Bài viết của Tiểu Cung, một đệ tử Đại Pháp tại Quảng Châu

[MINH HUỆ 30-12-2020] Tôi đắc Pháp tu luyện vào năm 1999. Sau năm 1999, tôi luôn cố gắng làm tốt các việc của một đệ tử Đại Pháp, nhưng biểu hiện lúc tốt lúc không, trạng thái tu luyện rất không ổn định, đặc biệt là tiêu cực trong công tác, trong tu luyện cũng không đạt được trạng thái tinh tấn “tu luyện như thuở ban đầu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Biểu hiện của tôi là trong công việc, thay vì hoàn thành công việc đúng hạn, tôi thường xuyên kéo dài thời gian đến mức không thể kéo dài hơn được nữa, gây ảnh hưởng nhất định tới công ty; Trong gia đình cũng có một số việc tương tự như vậy. Đối với tu luyện, có lúc làm tốt, có lúc đọc sách luyện công rất không tinh tấn, do đó gây ảnh hưởng lớn tới việc giảng chân tướng cũng như hoàn cảnh tu luyện trong gia đình.

Cùng với tiến trình Chính Pháp của Sư phụ đang tiến lên rất nhanh, tôi ý thức được tình trạng này cần phải cải biến, nếu không sẽ đánh mất cơ hội. Vì vậy tôi đã tăng cường học Pháp và phát chính niệm, học Pháp mỗi ngày nhiều hơn trước kia. Ví dụ như đổi phương tiện đi làm từ lái xe sang đi tàu, như vậy khi tan sở trên tàu có khá nhiều thời gian học Pháp.

Tôi cũng thường xuyên đọc các bài giao lưu chia sẻ của đồng tu trên trang web Minh Huệ, thấy rất nhiều đồng tu làm rất tốt, đều là học Pháp rất tốt cùng phát chính niệm rất tốt. Sau đó, tôi cũng nghiêm chỉnh đối đãi với việc phát chính niệm. Lúc cần thiết, tôi sẽ tăng cường thời gian phát chính niệm, ví dụ những lúc ở gần sào huyệt của tà ác, phát chính niệm từ nửa giờ đến một giờ đồng hồ, thường xuyên chủ động phát chính niệm. Sau một thời gian ngắn, tôi trở nên tinh tấn hơn nhiều so với trước.

Nhưng gần đây, thông qua trang web Minh Huệ, tôi thấy có đồng tu ở địa phương bị bắt giam phi pháp, bị bức hại nghiêm trọng, tôi liền tới gần hang ổ tà ác để phát chính niệm, cảm thấy chính niệm không đủ, thậm chí rất yếu. Kéo dài thời gian phát chính niệm cũng không có cải thiện.

Sau đó, con gái tôi (là tiểu đệ tử Đại Pháp) nói cho tôi biết, cháu đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó rất tà ác, trông như virus hay côn trùng, đang đeo vương miện, tay cầm quyền trượng, ánh mắt hung ác đang nhìn chúng tôi, bộ dạng cười rất tà ác, giống như vừa uy hiếp vừa cười nhạo chúng tôi. Nó còn dẫn theo một loạt tiểu virus, tiểu côn trùng.

Lần thứ hai, tôi lại tới gần hang ổ tà ác để phát chính niệm, vẫn là cảm giác chính niệm rất yếu, không cảm thấy được sự thần thánh, giống như năng lực và tư tưởng đều bị vây hãm. Tôi liền nghĩ có phải do trạng thái tu luyện của tôi không tốt, hoặc là Pháp khí không đủ cường đại. Tôi nghĩ liệu có thể nâng cấp Pháp khí của bản thân lên một chút, để thanh lý những thứ không kiền tịnh.

Hôm đó khi tôi về nhà, con gái nói cho tôi biết rằng, cháu nhìn thấy cung thần mà Sư phụ cấp cho chúng tôi trước đó đã được gia cường rất nhiều. Cung thần lấp lánh, phát ra ánh hào quang rất mạnh, hơn nữa ở trên cung có nhiều đá quý.

Hôm nay tôi học Pháp, đột nhiên nhìn thấy đoạn Pháp Sư phụ giảng, khiến tôi thông suốt:

“Khi nhân tâm mạnh mẽ thì chư vị không nhìn thấy mặt ‘chính’ của họ, khi chính niệm mạnh mẽ thì mới cảm thấy đệ tử Đại Pháp không như thế, do đó giữa các học viên thông thường không thấy rõ trạng thái của đối phương là thế nào. Nhân tâm biểu hiện cũng không nhất định đều giống nhau. Nên khiến chư vị cảm thấy bó tay, tiêu cực, khiến chư vị trở nên lười biếng buông lơi ấy, thứ đó chính là khiến chư vị không khởi tinh thần lên được. Tôi bảo mọi người này, rất nhiều sinh mệnh bất hảo nhỏ bé, chúng hệt như bụi đất phủ kín chư vị, vùi lấp tư tưởng của chư vị, nhưng mà những thứ đó không là gì cả, chư vị phát chính niệm thì có thể tiêu diệt những thứ dơ bẩn đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

“Nhưng mà rất nhiều đệ tử Đại Pháp chính niệm không mạnh mẽ, biểu hiện bó tay không biết làm sao. Có những lúc trong tu luyện không vượt nổi quan ải, không tìm ra chấp trước, ấy là vì coi thường những thứ nhỏ bé ấy. Kỳ thực dù chuyện nhỏ đến đâu, nhưng hễ không đạt tiêu chuẩn thì đều không được. Qua thời gian lâu, người sẽ xuất hiện tiêu cực, chúng chính là sẽ làm tiêu cực nặng hơn. Hiện nay trạng thái tiêu nghiệp cũng là do những thứ dơ bẩn nhỏ bé thấp kém ấy làm ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi liền bắt đầu tiêu diệt những thử dơ bẩn do cựu thế lực an bài trên thân thể mình, tôi tự nhủ một niệm của mình sẽ có thể tiêu diệt chúng! Kết quả là tôi chỉ mất khoảng thời gian rất ngắn để tập trung phát chính niệm thanh lý những thứ đó. Sau đó, tôi thử phát chính niệm với tín tâm mạnh mẽ, trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên cảm thấy một niệm tựa như có năng lực phá núi.

Sau đó tôi hướng tới hang ổ tà ác phát chính niệm, cảm giác năng lượng không ngừng bao quanh tôi, khiến tôi giống như tiến nhập vào không gian khác, thần thánh và cường đại đối diện với tà ác, kiên cố bất phá, phát xuất ra năng lượng thanh lý tà ác một cách ổn định, hoàn toàn áp đảo tà ác. Hơn nữa tinh thần của tôi cũng khởi lên, trạng thái của bản thân không còn giải đãi và tiêu cực, chính niệm mười phần đầy đủ.

Tôi kiến nghị các đồng tu khi đang ở trong trạng thái tiêu cực hoặc bán tiêu cực, nhất định phải chú ý, cần tập trung phát chính niệm, tiêu diệt những thứ dơ bẩn ở tầng thấp trong thân thể, để tinh thần của bản thân có thể khởi lên, tinh tấn hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ.

Trên đây là một chút thiển ngộ của cá nhân, tầng thứ hữu hạn, mong các đồng tu chỉ ra chỗ nào chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/30/浅悟“如何去除消极状态”-416664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/14/189908.html

Đăng ngày 21-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share