Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2021] Sau khi một người đàn ông ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh qua đời trong khi đang thụ án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, chính quyền đã từ chối cung cấp hồ sơ y tế hay hồ sơ khám nghiệm tử thi về cái chết của ông và cũng không cho gia đình thấy xác ông. Gia đình bất hạnh này chỉ nhận được tro cốt của ông để đem về nhà.

c94881815f73131d0d885b5997a1726c.jpg

Ông Trâu Lập Minh

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trâu bị bắt vào tháng 6 năm 2015 vì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công, khoảng sáu tháng sau khi ông bị ép phải rời khỏi nhà để tránh cảnh sát. Viện Kiểm sát Song Đài Tử đã sớm chấp thuận viện bắt giữ ông. Đã nhiều lần cảnh sát cố giam ông tại Trại tạm giam Thành phố Bàn Cẩm nhưng trại đã liên tục từ chối ông do ông có tình trạng sức khoẻ kém vì phải di chuyển nhiều nơi.

Sau khi Toà án Quận Song Đài Tử kết án ông 2,5 năm cùng mức phạt 4.000 Nhân dân tệ vào tháng 9 năm 2016, trại tạm giam vẫn từ chối nhận ông. Cảnh sát đã đưa ông đến bệnh viện nhiều lần để kiểm tra sức khoẻ nhưng tình trạng của ông vẫn không đổi.

Ba năm sau, vào tháng 10 năm 2019, ông lại bị bắt và bị chuyển đến Nhà tù Nam Sơn ở Cẩm Châu sau khi bị giam ở trại tạm giam Thành phố Bàn Cẩm vài ngày. Lo lắng cho sức khoẻ của ông nên gia đình đã ba lần đến Nhà tù Nam Sơn thăm ông nhưng họ bị chặn lại và phải ở bên ngoài. Họ cũng không được phép gửi tiền hay quần áo cho ông.

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, ông bị đưa đến Nhà tù Đại Liên. Khi gia đình thăm ông vào ngày 6 tháng 1 năm 2020, ông đã nhờ họ gửi ít tiền, quần áo và vật dụng hàng ngày. Họ không nghĩ rằng đây là lần cuối cùng được nói chuyện với ông.

Một tháng sau, ngày 7 tháng 2, gia đình nhận được cuộc gọi từ Nhà tù Đại Liên rằng ông bị hôn mê và đang được hồi sức tại Nhà tù Nhân dân Số 3 Đại Liên.

Gia đình vội vã đến bệnh viện và thấy chục cảnh sát đang thay phiên nhau canh chừng phòng chăm sóc đặc biệt của ông. Do gia đình liên tục yêu cầu nên cảnh sát đã cho một người họ vào để gặp ông.

Theo người này, ông Trâu vẫn đang hôn mê và phải thở nhờ máy. Hai mắt ông không cử động.

Ông Trâu đã qua đời vào ngày 8 tháng 3. Chính quyền không cung cấp thêm thông tin gì về cái chết của ông và đã hoả thiêu ông mà không có sự đồng ý từ gia đình.

Bức hại trong quá khứ

Sau khi chính quyền bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ông Trâu đã nhiều lần bị bắt và bị giam vì kiên định đức tin của mình.

Ông bị bắt lần đầu vào cuối năm 1999 vì thảo luận với các học viên địa phương về việc đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cảnh sát đã nghe lén và giám sát các cuộc nói chuyện của ông.

Ông lại bị bắt vào ngày 25 tháng 5 năm 2003 và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Ông lâm bệnh nặng tại Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Bàn Cẩm và được bảo lãnh tại ngoại.

Ông lại bị bắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2006. Máy tính, bốn điện thoại di động và các sách Pháp Luân Công của ông đã bị tịch thu.

Để đáp ứng hạn mức bắt giữ sau một lần bắt giữ ông Trâu (một ngày trong khoảng từ 2006 đến 2010), cảnh sát đã chồng ảnh của ông lên một tấm ảnh khác trên tường với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên đó, và cáo buộc ông đã viết dòng chữ này. Ông đã bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Bản Khê.

Ông Trâu bị bắt lần nữa vào ngày 10 tháng 11 năm 2010. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và kết án ông hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Bản Khê mà không thông qua thủ tục pháp lý nào.

Ông phát bệnh huyết áo cao mức nguy hiểm và được nhập viện. Bác sỹ lo ngại rằng ông có thể bị xuất huyết não bất cứ lúc nào. Sau đó ông bị tống tiền hơn 1.000 Nhân dân tệ và được bảo lãnh.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông vào ngày 10 tháng 12 năm 2014. Họ lục tung nơi ở của ông lên và lấy đi máy tính, máy in cùng các tài sản cá nhân khác, trị giá hơn 90.000 Nhân dân tệ.

Một tháng sau khi bị giam ở trại tạm giam Thành phố Bàn Cẩm, ông đã được bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát đã sách nhiễu và triệu tập ông vài lần để thẩm vấn. Vì ông kiên quyết rằng mình không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công và từ chối hợp tác nên cảnh sát đã đưa ông vào danh sách truy nã. Để tránh bị bức hại thêm nữa nên ông đã rời khỏi nhà và bị bắt vài tháng sau đó rồi cuối cùng mất đi mạng sống trong khi bị cầm tù.

Bài liên quan:

Một người đàn ông tỉnh Liêu Ninh qua đời sau sáu tháng bị cầm tù vì đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/22/423662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/24/192015.html

Đăng ngày 24-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share