Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2021] Bà Hàn Tông Lan, 59 tuổi, ở Trùng Khánh đã buộc phải rời khỏi nhà vào tháng 12 năm 2020 để tránh bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cảnh sát đã theo dõi và nghe trộm điện thoại của người thân của bà một thời gian và lần ra bà thông qua việc giám sát chuyên sâu.

Bà Hàn đã bị bắt tại nhà chị gái ở Trùng Khánh vào ngày 13 tháng 4 năm 2021. Hiện bà đang đang bị giam trong Trại tạm giam Hợp Xuyên và huyết áp cao ở mức nguy hiểm.

Vụ bắt giữ trước đó vào tháng 2 năm 2020

Khi bà Hàn để tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên kính chắn gió của xe hơi vào ngày 8 tháng 2 năm 2020, một cảnh sát đã nhìn thấy và bám theo bà về tận nhà. Không lâu sau, năm cảnh sát của Đồn Công an Ba Xuyên đã tới gõ cửa nhà bà.

Ngay khi mở cửa, những cảnh sát này lập tức xông vào và bắt đầu lục soát nhà bà. Bà yêu cầu họ xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng họ không trả lời. Ba cảnh sát giữ bà ngồi vào ghế và không cho phép bà di chuyển. Hai người còn lại lục tung nhà bà và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của bà, trong đó có gần 8.000 Nhân dân tệ tiền giấy. Toàn ngôi nhà bị bỏ lại trong một mớ hỗn độn.

Cảnh sát đã bắt giữ bà Hàn và đưa bà về trụ sở công an quận để thẩm vấn. Bà nói với họ việc bà đã khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công ra sao. Họ không muốn nghe và chửi bà. Sau đó họ bắt chồng bà đến và tra hỏi ông. Họ đã thả ông sau khi bắt ông ký tên vào một tuyên bố mà không tiết lộ nội dung.

Bà Hàn từ chối ký tên vào mọi giấy tờ và bị trói vào một chiếc ghế. Cảnh sát mang bữa tối cho bà một bữa tối với thức ăn vô cùng mặn. Miệng bà trở nên khô sau khi ăn vài miếng.

Ngày hôm sau, cảnh sát cố gắng chụp hình và lấy mẫu máu cùng dấu vân tay của bà. Cảnh sát chửi bà khi bà từ chối hợp tác. Sau đó năm cảnh sát đã đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Sau khi bác sỹ phát hiện bà bị huyết áp cao ở mức cực kỳ cao 240/120 mmHg, cảnh sát đã đưa bà trở lại trụ sở công an quận và biệt giam bà đến 7 giờ tối. Bà được bảo lãnh tại ngoại sau khi chồng bà phải nộp 5.000 Nhân dân tệ.

Buộc phải rời khỏi nhà để thoát khỏi việc bị sách nhiễu liên tục

Ngày 17 tháng 9 năm 2020, hai viên chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trùng Khánh (một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công), ba cảnh sát ở Đội An ninh Nội địa Quận Thông Lan, và một nhân viên cộng đồng đã kéo tới nhà bà Hàn sách nhiễu bà. Họ không xuất trình giấy tờ tùy thân và tiếp tục chụp hình bà.

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, hai nhân viên của Ủy ban Cư dân Khu phố Đông Thành, Lý Hà (Bí thư Quận Đồng Lương) và hai cảnh sát đã xông vào nhà bà Hàn. Họ không xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận, cố gắng ép người nhà bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công mà họ đã chuẩn bị từ trước. Bà Hàn đã xé mấy tuyên bố này và từ chối để người nhà ký tên vào đó. Bà nói rằng những điều mà các nhân viên nhà nước này đang làm là phạm pháp. Họ rời đi nhưng gọi con trai bà ra ngoài và bảo anh ấy vào xe cảnh sát để ký tên vào tuyên bố đó, nhưng anh đã từ chối.

Những người này vẫn không cam tâm. Chiều hôm đó, họ gọi điện cho chồng bà vài lần và yêu cầu ông phải tới ủy ban khu dân cư. Sau khi ông ký tên vào tuyên bố, họ bảo ông phải điểm chỉ ngón cái vào đó, nhưng ông từ chối.

Sau đó gia đình bà Hàn nhận được rất nhiều cuộc điện thoại yêu cầu bà đến ủy ban khu dân cư để họ chụp ảnh bà, gây xáo trộn cuộc sống gia đình bà.

Cuối năm 2020, một nữ nhân viên cộng đồng đã gõ cửa nhà bà Hàn. Bà ta hỏi chồng bà Hàn rằng bà Hàn đã đi đâu. Ông nói rằng bà ta không có quyền được biết bà Hàn đang ở đâu.

Cảm thấy cảnh sát có ý định bắt giữ mình, bà Hàn đã rời khỏi nhà vào ngày 20 tháng 12 năm 2020 để tránh bị bắt giữ.

Ngày 19 tháng 1 năm 2021, bà Hàn đã nhận được cuộc điện thoại của một viên cảnh sát, yêu cầu bà phải đi tới công an huyện, và đe dọa bắt giữ bà nếu bà không tới trình diện. Bà Hàn hỏi tên và số hiệu cảnh sát của anh ta, nhưng anh ta liền cúp máy. Ba tháng sau, vào ngày 13 tháng 4 năm 2021, bà Hàn bị bắt tại nhà chị gái.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/16/423420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/3/192152.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share