Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2021] Tháng 11 năm 2020, khi đến ngân hành rút tiền, tôi mới phát hiện tiền lương hưu của tôi chưa được trả vào tài khoản. Vì vậy, tôi tới Phòng an sinh xã hội để tìm hiểu. Sau khi họ kiểm tra giấy tờ tùy thân và yêu cầu tôi xuất trình giấy chứng nhận mãn hạn tù. Tôi chợt hiểu ra vấn đề là gì. Vì tôi đã bị giam giữ do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tiền của tôi bị giữ lại.

Tôi cố gắng giải thích cho họ nghe một số điều liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng nhân viên ở đó nói họ phải tuân lệnh của ĐCSTQ vì Đảng mới là người quyết định. Tôi nói với họ: “Đảng cộng sản không canh tác hay hay làm bất cứ công việc gì. Vậy đảng lấy tiền ở đâu? Nó không dựa vào các anh thì vào ai. Các anh được trả tiền cho công việc các anh làm”.

Tôi kể lại cho các đồng tu nghe về những gì xảy ra. Họ giúp tôi tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Sau khi cùng các đồng tu chia sẻ kinh nghiệm, tôi có thể tăng cường chính niệm của bản thân.

Tôi quay lại Phòng an sinh xã hội và trình giấy chứng nhận mãn hạn tù cho họ xem. Tôi đề nghị họ cho xem giấy tờ liên quan đến trường hợp của tôi. Sau khi mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm, họ nói không tìm thấy giấy tờ nào. Cuối cùng, họ cũng đưa tôi một bản sao tài liệu từ tỉnh Hắc Long Giang, kèm theo một danh sách yêu cầu thanh toán hơn 60.000 nhân dân tệ và yêu cầu tôi đến gặp cấp trên của họ.

Tôi nhận thấy việc gặp lãnh đạo của họ có thể là một cơ hội tốt để giảng chân tướng và khiếu nại vấn đề lương hưu của tôi. Tôi đến chỗ vị trưởng phòng và trình bày việc lương hưu của tôi chưa được chi trả. Vị lãnh đạo đó yêu cầu tôi xuất trình các phán quyết của tòa án. Tôi nói với ông ấy Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tu tâm và trở thành người tốt hơn. Tôi từng gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe và có nhiều tật xấu. Nếu có ai chọc giận tôi, tôi sẽ la hét với họ. Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không những tâm tính tôi thay đổi tốt hơn mà sức khỏe cũng được cải thiện. Tôi cũng giải thích với ông ấy về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn chỉ là một trò lừa đảo. Tôi khuyên ông ấy không nên tin vào những lời dối trá như vậy và không nên oán hận Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nên đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì điều đó sẽ đem đến hạnh phúc và phúc báo cho ông ấy.

Ông ấy đọc to tờ phán quyết của tòa án mà tôi đưa. Khi đọc đến từ “mê tín” thì ông ấy dừng lại nói: “Không cần phải đọc to cái này”. Tôi nói ông ấy là người tốt. Ông ta viết cho tôi một tờ khai theo mẫu với nội dung đồng ý nhận một nửa số tiền lương hưu và yêu cầu tôi ký tên vào đó. Tôi phản đối, và nói cần tham khảo ý kiến luật sư. Ông ấy trả lời: “Chắc chắn rồi, hãy cứ tiếp tục làm thế”. Sau đó, ông ấy đưa tôi đến gặp vụ trưởng.

Tôi nói với ông vụ trưởng về việc phải chịu án oan bốn năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù tôi là một người tốt. Không những tôi không được đền bù tổn thất mà giờ đến lương hưu cũng bị treo. Đó là những đồng lương tôi có được nhờ làm việc chăm chỉ nên không ai có quyền giữ hay không chi trả nó. Ông ấy nói có văn bản quy định việc dừng không trả tiền lương hưu với những đối tượng như tôi, nên tôi yêu cầu ông ấy cho tôi xem. Ông ấy không đưa được giấy tờ đó ra nhưng nói sẽ chuyển vấn đề của tôi lên cấp trên xem xét giải quyết. Tôi nói: “Nếu ông không thể giải quyết vấn đề này một cách hợp lý, tôi sẽ làm các thủ tục khiếu nại”.

Trước Tết Nguyên đán năm 2021, tôi đến ngân hàng rút tiền thì bất ngờ thấy tài khoản của mình có số dư lên tới hơn 10.000 nhân dân tệ. Tôi ngạc nhiên vô cùng và cho rằng nó có thể là một khoản tiền thưởng được cơ quan trả khi nghỉ hưu. Tôi đến chỗ cơ quan cũ để hỏi về số tiền này. Sau khi kiểm tra lại, một đồng nghiệp trả lời đó là tiền lương hưu được Phòng an sinh xã hội trả.

Tôi đến Phòng an sinh xã hội để xác nhận lại với vị trưởng phòng tôi gặp lúc trước. Ông ấy nói: “Vì chị không chịu ký vào tờ khai để nhận một nửa số tiền lương hưu, trong khi chúng tôi không thể liên hệ được với chị, nên không có sự lựa chọn nào khác là chúng tôi đành phải chi trả toàn bộ số tiền lương hưu cho chị”. Tôi nói: “Những việc tốt anh làm khiến tôi thấy cảm động. Xin đừng quên thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, anh sẽ được phúc báo“. Ông ấy cảm ơn tôi.

Mặc dù tôi không có học vấn cao hay hiểu biết các quy định pháp luật, nhưng tôi vẫn có thể giảng chân tướng và nhận lại tiền lương hưu của mình. Tôi thực lòng cảm ơn sự giúp đỡ và khích lệ của các đồng tu. Và quan trọng nhất là sự chăm sóc và bảo hộ của Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/17/422191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/10/191811.html

Đăng ngày 13-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share