Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 05-11-2020] Gần đây rất nhiều đồng tu không phải là người Hoa đã tham gia vào các buổi huấn luyện sử dụng nền tảng RTC. Mặc dù tiếng Trung không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, nhưng họ đã có thể giảng chân tướng và khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Họ đã làm rất tốt và thật sự khiến tôi cảm động.

Một số họ đã học bính âm Hán ngữ để có thể đọc nội dung kịch bản qua điện thoại.

Một lần, một đồng tu không phải người Hoa đang gọi điện và bắt đầu đọc kịch bản, khi đó tôi cũng ở trong phòng huấn luyện. Anh ấy đọc rất chăm chú. Mặc dù giọng đọc của anh vẫn còn lẫn âm địa phương và không thể phát âm rõ một số từ nhưng tâm nguyện cứu người Trung Quốc của anh ấy khiến tôi xúc động.

Tôi phát chính niệm trong khi nghe cuộc đối thoại. Người nghe ở Trung Quốc nói rằng ông ấy là một đảng viên ĐCSTQ, vì vậy đồng tu đã hỏi ông ấy có muốn dùng bí danh Phúc Hải để thoái đảng không.

Người đàn ông (ở Trung Quốc) không hiểu người học viên nói gì nhưng ông ấy cũng không cúp máy. Tôi có thể nghe thấy ông ấy đang nói chuyện với ai đó bên cạnh. Đồng tu vẫn tiếp tục nói, nhưng cuối cùng người đàn ông đó đã cúp máy.

Nhưng đồng tu đã không bỏ cuộc. Anh ấy đã gọi lại và tiếp tục giảng chân tướng. Người đàn ông không phản hồi gì trong một khoảng thời gian, sau đó nói rằng ông ấy không hiểu, và lại cúp máy một lần nữa.

Người học viên sau đó đề nghị tôi có thể gọi lại cho người đó không. Tôi rất xúc động bởi sự ý chí và tâm niệm thuần chính của đồng tu, vì vậy tôi gọi lại ngay lập tức.

Tôi nói với người đàn ông ở Đại Lục: “Chào ông, vừa rồi có một người bạn không phải là người Hoa gọi điện cho ông. Mặc dù tiếng Trung của anh ấy chưa tốt, nhưng gọi điện cho ông thực sự là vì muốn tốt cho ông. Anh ấy muốn biết ông có đồng ý dùng hoá danh Phúc Hải để thoái xuất khỏi ĐCSTQ không.“

Người đàn ông đó đồng ý, và tôi đã nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp trong khoảng 9 phút. Tôi cũng dặn ông ấy nhớ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi nói rằng nhiều người nhờ niệm những chữ này mà gặp dữ hoá lành.

Người học viên đã cảm ơn tôi sau khi cuộc gọi kết thúc. Tôi cảm động rơi nước mắt nói với anh ấy rằng tôi mới phải là người cảm ơn anh ấy. Còn có rất nhiều những câu chuyện cảm động như vậy trong phòng huấn luyện RTC.

Các đồng tu Trung Quốc từ khi lớn lên đã nói ngôn ngữ này. Chúng tôi có thể đã coi nó như một điều hiển nhiên và cho rằng rất dễ để nói được tiếng Trung. Tôi đã tự hỏi bản thân mình đã trân quý cơ hội này chưa. So với các đồng tu không nói tiếng Trung, tôi đã nỗ lực hết sức để sử dụng khả năng nói tiếng Trung của mình vào việc cứu chúng sinh hay chưa? Câu trả lời là “Chưa !” Tôi có thể dùng thời gian hiệu quả hơn nữa để giảng chân tướng không? Câu trả lời là “Có!”

Trong đợt dịch bệnh, tôi đã làm việc ở nhà. Thông thường tôi bắt đầu công việc lúc 9 giờ sáng, nhưng đó lại là thời điểm tốt nhất để gọi về Trung Quốc. Vì vậy hơi khó để thực hiện các cuộc gọi trên nền tảng RTC. Nhưng khi tôi quyết định dùng thời gian một cách hiệu quả hơn, Sư phụ đã giúp tôi, và lịch làm việc của tôi đã thay đổi. Thư ký văn phòng sẽ gọi cho tôi khi họ có việc cần tôi. Bây giờ, tôi có thể gọi các cuộc gọi RTC vào buổi sáng và vẫn tiếp tục công việc của mình vào thời gian sau đó.

Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi luôn luôn bảo hộ và gia trì cho đệ tử!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/4/纯正心念-在电话平台救人-414630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/26/190103.html

Đăng ngày 29-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share