Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2021] Một hôm, khi tôi đang thực hiện các cuộc gọi trên nền tảng RTC, một học viên khác đã đưa cho tôi một số điện thoại và nhờ tôi thực hiện một cuộc gọi tiếp theo tới số điện thoại này. Cô ấy nói người này đã trả lời điện thoại và nghe các cuộc gọi giảng chân tướng nhiều lần. Có hôm, ông đã nghe 26 phút 17 giây. Tuy nhiên, ông vẫn chửi rủa người học viên đã gọi cho ông. Học viên này không muốn bỏ qua ông nhưng không biết làm thế nào để giảng chân tướng sâu hơn. Cô ấy đã bảo tôi gọi thử.

Tôi đã cảm động bởi thành tâm muốn cứu chúng sinh của đồng tu này. Tôi cũng nhận ra rằng không gì là ngẫu nhiên và có thể là người này có mối nhân duyên tiền định với tôi. Tôi biết chỉ có Sư phụ và Pháp mới có thể cứu người, vì vậy tôi đã không suy nghĩ nhiều rằng liệu ông ấy có tiếp nhận chân tướng hay không – tôi hiểu rằng tôi cần cố gắng hết sức.

Sư phụ đã giảng:

“Chân tướng là cứu độ
Chân tướng là hy vọng (Chúng tôi biết, Hồng Ngâm III)

Tôi dành một chút thời gian để xem qua một số chân tướng cơ bản, và sau đó gọi cho ông. Tôi đã chào hỏi ông ấy khi ông ấy trả lời điện thoại và nói với ông ấy rằng tôi đang gọi điện từ Hoa Kỳ. Ông ấy ngay lập tức ngắt lời tôi và nói: “Trước đây đã có người nào đó gọi tôi”. Rồi ông tiếp tục nói: “Tôi kiên quyết ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”. Tôi vẫn tiếp tục giảng chân tướng cho ông bởi Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Giảng chân tướng là chiếc chìa khoá vạn năng.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Tôi bắt đầu nói với ông ấy chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, về đại dịch và các câu chuyện về những người đã bình phục khỏi virus sau khi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn (Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!). Tôi nói với ông ta rằng bức hại Pháp Luân Đại Pháp là một tội ác và những ai tham dự vào cuộc bức hại này sẽ đối mặt với công lý trong tương lai.

Sau đó, tôi kể với ông ấy về những trải nghiệm cảm động mà tôi đã có khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và làm cách nào mà bệnh tật của tôi đã được chữa lành. Tôi kể với ông ấy câu chuyện về Quan Quý Mẫn, một giọng nam cao nổi tiếng của Trung Quốc. Ông ấy bị xơ gan giai đoạn cuối và đã phải ngừng biểu diễn. Ông ấy đã bình phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hiện đang lưu diễn hàng năm cùng với Shen Yun.

Sau đó, tôi đã phát một vài bản tin về tội ác thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

Ông hỏi: “Chị ở vùng nào của Trung Quốc?” Tôi trả lời tôi đến từ tỉnh Hắc Long Giang. Khi ông hỏi tôi ở thành phố nào, tôi đã nói: “Ông định hỏi số chứng minh thư và số hộ chiếu của tôi phải không? Tôi không thể nói cho ông bởi tôi không muốn ông tiếp tục bức hại các học viên và tiếp tục phạm tội nữa.”

Thái độ của ông ấy dịu xuống một chút. Tôi cho ông ấy địa chỉ của hai trang web chân tướng và bảo ông ấy truy cập khi có thời gian. Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ gọi điện lại cho ông.

Chân chính tu thiện

Ngày đầu tiên, ông nhiều lần cúp máy và nghe máy bốn lần. Ông ấy nghe tổng cộng 48 phút và 27 giây.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện lại cho ông. Ông ấy nghe 13 giây và sau khi chửi mắng tôi, ông nói với tôi ông ấy đang họp.

Chiều hôm đó, tôi gọi lại cho ông ấy. Tôi nói: “Tôi lo lắng cho ông, vì vậy tôi đã gọi lại. Ông đang tự đẩy mình vào nguy hiểm bởi ông không chấp nhận sự thật sau khi đã nghe rất nhiều như vậy. Tôi cần phải nói với ông thêm nữa.”

