Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2021] Vài năm qua, trong quá trình tôi cùng các đồng tu giảng chân tướng cứu người, đã chứng kiến nhiều câu chuyện thần kỳ và thú vị. Dưới đây tôi xin chia sẻ những câu chuyện như vậy.

Minh chân tướng, đắc phúc báo

Một hôm tôi đi mua hạt dẻ. Chủ quầy hàng nói với tôi: “Chị à, cảm ơn chị đã tặng tôi mấy chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp. Tôi và một vài người khác trong làng thực sự đã đắc được phúc báo. Năm nay tôi đã kiếm được thêm mấy vạn tệ, còn một người đàn ông khác trong làng vốn bị câm mà giờ đã nói được. Một người khác sau khi nhận được bùa hộ mệnh Đại Pháp phát hiện những cục u dưới nách đã biến mất.“ Nghe ông ấy nói vậy, tôi thật sự thấy mừng cho những chúng sinh đã minh bạch chân tướng.

Một ngày nọ, tôi đang tặng một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp cho một người bán rau. Ông ấy nói: “Lần trước chị cho tôi chiếc bùa hộ mệnh, đậu của tôi đã nhanh chóng bán hết. Sau khi về nhà, tôi đã nói với mọi người về điều này. Họ hỏi tôi lấy bùa hộ mệnh ở đâu. Tôi nói tôi nhận từ một vị đại thần tiên!” Tôi nói với ông ấy rằng ông ấy được phúc báo vì đã tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Có một quầy hàng chuyên hàn răng. Ông chủ quầy hàng mỗi ngày đều mang tấm bùa hộ mệnh mà tôi tặng đặt trên bàn. Việc kinh doanh của ông ấy đã nhanh chóng khởi sắc. Lúc gặp tôi ông ấy rất vui. Tôi nói với ông ấy: “Ông có nhiều khách hàng hơn cả những nha sĩ có phòng khám riêng.” Ông ấy nghe tôi nói vậy rất vui.

Có một cô gái bán quần áo. Cô ấy nói với tôi rằng sau khi nhận được chiếc bùa hộ mệnh mà tôi tặng, việc kinh doanh của cô ấy rất thành công.

Những trường hợp như vậy có rất nhiều. Tất cả đều nhờ có sự an bài của Sư phụ Lý, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Đôi lúc trong khi tôi đang giảng chân tướng, người dân lúc đầu không tin, tôi liền kể cho họ nghe những câu chuyện thần kỳ ở trên, rất nhiều người liền chuyển biến quan niệm và hiểu ra chân tướng.

Người bán rau thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Hai năm trước, vào ngày 30 tháng Chạp, ở một quầy bán rau, tôi đã tặng cho chủ quầy hàng một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp và một số tài liệu giới thiệu về Đại Pháp. Ông ấy hét lên: “Pháp Luân Công có thể lật đổ ĐCSTQ được không?” Tôi liền nói: “Tôi chỉ là chúc anh được bình an, anh đọc xong sẽ không nói như vậy nữa.”

Vài ngày sau, tôi lại đến quầy rau của ông ấy. Thái độ của ông ấy đã thay đổi và ông ấy hỏi mỗi ngày phát tài liệu như vậy kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi bảo ông ấy đừng nghĩ như vậy, vì Pháp Luân Công là để cứu người chứ không phải để kiếm lợi nhuận. Tôi nói rằng người tu luyện chúng tôi đang trợ Sư chính Pháp. Tôi giải thích rằng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công. Một số người liên quan đến những báo cáo sai lệch về vụ tự thiêu giả đã nhận quả báo và mất mạng. Tôi đã đưa cho ông ấy một tờ Tuần báo Minh Huệ để ông ấy có thể tìm hiểu thêm.

Lần thứ ba tôi đến quầy hàng của ông ấy, tôi nói với ông ấy về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và ông ấy đã vui vẻ thoái xuất.

Người dân thay đổi thái độ

Một lần, tôi đi mua một ít dưa và tặng cho người bán dưa một tấm bùa Đại Pháp. Vợ ông ấy nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi liền xua tay hét lớn: “Tôi tin vào ĐCSTQ! Tôi tin vào ĐCSTQ!” Vài ngày sau, tôi đưa cho người chồng một tập tài liệu giảng chân tướng. Khi tôi quay lại lần thứ ba, thái độ của vợ ông ấy đã thay đổi. Có lẽ bà ấy đã đọc tập tài liệu mà tôi đưa. Vì hôm đó không có khách, tôi đã nói chuyện với cả hai vợ chồng về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Gia đình ba người này đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau khi giảng chân tướng cho ai đó, tôi đều muốn để lại tài liệu và bùa hộ mệnh Đại Pháp cho họ để họ có thể truyền lại cho người thân và bạn bè. Tất nhiên, chúng ta chỉ có thể hy vọng điều tốt nhất và Sư phụ mới là người thực sự cứu họ.

Tôi giảng chân tướng và phát tài liệu mọi lúc mọi nơi. Tôi biết sứ mệnh của chúng ta với tư cách là học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là trợ Sư chính Pháp, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên cố gắng hết sức để làm tốt ba việc và cứu được nhiều người hơn nữa dưới sự chỉ dạy từ bi của Sư phụ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/16/“我今年多挣了几万元,村里一个哑巴会说话了”-418921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/7/191290.html

Đăng ngày 11-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share