Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trong quá trình tu luyện suốt 20 năm, tôi đã bị giam giữ ba lần. Tâm tính của tôi đã được đề cao và tôi đã có nhận thức rõ hơn về Pháp, và gần đây, bằng chính niệm, tôi đã phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Dưới đây là một vài ví dụ mà tôi đã chứng kiến về sự từ bi của Sư phụ chúng ta, tác dụng của chính niệm và uy lực của Đại Pháp.

“Nếu tôi ổn, anh cũng sẽ ổn”

Từ năm 2015, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã kiện Giang bằng tên thật của mình. Sau khi lá thư của tôi bị gửi trả về địa phương, các nhân viên cảnh sát và nhân viên chính quyền thị trấn chúng tôi đã đến nhà để sách nhiễu tôi. Họ muốn bắt bớ tôi, nhưng tôi từ chối gặp họ.

Một vài cảnh sát đến nhà tôi vào một ngày mùa thu năm 2017, nhưng tôi không có ở nhà. Chồng tôi gọi cho tôi và nói rằng cảnh sát muốn hỏi tôi một vài câu hỏi. Tôi đang tham gia một khóa đào tạo về dịch vụ tại gia, vì vậy, tôi nói rằng tôi không thể trở về nhà.

Trung tâm đào tạo dịch vụ tại gia ở gần đồn cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát đã phát hiện ra tôi khi họ từ nhà tôi trở về đồn cảnh sát, và ba người trong số họ đã bao vây tôi. Một người đứng trước cửa và cản đường tôi. Tôi nhận ra rằng mình không thể rời đi.

Một cảnh sát đến gặp tôi và hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi nghĩ: “Mình là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Không có gì sai khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Vì vậy, tôi đã trả lời: “Có.”

Viên cảnh sát cười lớn và cao giọng: “Hãy nói cho tôi biết sự thật. Bà vẫn đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không?” “Đúng vậy!” Tôi trả lời. Sau đó, tôi lấy điện thoại di động của mình ra khỏi túi xách và chụp một bức ảnh của viên cảnh sát.

Anh ta sợ hãi và kêu lên: “Bà không thể phát tán nó trên mạng. Xóa nó ngay lập tức.” Tôi không nghe và cất điện thoại vào túi.

Tôi đã cảnh báo anh ta: “Nếu tôi ổn, anh cũng sẽ ổn.” Những gì tôi nói đã khiến anh ta bị sốc, và sự phách lối của anh ta cũng biến mất. Anh ta không nói được gì. Và tất cả họ lập tức rời đi.

Lúc nhìn họ khuất dạng, tôi chợt nghĩ về lời Sư phụ giảng:

“Niệm nhất chính — Ác tựu khoa” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Niệm được chính, ác sẽ gục” (Sợ chi? Hồng Ngâm II)

Tôi hiểu rằng chúng ta luôn được Sư phụ bảo hộ, và miễn là chúng ta chính niệm chính hành, tà ác sẽ không thể đạt được mục tiêu của chúng.

Tôi sẽ ổn vì có Sư phụ bảo hộ

Mùa hè năm 2017, tôi cùng chị gái và cháu trai về nhà thăm mẹ đẻ. Trên đường trở về, chúng tôi thấy con đường phía trước loáng nước. Tôi đã không để ý và tiếp tục đạp xe đi tới. Tuy nhiên, chiếc xe đạp của tôi trượt về phía trước, và tôi ngã mạnh xuống đất, trong khi chiếc xe đạp tiếp tục trượt xa gần hai mét. Tay và cơ thể tôi dính đầy dầu nhớt, tôi cảm thấy rất đau ở phía sau đầu và xương sống. Tôi cảm thấy rất chóng mặt. Tôi nhìn xuống đất và thấy rằng đó không phải là nước, mà là dầu nhờn.

Em gái và cháu trai tiến về phía tôi để giúp một tay. Tôi đã bảo họ hãy ở yên đó. Là một học viên, tôi nghĩ: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, và không gì có thể ảnh hưởng đến ta. Bất kỳ nỗ lực nào để bức hại ta đều là tội ác.” Mặc dù tôi cảm thấy đau khắp người, và lưng cứng đơ, nhưng tôi vẫn phải cố gắng đứng dậy.

