Bài viếtcủa phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-04-2021] bà Trương Thục Chi và con gái bà, cô Hầu Hiểu Diễm, ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án lần lượt 5,5 năm và 5 năm sau khi ra hầu tòa vào ngày 18 tháng 4 năm 2018 vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2017, hai mẹ con bị bắt và hiện đang thụ án trong Nhà tù Nữ Hắc Long Giang và gia đình không được phép vào thăm kể từ năm 2018.

Cuộc bức hại đã khiến bà Trương bị mờ cả hai mắt và gia đình phải bỏ tiền ra để bà phẫu thuật. Hiện tại bà vẫn bị mờ một bên mắt.

Cô Hầu đã rất lo lắng cho người cha già và cô con gái tuổi thiếu niên mắc bệnh cường giáp. Vào tháng 7 năm 2020, cô đã được phép gọi cho chồng và được biết bệnh tình của con gái thỉnh thoảng vẫn tái phát.

Vì chồng của cô Hầu làm việc ngoài thị trấn, con gái cô phải ở trong ký túc xá trường học của mình từ thứ Hai đến thứ Sáu. Khi trở về nhà vào cuối tuần, cô bé thường cuộn tròn trên giường và không dám bật đèn vào ban đêm vì sợ người khác phát hiện ra cô ở nhà một mình. Để giúp cô bớt cô đơn, cha của cô Hầu, ngoài 70 tuổi, đã đến chăm sóc cháu gái của ông. Tuy nhiên, bản thân người đàn ông lớn tuổi này sức khỏe cũng rất kém sau khi chứng kiến sự bức hại mà vợ và con gái ông phải chịu đựng. Sự lo lắng đã khiến ông bị bệnh tim tái phát và khó ngủ vào ban đêm.

Các thành viên gia đình bị bắt

Vào ngày 6 tháng 10 năm 2017, bà Trương, em gái là bà Trương Thục Lan (sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân gần đó), cô Hầu và anh trai của cô Hầu là ông Hầu Kế Bân, đã lái xe về quê của họ ở thành phố Thượng Chí để lấy một ít bắp cải. Bà Trương Thục Chi và các con trở về thành phố Đại Khánh vào ngày hôm sau.

Vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2017, các nhân viên từ Công an Đại Khánh đã đến nơi làm việc của cô Hầu, anh Hầu và vợ anh Hầu và bắt giữ họ. Vào buổi chiều, một số cảnh sát mặc thường phục đã đến nhà bà Trương và theo dõi người chồng 70 tuổi của bà.

Khi ông trở về nhà và chuẩn bị mở cửa, các sỹ quan đang theo dõi ông đã xông vào. Ông cố đuổi họ ra ngoài và hỏi danh tính của họ. Một sỹ quan đã trình chứng minh thư cảnh sát của mình trước khi lục soát nhà của ông.

Vì bà Trương không có ở nhà nên các nhân viên đã ngồi xuống và đợi bà. Họ cũng lấy đi một số sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan. Mặc dù chồng của bà Trương đang bị tức ngực, cảnh sát vẫn buộc ông đưa họ đến nhà của cô con gái và giật chìa khóa của ông.

Khi họ đến nhà cô Hầu, một nhóm sỹ quan đã ập vào. Máy tính xách tay, máy in, máy ép, 5 máy ghi âm, đĩa vệ tinh, máy quay phim và máy ảnh của cô Hầu đã bị tịch thu. Cảnh sát không đưa máy ảnh vào danh sách tịch thu.

Bà Trương, cô Hầu, em gái của bà Trương bà Trương Thục Chi (người không tu luyện Pháp Luân Công) đã bị giam giữ tại Nhà tù Số 2 Cáp Nhĩ Tân. Anh Hầu, người cũng không tu luyện Pháp Luân Công, đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Thượng Chí, trong khi vợ anh được thả về nhà vào ngày hôm đó. Anh ấy và em gái của bà Trương đã được thả vài ngày sau đó.

Bị kết án tù

Cảnh sát nói rằng bà Trương Thục Chi và gia đình bà đã bị bắt vì đến thành phố Thượng Chí. Gia đình tình cờ đến đó khi có người đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong khu vực. Cảnh sát nghi ngờ bà Trương và gia đình đã phân phát tài liệu nên đã bắt giữ. Con dâu của bà Trương, người không đi cùng họ, cũng bị bắt để thẩm vấn.

Bà Trương và cô Hầu bị đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 4 năm 2018. Nhà chức trách cho phép sáu thành viên trong gia đình tham dự phiên tòa.

Trong phiên tòa, hai mẹ con đã phủ nhận mọi bằng chứng truy tố và buộc tội họ. Cô Hầu kể lại cô đã được hưởng lợi ra sao khi tu luyện Pháp Luân Công — trải nghiệm của cô đã khiến các nhân viên tòa án xúc động và một trong số họ đã rơi nước mắt. Bà Trương nói rằng bà không phạm tội.

Luật sư của họ cũng biện hộ vô tội cho họ và trích dẫn thông báo từ Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nói rằng việc xuất bản hoặc sở hữu sách Pháp Luân Công là hợp pháp. Thẩm phán ngạc nhiên và yêu cầu được xem thông báo. Các luật sư yêu cầu tuyên bố trắng án cho bà Trương và cô Hầu.

Thẩm phán đã không công bố bản án sau phiên tòa.