Tôi nói với ông ấy về Đạo luật Truy cứu trách nhiệm Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu được ban hành đối với Trung Quốc vào ngày 3 tháng 6 năm 2019. Tôi nói với ông về báo cáo được đưa ra bởi Tổ chức Điều tra Quốc tế về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi kể với ông về việc thế nhân đang thức tỉnh như thế nào và việc một tòa án ở tỉnh Hà Nam đã thả sáu học viên Pháp Luân Đại Pháp trong vòng hai ngày ra sao. Lần này, ông ấy đã không chửi bới hay tranh cãi nữa. Ông ấy đã im lặng lắng nghe trong 19 phút 6 giây.

Ngày thứ ba, tôi lại gọi cho ông ấy. Tôi bật hai bài hát cho ông nghe và nhắc lại một số chân tướng cơ bản. Ông ấy đã nghe trong 23 phút 17 giây.

Khi tôi gọi điện vào ngày thứ tư, ông ấy đã nghe 25 phút 44 giây và hỏi tôi một số câu hỏi. Ông ấy hỏi về virus corona. Tôi nói với ông ấy đó là một tai họa nhắm vào ĐCSTQ và những người đi theo ĐCSTQ. Tôi giải thích đó là lý do tại sao mọi người cần phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ông ấy hỏi liệu tôi sẽ trả tiền cho ông để ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ không. Ông nói ông tin ĐCSTQ bởi vì ĐCSTQ đã trả tiền lương cho ông. Tôi nói: “ĐCSTQ không trả lương cho ông. Ngược lại, ông đã đóng thuế và nộp tiền cho ĐCSTQ. Khoản tiền ông đã nộp lấy từ việc ông đã vất vả làm việc. Không phải là ĐCSTQ trả tiền cho ông mà công việc của ông đã trả lương cho ông”.

Tiếng ồn xung quanh ông ấy tương đối lớn. Tôi nghĩ ông ấy không nghe, vì vậy tôi nói: “Giờ tôi sẽ cúp máy nhé bởi ông đang không nghe được”. Ông ấy nhanh chóng đáp lời: “Tôi đang nghe”. Tôi nói: “Tên của ông được liệt kê là một người bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông là trưởng đồn của một đồn cảnh sát. Xin ông hãy bảo vệ các học viên và thả họ ra. Họ sẽ là nhân chứng của ông trong tương lai khi thanh danh của Pháp Luân Đại Pháp được khôi phục.”

Tôi chỉ ra rằng trong suốt lịch sử luôn có những người tốt và những kẻ xấu. Mỗi người đều đang viết nên lịch sử của chính mình. Mỗi người cần phải chân chính, thay cho các hành vi tội lỗi khiến gia đình họ cảm thấy xấu hổ.

Tôi nói với ông rằng các học viên sẽ không đưa những thủ phạm ra trước công lý nhưng chúng tôi sẽ không để họ tiếp tục làm những việc tà ác. Mục đích của chúng tôi là nói với thế nhân chân tướng và cứu họ.

Tôi nói: “Nếu ông không thoái ĐCSTQ thì sau này ông sẽ không có một tương lai tốt đẹp. Tôi lo lắng cho ông vậy nên tôi đã liên tục gọi điện cho ông. Ông phải tự lựa chọn tương lai của chính mình – tôi chỉ có thể nói với ông chân tướng.”

Ông ấy nói ông đang rất bối rối: “Làm thế nào để tôi có thể thoái ĐCSTQ? Tôi đã làm quá nhiều điều xấu!” Tôi nói: “Mỗi người đều có một cơ hội. Đó là sự lựa chọn của ông.” Tôi đã nói rõ tên của ông ấy và một lần nữa yêu cầu ông thoái xuất ĐCSTQ. Ông nói: “Được rồi, hãy giúp tôi làm thoái xuất ĐCSTQ. Cảm ơn cô!”

Tôi đã gọi điện cho ông ấy nhiều lần trong suốt bốn ngày. Ông ấy đã nghe điện 116 phút 47 giây, cuối cùng đã chấp nhận chân tướng và thoái ĐCSTQ. Tôi thật sự cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho tôi sự kiên nhẫn và từ bi để cứu ông ấy trong suốt bốn ngày này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/6/421589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/13/191375.html

Đăng ngày 24-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share