Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2021] Một cư dân 66 tuổi ở Trùng Khánh đang phải chờ phán quyết của tòa án sau một phiên xét xử vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Một nhóm cảnh sát và thành viên ủy ban khu phố đã đột nhập vào nhà bà Cao Xuyến vào ngày 22 tháng 2 năm 2020 và lục soát nhà bà khi không có ai ở nhà. Các cuốn sách Pháp Luân Công, ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công và những tài sản cá nhân khác của bà đã bị tịch thu. Lý do là cảnh sát đã tìm thấy những tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công trong một số tòa chung cư ở gần đó nên họ nghi ngờ rằng đó là do bà Cao đã đi phát những tài liệu này.

Bà Cao đã đến đồn cảnh sát địa phương vào ngày hôm sau và yêu cầu họ trả lại những cuốn sách Pháp Luân Công của bà nhưng đã bị từ chối. Bà lại đến vào ngày tiếp theo nhưng đã bị còng tay và bị giam giữ trong vài giờ đồng hồ. Sau khi thả bà, cảnh sát bắt đầu theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà.

Bà Cao lại bị bắt vào ngày 4 tháng 3 năm 2020 và bị giam trong vài ngày.

Bà Cao đột nhiên bị đau lưng nặng vào ngày 12 tháng 1 năm 2021 và không thể đứng lên được. Ngày hôm sau 3 cảnh sát đã đến còng tay bà và lôi bà lên xe cảnh sát bất chấp tình trạng sức khỏe của bà. Bà bị giam ở đồn cảnh sát trong khoảng 1 tuần và sau đó bị chuyển đến Trung tâm giam giữ Chữ thập đỏ Thái Gia.

Bà Cao đã bị đưa đến Viện kiểm sát thành phố Trùng Khánh vào sáng ngày 25 tháng 1 và bị Tòa án quận Giang Bắc xét xử vào buổi chiều. Bà đã tự làm chứng và bào chữa cho mình và phủ nhận bất cứ thông tin sai trái nào về việc tu luyện Pháp Luân Công hay nỗ lực trở thành người tốt của bà.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã hỏi bà rằng bà có đi phát những tài liệu Pháp Luân Công không. Bà đã phủ nhận cáo buộc đó và nói rằng cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng giả để chống lại bà.

Một thẩm phán khác đã tiết lộ vào cuối phiên xét xử rằng Phòng 610 (một cơ quan đứng trên cả luật pháp được thành lập để đàn áp Pháp Luân Công) ở quận Lương Thông đã kiên quyết phải kết án bà.

Bà Cao hiện đang phải chờ phán quyết của tòa án tại trại tạm giam.

Đã từng bị bức hại

Bà Cao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 theo lời khuyên của một bác sĩ. Tất cả những chứng bệnh của bà đã biến mất không lâu sau đó. Vì kiên định với đức tín của mình sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp vào năm 1999, bà đã bị kết án 2 lần với tổng cộng là 6 năm tù.

Án tù đầu tiên kéo dài 4 năm rưỡi

Bà Cao đã từng sinh sống ở huyện Tán Đạt, Tây Tạng. Bà bị bắt vào năm 2003 sau khi cảnh sát nghi ngờ bà đã đi treo các biểu ngữ về Pháp Luân Công. Năm thành viên trong gia đình bà đã bị bắt giữ làm con tin và chỉ được thả khi họ tiết lộ cho cảnh sát biết nơi bà Cao đang ở. Kho hàng trị giá hơn 200.000 tệ để kinh doanh của bà đã bị tịch thu.

Sau khi bà bị kết án tù 4,5 năm, cảnh sát đã bắt bà và một học viên khác phải tham dự một buổi chỉ trích công khai với sự có mặt của hơn 10.000 cư dân địa phương. Bà Cao đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” như một cách để kháng lại việc bức hại. Cảnh sát đã bịt miệng bà và làm bà ngạt thở. Bà đã phải thi hành án ở một trại tù của tỉnh Tân Cương gần đó.

Khi được thả ra, bà đã phải làm thợ may để kiếm sống ở Trùng Khánh. Thi thoảng cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà.

Án tù thứ 2 kéo dài một năm rưỡi

Bà Cao lại bị bắt vào tháng 8 năm 2015 sau khi bị tố cáo đi phát tài liệu Pháp Luân Công và bị kết án tù 1 năm rưỡi ở Nhà tù nữ thành phố Trùng Khánh.

Vào ngày đầu tiên bà ở trong tù, ngày 6 tháng 3 năm 2016, các tù nhân ở đây đã ghì bà xuống đất và lục soát người bà. Bà hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối họ nhưng bà đã bị họ đá và đánh đập. Các tù nhân lôi bà vào nhà vệ sinh, lột quần áo của bà, nhấc bổng bà lên và quăng bà xuống sàn.

Hàng ngày các tù nhân kéo lê bà trên hai chân. Bà thường bị tát vào mặt và bị cấm ngủ vào ban đêm. Bởi vì bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nên các tù nhân bắt bà phải đứng trong nhiều giờ đồng hồ.

Bà Cao bị thương ở lưng do bị đánh đập nên bà đã ngã gục xuống đất và không thể đứng lên được. Một lính canh có tên là Đường An Trị đã ra lệnh cho các tù nhân chụp ảnh bà và đổ tội cho bà là giả vờ.

Bà Cao đã từng bị rơi vào hôn mê do bị tra tấn và đôi lúc không tự kiểm soát được bản thân. Khi bà tỉnh lại sau 2 giờ hôn mê, lính canh họ Đường đã đe dọa bà: “Nếu ai đó bị bức hại đến chết trong nhà tù là chuyện bình thường nếu họ không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi có tất cả các loại phương pháp [tra tấn] để xử lý bà”.

Bà Cao đã may mắn sống sót sau những trận tra tấn tàn bạo và được trả tự do vào tháng 2 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/24/422474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/1/191677.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share