Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2021] Cha mẹ của ông Dương Sỹ Kiệt, ông Dương Văn Sơn và bà Lý Liên Ngọc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, vào tháng 6 năm 1996. Cặp vợ chồng cao niên này tin rằng việc tu luyện đã giúp họ cải thiện sức khỏe một cách nhanh chóng. Sau khi chứng kiến những thay đổi của cha mẹ, bốn người con của họ cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Em gái của ông Dương là bà Dương Sỹ Phân từng bị đau đầu nghiêm trọng và bệnh phụ khoa. Do tác dụng phụ sau một thời gian dài dùng thuốc, người bà gầy hốc hác. Sau khi học Pháp Luân Công, tất cả các triệu chứng bệnh tật của bà đều biến mất và cân nặng của bà cũng tăng lên một chút.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc của gia đình không kéo dài được lâu. Nhiều năm kể từ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 do sự phổ biến của pháp môn, cha mẹ và em gái của ông Dương lần lượt qua đời. Ông Dương và hai người em gái khác của ông đã bị bắt và giam giữ.

Hiện ông Dương đang đối mặt với truy tố sau khi bị bắt vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Ông bị báo cảnh sát vì đã tiêu tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công (đây là một trong những cách thức sáng tạo mà các học viên ở Trung Quốc sử dụng như một cách để vượt qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại).

Cái chết của cha mẹ và em gái

Khi cuộc bức hại bắt đầu, biết rằng cả gia đình họ Dương đều tu luyện Pháp Luân Công, các viên chức thôn đã cử người theo dõi họ hàng ngày. Cảnh sát lục soát nhà của cha mẹ ông Dương nhiều lần và tịch thu sách Pháp Luân Công và máy nghe nhạc có lưu nhạc luyện công của họ.

Mẹ ông là bà Lý, đã bị bắt ba lần vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị giam giữ một năm.

Bà Lý và chồng đã bị giáng một đòn nặng khi bốn người con của họ bị bắt vì đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và đối mặt với nguy cơ mất việc làm. Sức khỏe của bà Lý nhanh chóng xấu đi và bà qua đời vào ngày 9 tháng 9 năm 2000, ở tuổi 69.

Chồng bà phải vật lộn để lo cho cuộc sống của mình trong khi không ngừng lo lắng cho sự an toàn của các con mình. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2007, chỉ 40 ngày sau khi con trai ông mãn hạn tù, ông qua đời ở tuổi 77.

Không bao lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Dương Sỹ Phân đã bị bắt giữ ba lần. Sau khi bị bắt lần thứ tư vào tháng 7 năm 2001, bà bị đưa đến một trại tẩy não, tại đây bà bị đánh đập, cấm ngủ và không được liên lạc với gia đình. Lính canh bắt bà xem các tài liệu tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Họ cũng yêu cầu bà viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Năm 2015, bà Dương bị sách nhiễu vì đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Mặc dù cảnh sát không bắt giữ bà, nhưng sự sách nhiễu của họ đã khiến bà luôn sống trong sợ hãi và áp lực khủng khiếp.

Sau khi chứng kiến cảnh sát bắt em gái út của mình là bà Dương Sỹ Mẫn vào ngày 11 tháng 3 năm 2016, sáu ngày sau bà đã qua đời, hưởng dương 57 tuổi.

Ông Dương Sỹ Kiệt liên tục bị bức hại

Tháng 5 năm 2006, ông Dương Sỹ Kiệt bị bắt khi đến nhà cũ của mình để thu tiền thuê nhà. Cảnh sát đã đưa ông về nhà và tiến hành lục soát nơi này. Cảnh sát cũng buộc vợ ông phải đưa họ về nhà của cha ông để lục soát và tìm thấy một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở đó.

Sau đó ông Dương Sỹ Kiệt bị lãnh án cưỡng bức lao động hai năm. Mặc dù được trả tự do trước thời hạn, nhưng chỉ 40 ngày sau khi ông trở về, cha của ông đã qua đời.

Ngày 8 tháng 1 năm 2016, ông Dương lại bị bắt vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Các sách Pháp Luân Công và một máy đọc sách điện tử của ông đã bị tịch thu. Ông đã được thả sau một tuần bị giam giữ.

Ngay trước lần bị bắt gần đây nhất vào tháng 3 năm 2021, ông từng bị bắt tại nhà vào ngày 5 tháng 5 năm 2020. Một số thẻ nhớ và usb của ông đã bị tịch thu. Ông đã bị giam tại trại tạm giam Thuận Nghĩa trong một tháng.

Hai người em gái bị bức hại

Em gái út của gia đình là bà Dương Sỹ Mẫn bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2004, sau khi bị nhân viên bảo vệ báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện và bảy ngày sau bà đã được thả.

Vài tuần sau khi phục hồi, bà lại bị bắt và bị đưa thẳng đến Trại Lao động Cưỡng bức Thiên Đường Hà để thụ án hai năm.

Bà Dương bị bắt một lần nữa vào ngày 11 tháng 3 năm 2016 và bị giam giữ 30 ngày.

Người chị cả trong gia đình (không rõ tên) đã bị bắt năm lần và bị giam trong một trại tạm giam hai lần từ năm 1999 đến 2003. Bà đã rơi vào trạng thái thần trí mơ hồ do bị ngược đãi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/24/423758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/4/192165.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share