Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2021] Tôi đã không được ở gần các học viên khác trong vài năm. Sư phụ Lý Hồng Chí đã an bài những điều tốt nhất cho tôi trong khoảng thời gian bị cô lập này. Tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã làm để cứu người sau khi đại dịch virus Trung Cộng bùng phát

Gọi điện thoại để giảng thanh chân tướng

Do bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phong tỏa giám sát nên rất khó để có được thẻ SIM ẩn danh. Thật ngạc nhiên, tôi đã phát hiện ra một quầy hàng trên phố bán thẻ điện thoại di động và có thể mua các thẻ SIM ẩn danh. Tôi biết đó là sự an bài của Sư phụ Lý dành cho tôi.

Suốt đợt bùng phát đại dịch năm ngoái, thành phố của chúng tôi đã bị phong tỏa. Đường phố vắng vẻ trong một thời gian dài, điều này khiến các cuộc điện thoại giảng chân tướng của tôi dễ kết nối hơn. Bất kể môi trường hay thời tiết như thế nào, tôi đều ra ngoài gọi điện mỗi ngày. Tôi luôn ghi nhớ lời giảng Pháp của Sư phụ:

“Đương nhiên chư vị rốt cuộc vẫn là đệ tử Đại Pháp có thệ ước từ trước, sinh mệnh của chư vị rốt cuộc cũng là ‘đồng tại’ cùng Đại Pháp. Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn”. (Giảng Pháp tại Mahattan [2006])

Để đảm bảo an toàn nên ngay sau mỗi cuộc gọi tôi sẽ tắt điện thoại di động. Nếu ai đó hiểu ra sự thật sau khi nghe tôi nói và biết cách tự cứu mình trong đại dịch này thì tâm tôi sẽ giảm bớt gánh nặng. Cứu người là tâm nguyện và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp!

Đôi khi người nghe gửi cho tôi một tin nhắn đe dọa: “Tôi đã báo cảnh sát về bạn!” Mọi người đã bị những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ đầu độc nặng. Mặc dù đôi khi tôi cảm thấy nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm nhưng tôi sẽ học Pháp mỗi ngày để củng cố chính niệm của mình. Tôi không muốn đánh mất thời gian và cơ hội mà Sư phụ đã mở ra cho chúng ta để tu luyện và cứu người.

Viết thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp trên tiền giấy

Tôi đã in những thông điệp sau đây của Pháp Luân Đại Pháp lên trên mặt tờ tiền giấy:

“Trong đại dịch corona virút, xin hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ giúp cho bạn khỏe mạnh và bình an, tránh được thảm họa”.

Bố cục của thông điệp rõ ràng và ngắn gọn. Tôi đã chỉnh sửa nội dung bằng cách tham khảo các cuộc điện thoại giảng chân tướng do các học viên khác biên soạn trên trang web Minh Huệ.

Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều cửa hàng tạp hóa vừa và nhỏ ở thành phố chúng tôi đã mở cửa trở lại. Chúng tôi phải đeo khẩu trang trong các cửa hàng. Tôi đã sử dụng tờ tiền có in thông điệp này trên đó để mua những món đồ nhỏ chẳng hạn như đồ uống. Bằng cách đó, tôi đã có thể luân chuyển các tờ tiền để nhiều người đọc được thông điệp này.

Có lần tôi đã dùng tiền giấy để mua bữa trưa cho con mình. Nhân viên thu ngân nhận tiền và lật lại để đọc tin nhắn. Việc tạo ra và sử dụng những tờ tiền như vậy để cứu người là một quá trình vượt qua những thử thách và tu luyện tâm tính của tôi. Có một lần đi mua hàng tạp hóa, tôi đã sử dụng hai tờ tiền giảng chân tướng. Khi nhân viên thu ngân nhìn thấy các thông điệp, cô ấy dừng lại việc mình đang làm để đọc chúng một cách cẩn thận. Điều đó khiến tôi lo lắng và tôi đã không quay lại đó trong vài ngày. Dòng chữ trên các tờ tiền mà tôi đưa cho cô ấy là từ trang web Minh Huệ: “Hiện nay xuất hiện rất nhiều thảm họa. Đây là cách để đảm bảo an toàn cho bạn: Hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó”.

Khi tôi in xong các tờ tiền, tôi đặt trước mặt và phát chính niệm cho chúng: “Tôi sẽ chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cứu mọi người với tâm thuần tịnh. Bất cứ nơi nào mà các tờ tiền này đến thì tà ác sẽ bị tiêu trừ. Xin hãy cho tất cả mọi người biết sự thật và được cứu độ. Sư phụ, xin hãy gia cường sức mạnh cho con”.

Chính là Sư phụ đã và đang chăm sóc tôi từng bước trên con đường này!

Đối với những người đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi biết sự thật, tôi sẽ bảo họ đọc thông điệp trên tờ tiền giấy đó khi họ về nhà và làm theo những gì được in trên tờ tiền để cứu gia đình họ. Nếu họ chưa đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tôi sẽ tiếp tục sử dụng tiền giấy như vậy tại doanh nghiệp của họ để cho họ một cơ hội khác để lựa chọn tương lai của mình.

Sư phụ giảng:

“[Từ] khai thiên tịch địa chưa từng có Thiên tượng hồng đại như vũ trụ Chính Pháp này; [từ] khai thiên tịch địa cũng chưa từng có đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã khai sáng ra huy hoàng này, dẫn chư vị nhập vào thời khắc lịch sử này. Chư vị hãy tu luyện cho tốt chính mình, tận tình triển hiện bản thân chư vị khi cứu độ chúng sinh, và thực hiện cho tốt hơn nữa!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian được Sư phụ kéo dài này và đồng hóa với Đại Pháp. Sư phụ, xin hãy yên tâm rằng trong thời gian ít ỏi còn lại, con sẽ tinh tấn tu luyện bản thân và cứu nhiều người hơn nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/418184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/2/191684.html

Đăng ngày 22-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share