Tôi nhìn thấy một phụ nữ trẻ đi xe đạp điện với hai đứa trẻ. Tôi hét lên để họ dừng lại. Tuy nhiên, đã quá muộn, và tất cả đều té ngã. Hai đứa trẻ khóc òa lên. Ba chúng tôi đã giúp họ dậy.

Tôi muốn đặt một chướng ngại vật, hoặc một thứ gì đó ở đó để ngăn mọi người lái xe vào đoạn đường dầu. Có rất nhiều phương tiện và người qua lại. Cuối cùng chúng tôi đã có thể đẩy một thùng rác ở đó để chắn lại. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mọi người vòng tránh và tiếp tục di chuyển một cách an toàn. Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng mình đã quên đi cơn đau trên cơ thể.

Khi trở về nhà, tôi thấy lưng và hông của mình bị thâm tím, và cảm thấy ớn lạnh. Sau đó tôi bắt đầu luyện công. Sau khi luyện công xong, tôi cảm thấy ấm áp khắp người, và cơn đau cũng thuyên giảm. Ba ngày sau, tôi đã hoàn toàn bình phục. Cảm tạ Sư phụ đã giúp con vượt qua một khảo nghiệm khác.

Tác dụng của Chính niệm và uy lực của Đại Pháp

Một ngày trong năm 2018, tôi đang đọc sách trên điện thoại di động của mình, trong khi con tôi chơi gần đó. Tôi đột nhiên bị đau đầu và nhức mắt. Tôi tắt điện thoại di động, nhắm mắt và phát chính niệm. Tôi nghĩ về những gì Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Hoa Đà thấy trong não của Tào Tháo có khối u, cần mở não để làm thủ thuật bỏ khối u.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Sau niệm đầu này, tôi cảm thấy một vật chất đen to bằng lòng bàn tay bay đi mất. Sau đó tôi cảm thấy đầu óc minh mẫn, và có ánh sáng ở phía trước tôi. Cảm giác khó chịu biến mất. Tôi nhận ra rằng đó là điểm hoá của Sư phụ để tôi trải nghiệm uy lực của việc phát chính niệm.

Khi mẹ tôi qua đời, tôi bận mấy ngày liền. Vào ngày tang lễ của mẹ tôi, một bên cơ thể tôi cảm thấy không ổn và một bên đầu tôi đau nhói. Tôi cũng cảm thấy như thể mình đang mang vác nặng. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ hồi phục sau khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, một vài ngày sau, tôi vẫn có các triệu chứng của một cơn đột quỵ. Thức ăn và nước chảy ra một bên khóe miệng, và môi trên của tôi không cử động tốt…

Vào thời điểm đó, tôi tiếp tục chính lại bản thân dựa trên Pháp và loại bỏ can nhiễu cùng bức hại từ cựu thế lực. Tôi muốn đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho mình, thay vì giống như người mà Sư phụ đã đề cập, người có ngộ tính kém và mắc chứng nghẽn mạch máu não. Người đó đã hành xử và suy nghĩ dựa trên quan niệm của người thường, vì vậy anh ta sẽ không cảm nhận được uy lực siêu thường của Đại Pháp, và anh ta đã phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi ngay khi vừa bước vào tu luyện. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm, sao lại có thể có biểu hiện của triệu chứng đột quỵ được chứ? Tôi tin rằng mình sẽ ổn.

Mặc dù cảm giác các triệu chứng đột quỵ vẫn còn, tôi vẫn làm những việc cần phải làm. Tôi đã làm ba việc mỗi ngày. Tôi tin vào Sư phụ và Đại Pháp, và tin rằng tôi có thể vượt qua khảo nghiệm. Vài ngày sau đó, tất cả các triệu chứng đều biến mất, sau khi tôi đề cao tâm tính của mình. Tôi đã chứng kiến thêm tác dụng của việc phát chính niệm và uy lực của Đại Pháp.


Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/25/414334.html|

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/21/191043.html

Đăng ngày 24-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share