Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2021] Tôi đã bị ốm và nằm liệt giường vào năm 1997. Thấy tình trạng của tôi như vậy, một người dì đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi đã khỏi bệnh chỉ sau 20 ngày tu luyện, cả gia đình tôi rất đỗi vui mừng. Chồng tôi đã kể câu chuyện của tôi cho bất cứ ai anh ấy gặp và cả làng đều được nghe về uy lực của Đại Pháp.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Tôi và các đồng tu đã không từ bỏ đức tin của mình, thay vào đó chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Bắt đầu từ năm 2002, các học viên trong thị trấn cung cấp cho chúng tôi các cuốn sách nhỏ mang thông tin về Đại Pháp. Tôi cùng một học viên lớn tuổi thường ra ngoài để phân phát tài liệu.

Có một đêm, chúng tôi đang phân phát tài liệu thì phát hiện có một người đang theo dõi. Chúng tôi phát chính niệm để “vô hiệu hóa” người này và anh ta đã dừng lại. Chúng tôi đi hết một con phố và đi đến một ngôi làng khác. Một lúc sau, chúng tôi nhìn thấy ánh đèn pha truy tìm đang phát sáng trước ngôi làng mà mẹ tôi sinh sống. Có lẽ người theo dõi đã báo cảnh sát về chúng tôi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã thoát khỏi truy bắt của cảnh sát một cách an toàn.

Đến năm 2005, tôi đã bị bắt và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Do tôi từ chối “chuyển hóa” nên viên quản giáo đã ra lệnh cho một nhóm “người trợ giúp” canh giữ tôi. Họ chế nhạo, chế giễu và tấn công tôi.

Một lần có một vị khí công sư giả được mời đến trại giam để giảng bài, tôi đã từ chối đi nghe. Viên quản giáo đã ra lệnh cho hai “người trợ giúp” lôi tôi đến phòng giảng và canh chừng tôi ở đây. Cô ta đứng bên cạnh nhìn tôi chằm chằm. Tôi liền phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác sau lưng cô ta cũng như toàn bộ phòng họp. Dần dần nét mặt cô ấy bình tĩnh trở lại. Tôi biết chính niệm của mình đã khởi tác dụng.

Tác dụng của chính niệm

Sau đó, tôi đã phát chính niệm mỗi ngày để thanh trừ các nhân tố tà ác ở đằng sau đang khống chế người quản giáo. Ba tháng sau đó tôi nhìn thấy qua thiên mục của mình một con rắn lớn đã chết khô trên bệ cửa sổ. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ muốn nói cho tôi biết tà ác điều khiển người quản giáo kia đã bị tiêu diệt.

Người quản giáo thực sự đã thay đổi, cô ấy trở nên ôn hòa và đôi khi thể hiện nét vui vẻ. Có lần cô ấy nói với tôi là cô có vấn đề về tim và hỏi tôi rằng liệu cô ấy có cần phải uống thuốc không, tôi đã nói cho cô ấy và cô ấy đã làm theo.

Nửa năm sau, tôi đã viết một lá thư cho người quản giáo này và nói với cô ấy nên đối xử tử tế với các học viên vì điều đó sẽ mang lại cho cô một tương lai tốt đẹp. Cô ấy đã rất vui vì điều này. Cô nói với tôi rằng cô không thích mặc bộ đồng phục của mình.

Trong buổi họp cuối năm, cô ấy nói với mọi người: “Khu vực của chúng ta bị xếp hạng cuối cùng trong khối. Chúng ta có tỷ lệ chuyển hóa thấp nhất. Đội trưởng đã đổ lỗi cho tôi vì đã bảo vệ các vị quá nhiều, đặc biệt là chị ấy (ám chỉ tôi). Tôi nghĩ là mọi người ở đây đều gặp khó khăn. Cuộc sống của các vị sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tôi để các vị có một chút tự do. Chúng ta gặp nhau ở đây chính là nhân duyên. Tôi không thấy bận tâm nếu đội trưởng không hài lòng với tôi. Khoảng hai năm nữa tôi sẽ nghỉ hưu và tất cả mọi người cũng sẽ rời khỏi đây nhanh thôi”.

Người quản giáo này tiếp tục đối xử tử tế với mọi người và cô ấy đã bảo vệ những học viên kiên định một cách bí mật. Tôi rất vui vì lương tri của cô ấy đã được đánh thức. Tôi đã học thuộc Pháp và phát chính niệm trong trại lao động. Mỗi khi những kẻ mê muội cố ép một học viên “chuyển hóa” thì tôi sẽ nói trong tâm rằng: “Xin Sư phụ giúp con và ban cho con trí huệ và sức mạnh để con có thể giải thể tà ác và ngăn chúng phạm tội ác với các học viên”. Sau đó, tôi phát chính niệm. Vài phút sau thì những kẻ hành ác sẽ dừng lại.

Vị đội trưởng rất xấu và ác, cô ta thường đi đến hành lang và la hét vào các phòng giam, mỗi lần cô ấy đến, tôi đều cầu xin Sư phụ gia trì thêm sức mạnh cho tôi để giải thể những sinh mệnh tà ác và lũ hắc thủ loạn quỷ đang thao túng cô ấy.

