Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2021] Nhiều năm qua, tôi đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp ở bất cứ nơi nào tôi đến và với bất kỳ ai tôi gặp. Dưới đây là một số trải nghiệm tu luyện của tôi trong quá trình giảng chân tướng và cứu người.

Làm vic trong ca hàng ca em gái

Em gái tôi mở một cửa hàng, nhưng doanh thu không được tốt. Em gái đã nhờ tôi trông cửa hàng vào một ngày nọ khi em không ở đó. Tôi đã trông coi cửa hàng cẩn thận và giảng chân tướng cho tất cả khách hàng đến đây, 90% trong số họ đã lắng nghe và thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Công việc kinh doanh của cửa hàng cũng được cải thiện.

Trưởng chi bộ thôn đã đến cửa hàng khi tôi đang trông giúp cho em gái ở đó và tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông ấy. Ông đã ngắt lời tôi với lời tuyên truyền của ĐCSTQ về Đại Pháp. Ông nói ông đã thấy nhiều học viên phải vào tù, và ông cho rằng những học viên đó thật dại dột và ngu ngốc. Tôi trả lời: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thành lập các đài phát thanh và công ty truyền thông ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hầu hết những học viên đó đều là thành phần trí thức và có trình độ học vấn cao. Cũng có những học viên từng là nhạc sỹ và quan chức cấp cao. Làm sao có thể nói những người này là dại dột và ngu ngốc đây? Tại sao lại có một số lượng lớn những người như vậy gồm cả nhiều thành phần trí thức cao tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp như thế?”

Tôi nói với ông: “Kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền ở Trung Quốc vào năm 1949, chính quyền này đã giết hại người dân ở mọi tầng lớp trong xã hội, và bây giờ lại đang chống lại Chân-Thiện-Nhẫn. Làm sao ông có thể nói ĐCSTQ không xấu được chứ?” Ông mở to mắt chăm chú lắng nghe và đồng ý với những gì tôi nói. Cuối cùng ông đã đồng ý từ bỏ tư cách là một thành viên của ĐCSTQ.

Nhường lại công việc của mình cho người khác

Nửa đầu năm 2019, tôi đã vay hàng chục nghìn nhân dân tệ cho con trai cần sử dụng gấp. Để có thể trả được khoản vay này, tôi đã nhận việc dọn dẹp nhà cho một học viên lớn tuổi.

Vài tháng sau, một học viên khác đến thăm học viên lớn tuổi này. Tôi nhận thấy học viên này có vẻ như muốn làm công việc của tôi. Tôi tự nhủ rằng mình là một học viên, mình nên quan tâm và nghĩ cho người khác trước. Tôi nói với cô ấy: “Nếu chủ nhà đồng ý, cô có thể nhận công việc này nếu cô muốn. Tôi sẽ tìm một công việc khác.” Chúng tôi đã thực hiện việc này luôn và tôi đã nghỉ việc ngay trong đêm hôm đó.

Đầu năm 2020, tôi đã tìm được việc tại nhà của một học viên khác, đó là chăm sóc cho mẹ của học viên đó. Chúng tôi đã hợp tác với nhau rất tốt.

Một ngày nọ, một học viên khác gọi điện và đề nghị một công việc. Cô ấy nói rằng đã được điểm hóa trong giấc mơ về việc cô ấy nên làm ở đây. Tôi muốn tiếp tục công việc thêm một hoặc hai tháng nữa để trả nợ. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ về học viên này và lý do cô ấy cần công việc.

Vào lúc đó, Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

Tôi đã sẵn sàng từ bỏ công việc của mình một lần nữa. Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ lý do tại sao những người khác luôn muốn công việc của mình. Một số suy nghĩ tiêu cực nổi lên và tôi thấy bản thân đang phàn nàn. Tôi lập tức loại bỏ những suy nghĩ không đúng đó.