Bà Trương và cô Hầu sau đó lần lượt bị kết án 5,5 năm và 5 năm và bị đưa đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Kiên định với các nguyên lý của Pháp Luân Công trong khi bị giam giữ

Các học viên Pháp Luân Công bị đưa đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang bị giam giữ ở Khu số 8 hoặc Khu số 9 (còn được gọi là Khu cải tạo) và tiếp tục ở lại đó cho đến khi mãn hạn.

Cô Hầu bị giam tại Khu cải tạo trong khi bà Trương bị giam giữ tại Khu số 8. Sau khi cô Hầu bị bỏ tù, nơi làm việc đã chấm dứt hợp đồng lao động với cô.

Trong khi bị giam cầm, cô Hầu vẫn tiếp tục duy trì các nguyên lý của Pháp Luân Công – Chân, Thiện, Nhẫn – để trở thành một người tốt. Cô thường đưa số nước ít ỏi của mình cho người khác sử dụng và cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác, mặc dù họ không yêu cầu cô giúp đỡ. Cô đã chia sẻ những thứ của mình cho những tù nhân mới vào tù và đang thiếu những thứ cần thiết hàng ngày. Cô cũng đứng lên để giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công khác bị bức hại.

Hiện tại, có 18 đội trong Khu cải tạo, với các học viên được sắp xếp từ đội 1 đến đội 8. Sau khi đại dịch bùng phát, đội 8 được đổi thành đội cách ly, được sử dụng cho những người sắp ra tù. Đội 9 đến đội 18 giam giữ các học viên từ chối chuyển hóa hoặc bất hợp tác, và cô Hầu hiện đang ở đội 18. Phòng giam rộng khoảng 40 mét vuông và có 14 giường tầng. Tuy nhiên, đôi khi phòng giam có thể chứa từ 35 đến 50 người. Nhiều tù nhân mắc các bệnh khác nhau như ghẻ, viêm gan và AIDS.

Vì cô Hầu từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên cô bị hạn chế chi tiêu không được quá 90 Nhân dân tệ một tháng. Trong nhà tù, một cuộn giấy vệ sinh có giá 25 Nhân dân tệ, một gói băng vệ sinh 11 Nhân dân tệ, xà phòng giặt 5,5 Nhân dân tệ, xà phòng tắm 7 Nhân dân tệ, kem đánh răng 9,5 đến 22 Nhân dân tệ. Cô cũng không được phép viết thư hay gọi điện cho gia đình.

Mặc dù cô Hầu bị giam trong cùng nhà tù với mẹ cô, nhưng họ không được phép gặp mặt hoặc biết tình hình của nhau.

Các vụ bắt bớ và giam giữ trước đây

Đây không phải là lần đầu cô Hầu và bà Trương bị nhắm đến vì đức tin của họ.

Cô Hầu, sinh năm 1977, là công nhân tại Nhà máy Sản xuất Dầu Số 2 của Cục Quản lý Dầu khí Đại Khánh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô đã đối xử tử tế với mọi người và làm việc chăm chỉ trong công ty. Bà Trương ngoài 70 tuổi đã được chữa khỏi nhiều bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công và bà nổi tiếng là một người tốt bụng.

Vào ngày 15 tháng 10 năm 1999, bà Trương và cô Hầu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt. Họ bị đưa trở lại thành phố Đại Khánh. Cảnh sát đã cố gắng yêu cầu gia đình họ trả 10.000 đến 20.000 Nhân dân tệ để được tại ngoại, nhưng gia đình đã từ chối. Sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam Đại Khánh trong một tháng, họ bị chuyển đến trại tạm giam Quận Đại Đồng và bị giam trong 15 ngày trước khi được cho về nhà.

Vào tháng 2 năm 2000, bà Trương lại bị bắt và bị giam tại trại tạm giam Quận Đại Đồng trong vài ngày.

Vào tháng 4 năm 2000 bà Trương và cô Hầu đang tập Pháp Luân Công ngoài trời thì họ bị bắt. Họ bị đưa đến trại tạm giam Đại Khánh. Cảnh sát trưởng đã buộc gia đình phải chuyển hộ khẩu của họ đi, vì vậy họ không còn ở trong quận của anh ta theo danh sách của chính quyền.

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2001, bà Trương bị bắt khi bà đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Sau đó bà bị giam giữ tại Trại Lao động Cai nghiện ma túy Hắc Long Giang.

Bà Trương về quê nhà vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2005. Bà đi xe ba bánh về nhà và nói với người lái xe về Pháp Luân Công và tặng anh ta một tấm bùa hộ mệnh. Bà cũng đưa cho anh ta 10 Nhân dân tệ tiền boa vì bà muốn lái xe trở mình về nhà sớm hơn vào dịp năm mới. Người lái xe đã mang chiếc bùa hộ mệnh đến đồn công an và tố cáo bà Trương. Sau đó bà bị bắt và bị kết án 4 năm trong Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2015, cô Hầu đang làm việc thì cảnh sát đến nơi làm việc của cô. Cô bị đưa đến sở cảnh sát và bị thẩm vấn về đơn tố cáo tội phạm của cô đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát hỏi cô rằng ai đã in tài liệu, nhưng cô đã từ chối trả lời. Vào khoảng 7 giờ tối, cô Hầu bị đưa đến trại tạm giam và bị giam giữ trong bảy ngày. Vào ngày 28 tháng 10 cô trở về nhà sau khi tuyệt thực trong sáu ngày. Nơi làm việc của cô lo sợ rằng việc bắt giữ cô sẽ ảnh hưởng đến công ty và chuyển cô sang một vị trí khác.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/13/423309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/22/191984.html

Đăng ngày 24-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share