh ở một nơi xa. Sau đó, học viên Tần đến giúp đỡ. Học viên Tần giao chiếc USB cho học viên Hải và đưa trở lại những bản in mà học viên Hải đã làm. Chúng tôi đã phối hợp tốt theo cách này từ năm 2008.

Học viên Hải in các tài liệu và đóng thành các cuốn Tuần báo Minh Huệ, tờ tài liệu gấp và các cuốn tài liệu nhỏ. Bất kể cuộc bức hại nghiêm trọng như thế nào, bất kể thời tiết nắng mưa hay nóng lạnh, anh vẫn kiên định chuyển tài liệu đến nơi đã định cách xa 15-16 km.

Học viên Tần cũng chăm chỉ như học viên Hải. Bà giao chiếc USB cho học viên Hải và nhận bản in từ anh mỗi tuần và sau đó phân phát cho các học viên địa phương vào cùng ngày. Bà đã làm công việc này hơn 10 năm và chưa bao giờ phàn nàn.

Tôi chịu trách nhiệm tải tin tức và thông tin mới nhất từ trang web Minh Huệ vào USB. Tôi rất thích công việc này. Tôi thích văn học. Tôi là nhà báo của một số tờ báo và tạp chí, đồng thời cũng là biên tập viên trong nhiều năm. Tôi thích đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang Minh Huệ.

Tôi đã học được từ học viên hỗ trợ kỹ thuật cách tải tài liệu từ trang Minh Huệ xuống, chỉnh sửa thông tin và sau đó tải các bài viết lên Minh Huệ. Một số bài viết của tôi đã được đăng, điều này khích lệ tôi rất nhiều và củng cố quyết tâm của tôi trong việc vận hành tốt điểm sản xuất. Tôi nhận ra rằng việc trước đây tôi từng là nhà văn và hiện tại làm công việc của nhà báo đã đặt nền móng cho tôi làm công việc này. Chính Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã an bài cho tôi, vì vậy tôi phải làm tốt công việc của mình.

Đầu tháng 8 năm 2020. Các nhân viên từ Phòng 610 và cục công an địa phương thuộc sở cảnh sát đã sách nhiễu học viên Hải tại công ty và nhà riêng của anh. Họ yêu cầu anh phải viết cam kết từ bỏ đức tin của mình. Học viên Hải đã từ chối. Họ đe dọa đưa anh vào trung tâm tẩy não trong ba tháng và bắt công ty anh phải trả chi phí. Họ cũng đến nhà của một học viên nữ và cho cô ấy xem một “bản cam kết”, yêu cầu cô chép tay và ký tên. Họ đe dọa rằng họ sẽ gửi cô đến trung tâm tẩy não nếu cô từ chối làm theo họ.

Sau khi biết về hai vụ việc này, tôi đã tải xuống và in ra một số bài viết từ Minh Huệ và gửi cho các quan chức liên quan. Tôi đã gửi số điện thoại của họ cho các học viên ở nước ngoài trên hệ thống RTC, và nhờ họ gọi điện giảng chân tướng cho cảnh sát. Cảnh sát đã không sách nhiễu các học viên kể từ giữa tháng 8 năm 2020.

Học Pháp tinh tấn

Sư phụ giảng:

“Mọi người thử nghĩ xem, như tôi từng nói, việc mà chư vị làm nếu không ở trong Pháp, nếu không có lực lượng của Pháp, bản thân chư vị tu không tốt, [thì] chư vị làm những việc ấy cũng không được tốt. Có lẽ là việc đó chư vị đã làm rồi, nhưng nó không khởi tác dụng, chính là không cứu được người ta, là vì chư vị cũng không khởi tác dụng giải thể nhân tố tà ác. Vậy nên học Pháp vẫn là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất, ấy là bảo đảm căn bản cho hết thảy các việc mà chư vị cần làm. Nếu học Pháp không theo kịp, thì cái gì cũng hết rồi.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Ba chúng tôi tự mình học Pháp. Chúng tôi cũng tham gia học Pháp nhóm và học Pháp cùng các học viên khác. Chúng tôi chủ yếu đọc sách Chuyển Pháp Luân và cũng đọc nhiều lần kinh văn và các bài giảng khác của Sư phụ.

Học viên Hải có một công việc toàn thời gian. Anh làm tài liệu giảng chân tướng và cũng phải chăm sóc con mình. Anh rất bận nhưng vẫn dành thời gian học Pháp cùng con. Anh đã học thuộc sách Chuyển Pháp Luân vài lần. Chất lượng tài liệu mà anh sản xuất không ngừng được cải thiện. Anh đã kiên trì trong 10 năm và chưa bao giờ buông lơi.

Học viên Tần học Pháp cùng nhóm học Pháp cũng như tự học tại nhà. Bà hay đọc Tuần báo Minh Huệ. Ngay khi nhận được các bản in, bà chuẩn bị chúng dựa trên nhu cầu của mỗi nhóm học Pháp, và phân phát chúng cho các học viên trong cùng ngày. Bà chưa bao giờ trì hoãn việc phân phối tài liệu bất kể trời có tuyết rơi, mưa gió hay nắng nóng như thiêu đốt. Bà không bao giờ phàn nàn và luôn vui vẻ làm công việc của mình.

Tôi và vợ đều là học viên. Chúng tôi thường xuyên tham gia học Pháp nhóm. Chúng tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm ở nhà cũng như xem các video về các bài giảng của Sư phụ ở Tế Nam, Quảng Châu và Đại Liên. Chúng tôi đọc Tuần báo Minh Huệ mỗi tuần. Chúng tôi đến thăm các học viên đang trong khổ nạn và cho họ xem các bài viết liên quan đến nghiệp bệnh được đăng trên Tuần báo Minh Huệ. Họ rất cảm động.

Vợ tôi 87 tuổi. Bà đã phân phát tài liệu cùng chúng tôi ở các ngôi làng cách xa nhà chúng tôi hàng chục km. Bà quán xuyến công việc gia đình của chúng tôi để tôi có thêm nhiều thời gian tải, chỉnh sửa và viết bài. Bà cũng giúp tôi chỉnh sửa và hiệu đính các bài viết của tôi.

Điểm sản xuất tài liệu tại nhà của chúng tôi đã hoạt động hơn 10 năm. Đối với hầu hết các học viên trong khu vực của chúng tôi, đó là kênh liên hệ trực tiếp duy nhất với trang web Minh Huệ trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi có thể nhận các bài kinh văn mới của Sư phụ và theo kịp tiến trình Chính Pháp. Quá trình chuẩn bị bài viết cũng là một quá trình để chúng ta buông bỏ chấp trước và đề cao trong tu luyện của mình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm cho đến khi Chính Pháp kết thúc và chúng tôi sẽ theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình.

Trên đây là một chút chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/9/426729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/16/194109.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share