Sư phụ giảng: “Từ bi là trạng thái vĩnh viễn của Thần” (“Vì sao cự tuyệt”, Hồng Ngâm III). Tôi cần đề cao tâm tính của mình, bởi vì mọi thứ, dù tốt hay xấu, đều là để các học viên Đại Pháp đề cao.

Cơ hi mi đ nói vi người khác v Đi Pháp

Sau hai ngày ở nhà, tôi quyết định sẽ cắt tóc cho mọi người ở chợ. Trước đó hai năm, tôi đã thực sự nghĩ sẽ làm công việc này. Tôi sẽ không chỉ kiếm được tiền mà còn có thể tiếp xúc với mọi người, giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tuy nhiên, do tâm sợ mất mặt và sợ bị mọi người coi thường nên tôi chưa bao giờ dám thử. Sau khi nghỉ hai công việc trước đó, tôi phải cân nhắc lại kế hoạch này, điều này buộc tôi phải loại bỏ các chấp trước của mình.

Nhà tôi ở tầng sáu. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi có thể leo cầu thang một cách dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu công việc cắt tóc, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Sau khi phát chính niệm vào buổi trưa, tôi ngủ thiếp đi trên chiếu. Sự mệt mỏi tan biến sau khi tôi thức dậy.

Con trai tôi, cũng là một học viên, đã thuyết phục tôi từ bỏ công việc cắt tóc. Tôi cũng đang nghĩ như vậy và nghĩ mình có thể tìm một công việc khác. Tuy nhiên, ngày hôm sau, sau khi luyện công xong, tôi lại đi ra chợ. Tôi đã nói với tất cả mọi người đến cắt tóc về chân tướng của Đại Pháp. Một lần, trên đường ra chợ, dòng chữ “hãy làm tốt” xuất hiện trong tâm trí tôi và tôi nhận ra Sư phụ (Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập và là Sư phụ của Đại Pháp) đang khích lệ tôi. Tôi biết rằng tôi cần phải cải thiện trạng thái không đúng của cơ thể mình. Các đệ tử Đại Pháp không nên cảm thấy và chấp nhận sự mệt mỏi và đau đớn, bởi vì cơ thể chúng ta là được cấu thành bởi Chân-Thiện-Nhẫn. Sự mệt mỏi sau đó biến mất hoàn toàn trong vòng chưa đầy hai tháng.

Mỗi ngày, tôi đã nói chân tướng cho bất cứ ai đến cắt tóc. Hầu hết mọi người đều vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và nhận lấy tài liệu giảng chân tướng. Một số người còn muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Trong suốt những năm đó, tôi đã cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giảng chân tướng nào ở bất cứ nơi nào tôi đến. Trước khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi sẽ học thuộc Pháp và cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Trong nhiều năm, tôi cũng đã tạo được thói quen chép Pháp. Bất cứ khi nào kinh văn mới được công bố, tôi sẽ đều ghi chép lại. Đến giờ tôi đã chép được một chồng lớn các bài Kinh văn. Đôi khi, tôi cũng học thuộc Pháp. Việc học Pháp đã tạo được cơ sở vững chắc cho việc giảng chân tướng của tôi.

Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Giảng chân tướng đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Trong nhiều năm, tôi đã giúp nhiều người ở nhiều lứa tuổi và từ nhiều ngành nghề khác nhau thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tâm niệm duy nhất của tôi là làm bất cứ điều gì mà Sư phụ yêu cầu.

Tất cả chúng ta hãy nhớ lời Sư phụ dạy: “Tu luyện như thuở đầu, sẽ tất thành!” (“Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014”)

Mi bài viết, hìnhnh, hay ni dung khác đăng trên Minghui.org đu thuc bn quyn ca trang Minh Hu. Khi s dng hoc đăng li ni dung vì mc đích phi thương mi, vui lòng ghi li tiêu đ gc và đường link URL, cũng như dn ngun Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/1/421833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/21/193778.html

Đăng ngày 15-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share