Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2021] Chiều hôm qua tôi đã gặp đồng tu A, chúng tôi chia sẻ về việc giảng chân tướng cứu người. Tôi nói rằng tôi cảm thấy hoang mang khi bản thân không thể cứu người: “Bản thân tôi đã không làm tốt mà còn ảnh hưởng đến các đồng tu khác đi giảng chân tướng cùng tôi, vì vậy số lượng người mà đồng tu cứu được sẽ giảm đi.”

Đồng tu A nói: “Chỉ có học Pháp và phát chính niệm tốt, chúng ta mới có thể cứu người được.”

Lời của các đồng tu đều có đạo lý, nhưng cái lý ở tầng thứ của họ không mở được nút thắt trong tâm tôi. Tôi cũng cảm thấy bản thân đang bị bó buộc trong một cái khung mà tôi không thể đột phá được. Có một đồng tu nhìn tôi cảm thán nói rằng: “Đã đến lúc phải đề cao rồi!”

Sau khi trở về nhà, câu nói: “Đã đến lúc phải đề cao rồi!” luôn vang lên trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi bản thân: Tại sao tôi tu luyện? Để tôi có được sức khỏe tốt hơn? Không phải, tôi cảm thấy cuộc sống con người quá khổ và mong muốn có một cuộc sống an nhàn? Hay là thế giới Thần Phật không có khổ, nếu bây giờ tôi chịu khổ thì sau này sẽ được tự tại? Khi tôi đọc đến đoạn Pháp mà Sư phụ giảng: “Nhưng Kỳ Môn công pháp họ không có phạm vi cố định [trong] vũ trụ, họ chỉ giống như du Thần tản Tiên” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ những vị “du Thần tản Tiên” này, tôi còn tưởng tượng mình là một người tu Đạo… Tôi bỗng nhiên hiểu ra: Chấp trước căn bản của tôi là muốn bản thân có thể đắc Đạo thành Tiên, chứ không phải là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh! Điều này trái ngược với những gì các đồng tu chia sẻ trên Minh Huệ Net: “Tu luyện bản thân là để cứu chúng sinh”, không ngạc nhiên khi tôi giảng chân tướng mà không cứu người được. Bản thân tôi muốn được “tự tại” chứ không phải là cứu chúng sinh, biểu hiện bây giờ của tôi là chỉ muốn tu luyện một mình và không muốn phối hợp với chỉnh thể. Tôi tu luyện là vì bản thân, vì tự tư, do vậy tôi mới cảm thấy phối hợp thật sự rất khó. Việc vẫn chưa làm mà tôi đã có tâm sợ khó mạnh mẽ ngăn trở. Tôi luôn lấy cớ “phối hợp không tốt” để làm lý do không tham gia vào hoạt động tập thể và các hạng mục khác.

Tôi thật sự nên nhảy ra khỏi cái khung của chính mình!

Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Cảm ơn lời cảnh tỉnh của đồng tu!

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/22/421137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/3/191217.html

Đăng ngày 24-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share