Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 10-02-2021] Năm ngoái, khi tham gia nhóm gửi tin nhắn đa phương tiện của hạng mục Trung tâm Giải cứu Toàn cầu (Global Rescue Platform MMS), tôi đã nhận ra nhiều thiếu sót của mình.

Một buổi sáng, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một nữ học viên cũng đang là tình nguyện viên tại trung tâm. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một học viên nam gọi điện thay cho cô. Sau đó, cô nhận cuộc gọi và nói với tôi: “Vui lòng thay ca giúp tôi. Tôi không thể nhìn được gì nữa.” Tôi nhớ cô ấy từng phẫu thuật mắt một vài năm trước đây.

Vào buổi chiều, cô ấy cảm ơn tôi vì đã giúp cô ấy. Tôi hỏi cô ấy cảm thấy thế nào rồi. Cô đáp: “Tôi bị đau đầu. Thị lực của tôi bị mờ và tôi thấy khó khăn khi gõ chữ.” Tôi nói rằng tôi sẽ nhờ các học viên phát chính niệm giúp cô.

Tôi hỏi thăm cô ấy vào ngày hôm sau, và cô nói rằng cô không còn bị chóng mặt nữa.

Ba ngày sau, tôi dự định gửi cho cô ấy một vài số điện thoại, để cô ấy có thể gửi tin nhắn đến các cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án nhân dân ở Trung Quốc. Nhưng tôi tự hỏi liệu việc này có khó với tình trạng mắt hiện tại của cô ấy không.

Tôi lập tức phủ nhận ý nghĩ đó, thay vào đó tôi hỏi cô ấy xem việc đó có quá khó khăn đối với cô ấy không. Cô ấy nói: “Sẽ có một chút khó khăn, nhưng đó là điều tôi phải làm.” Sau đó, tôi chia sẻ đoạn Pháp sau:

“Ý niệm con người phát xuất ra tại không gian con người là rất nhanh. Nếu là một người tu luyện thì họ sẽ vượt qua hạn chế của không gian này, do vậy ý niệm của họ nhanh phi thường. Đồng thời chúng tôi còn giảng rằng công của người ta và tất cả năng lực mà thân thể người ta mang theo đều chịu chế ước của tư tưởng người ấy, nên cũng có nghĩa là khi ý của chư vị đến, công của chư vị liền đến, liền có năng lực lớn như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Tôi nhận ra rằng những suy nghĩ của các học viên, dù chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhoi, cũng có thể tạo thành thứ vật chất. Tôi nói với cô ấy rằng Sư phụ sẽ không an bài chướng ngại đối với những nỗ lực đánh thức chúng sinh của chúng ta. Nếu chúng tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ gặp khó khăn do thị lực của cô ấy, thì chúng tôi đang thừa nhận an bài của cựu thế lực. Chúng tôi nên phát chính niệm để phủ nhận chúng.

Thực ra, khi tôi tự hỏi liệu cô ấy có gặp khó khăn khi gõ số điện thoại hay không, thì bản thân suy nghĩ đó đã không đúng. Suy nghĩ của tôi đang chiểu theo cách nghĩ của cựu thế lực.

Khi học viên nói thị lực của cô bị mờ, tôi nghĩ cô ấy gặp khó khăn khi nhìn các con số. Tôi không chắc mình có nên gửi số điện thoại cho cô ấy hay không và muốn tránh tạo thêm căng thẳng cho mắt của cô ấy. Ý nghĩ đó không phải là đang thừa nhận an bài của cựu thế lực sao?

Sư phụ đã thay đổi đường đời của chúng ta khi chúng ta bắt đầu tu luyện, vì vậy chúng ta nên đi con đường mà Ngài đã an bài cho chúng ta. Các đệ tử thời Chính Pháp nên làm tốt ba việc. Khi chúng tôi gửi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho người dân ở Trung Quốc, chúng tôi đang chiểu theo an bài của Sư phụ. Nhưng cựu thế lực sẽ gây trở ngại và tạo ra đủ loại khó khăn. Miễn là chúng tôi có chính niệm chính hành, không có trở ngại nào mà không thể vượt qua.

Sư phụ giảng:

“Ở không gian khác hết thảy vật thể đều là ‘sống’, tôi từ lâu đã giảng lời này, ở trên lớp tôi đã có lời rằng, nghiệp lực kia cũng là sống. Chư vị tiêu nghiệp, nghiệp đó mà tiêu bỏ đi, thì chúng có thể sẽ chết đi, mất đi, thế thì chúng có chịu không? Chúng vốn đã là sống rồi, do đó chúng chính là không để chư vị luyện.” (Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994])

Chúng ta không thể tẩy sạch những suy nghĩ bất chính nếu chúng ta không nhận ra chúng, một thứ vật chất sẽ hình thành trong không gian khác. Tôi muốn nắm bắt những suy nghĩ này và phát chính niệm để loại bỏ chúng. Tôi cũng thiện ý nhắc các học viên khác làm như vậy.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/10/420094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/20/191030.html

Đăng ngày 18-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share