Sau đó tôi phát chính niệm cho đến khi cô ấy dừng la hét. Vị đội trưởng hay đi xung quanh phòng giam của chúng tôi. Tôi thực sự nhận thấy: “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”. (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II).

Khi đối mặt với những học viên cũ đã bị “chuyển hóa”, lúc đầu tôi thấy ghét họ. Sau đó, tôi ngộ ra rằng họ cũng rất đáng thương. Tôi đã viết một bài thơ: “Hoa sen tinh khiết” và chia sẻ nó với những người khác. Nhiều người đã tiếp cận tôi. Mỗi ngày đều có người nhờ tôi viết một bài thơ cho họ. Nhiều người trong số đó đã nhận ra rằng việc từ bỏ tu luyện Đại Pháp là sai lầm.

Có một học viên bị chuyển hóa rất giỏi vẽ tranh. Một ngày nọ, cô ấy vẽ một bức tranh thể hiện ba cảnh sát đang bắt giữ một học viên. Tôi nhận thấy cô ấy đã thanh tỉnh trở lại. Cô ấy đưa cho tôi một bức tranh vẽ hai bông sen và có bài thơ của tôi ở bên cạnh. Tôi không ngừng khen ngợi tác phẩm nghệ thuật này của cô ấy và rất vui vì cô ấy có thể quay trở lại với Đại Pháp.

Nhiều người yêu cầu cô ấy vẽ tranh cho họ, một số còn mang tranh về nhà, cả nhóm phạm nhân trong trại trở nên sống hòa thuận. Một số phạm nhân hình sự đã thay đổi hành vi của họ và không còn ngỗ ngược như trước nữa.

Phân phát tài liệu Đại Pháp

Vào một đêm năm 2008, tôi và đồng tu tên Mai đi đến một ngôi làng cách khu vực của chúng tôi khoảng 10 km để phát tờ rơi chân tướng. Đột nhiên có một người đi xe máy đến hỏi chúng tôi là ai.

“Chúng tôi chỉ đang đi ngang qua đây. Tại sao anh lại ngăn cản chúng tôi?”

“Các chị đang làm gì ở đây?”

“Chúng tôi chỉ đang đi ngang qua đây, điều này không được phép sao?”

“Các chị từ đâu tới?”

“Tại sao anh lại quan tâm chúng tôi đến từ đâu?”

“Nếu các chị không nói cho tôi biết thì các chị sẽ không được đi”.

“Ý anh là gì? Ở đây tối quá. Anh đang có ý định làm gì mà chặn chúng tôi lại vậy?” Chính niệm của chúng tôi đã khuất phục được anh ta. Anh ta dịu giọng và nói: “Chính phủ đang có hai kỳ họp quan trọng. Họ muốn chúng tôi tuần tra để ngăn các học viên Pháp Luân Công phân phát tờ rơi”. Chúng tôi trả lời: “Vậy ra anh là một quan chức trong làng. Chúng tôi không bận tâm vì anh đang thực hiện nhiệm vụ của mình”. Anh ta đã quay trở lại xe máy và rời đi. Còn chúng tôi chuyển hướng sang một con phố khác và hoàn thành việc phát tờ rơi.

Ngày hôm sau, một người hàng xóm của Mai vừa từ nhà mẹ cô ấy ở cùng làng trở về kể với Mai: “Có hai nữ học viên Pháp Luân Công đã đến làng chúng tôi để phát tờ rơi. Đội trưởng đội an ninh của làng chúng tôi đã ngăn họ lại nhưng họ nói chỉ đi ngang qua đây và vị này đã tin họ. Sáng nay, mọi người trong làng đã tìm thấy các tờ rơi tại nhà của họ. Vị quan chức này đã rất tức giận vì đã để hai học viên kia đi mất”.

Bị bắt và bị quấy rối

Vào năm 2010, đã có nhiều học viên bị bắt và nhiều học viên khác bị công an địa phương sách nhiễu theo chỉ đạo của sở công an tỉnh. Đây là lần thứ hai viên đội trưởng an ninh địa phương đến nhà bắt tôi. Anh ta hỏi tôi có còn nhớ anh ta không, tôi nói nhớ và nghiêm nghị nói với anh ta: “Sao anh vẫn còn bối rối sau nhiều năm như vậy?”. Anh ta không trả lời và cúi đầu xuống.

Một vài học viên khác và tôi đã bị giữ ở đồn cảnh sát. Vị đội trưởng đã trò chuyện với tôi một vài lần và khá thân thiện. Tôi luôn đối mặt với anh ta bằng chính niệm và liên tục phát chính niệm để thanh trừ nhân tố tà ác sau lưng đang thao túng anh ta. Tôi và các học viên khác đã được thả chỉ ba giờ sau đó.

Tôi đã viết cho anh ta một lá thư để yêu cầu anh ta không được bức hại các học viên. Các học viên khác cũng làm như vậy. Sau đó không lâu, anh ta đã rời sở cảnh sát đi làm một công việc khác. Cuối cùng anh ấy cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sư phụ đã che chở cho tôi từng bước trên con đường tu luyện. Tôi luôn cầu xin Sư phụ giúp đỡ trước khi tôi đi ra ngoài giảng chân tướng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/8/416213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/16/191431.html

Đăng ngày 31-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share