Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 03-03-2021] Södertälje là một thị trấn nhỏ ngoại ô Stockholm ở phía Đông Nam Thụy Điển. Đây là một khu nghỉ mát ven biển nổi tiếng và là một thị trấn cổ kính hữu tình ở phía nam Hồ Mälaren và ở phía bắc của Biển Baltic. Hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại Södertälje. Họ giới thiệu môn tu luyện cho người dân địa phương và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên đã giúp người dân nhìn rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ hiểu rằng cách tốt nhất để tránh gặp tai họa và virus Trung Cộng là tránh xa ĐCSTQ. Sau khi biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công, (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một người dân mong được gặp các học viên thường xuyên và đề nghị họ lập một điểm luyện công tại Södertälje.

Tại địa điểm diễn ra sự kiện có các bảng thông tin và hai biểu ngữ với dòng chữ “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” và “Chân, Thiện, Nhẫn”. Một vài học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô Maria đã giải thích qua loa phát thanh cho người qua đường hiểu Pháp Luân Công là gì, và trình bày chi tiết về việc các học viên bị tra tấn trong cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

dc90c495ac6415e8e52f2896d9d22b6a.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị để lên án ĐCSTQ. Họ ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

d06e2accc8032fb115fc6ab07ac7a8bb.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

ef2e428ccd7b168ac91f83e5cde5c4a6.jpg

Học viên Maria giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

2fa3e309f820446011820bb8f5853d3b.jpg

Người qua đường đặt câu hỏi về Pháp Luân Công và đọc các bảng thông tin.

9c279dc2333bbde7f4e22ec039c92364.jpg

Các học viên vạch trần sự tàn ác của việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên và bán chúng cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Được mời thiết lập một điểm luyện công

Trường năng lượng hòa ái và khích lệ bao quanh sự kiện này đã mang lại sự ấm áp cho người qua đường. Những người qua đường đã biết đến cuộc bức hại từ các học viên, và nhiều người đã ký vào bản kiến nghị nhằm lên án ĐCSTQ. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ trước nỗ lực phản bức hại của các học viên. Một số người còn tỏ ra thích học Pháp Luân Công.

Cô Ingrid đã cầm một tờ thông tin về Pháp Luân Công và nói với một học viên: “Tôi thực sự thích khí công, và rất phấn khởi khi có các bạn ở đây. Tôi gần như phát khóc rồi. Thị trấn Södertälje đây rất cần các bạn. Tôi tò mò về môn tu luyện này, và muốn nhận thêm thông tin. Tôi hy vọng các bạn sẽ đến Södertälje thường xuyên, và hy vọng các bạn có thể thiết lập một điểm luyện công tại thị trấn này.”

“Người dân, đặc biệt là lúc này, cần được biết sự thật”

Một nhân viên bảo vệ làm việc trong một khu chợ ở Södertälje cũng đã nói chuyện với các học viên.

Ông nói, “Thật tàn nhẫn. ĐCSTQ giam giữ các học viên, mổ lấy nội tạng của những học viên còn sống và bán chúng để kiếm lời. Nó không chỉ bức hại những người vô tội và các nhóm tín ngưỡng khác, mà nó còn làm nhiều điều xấu xa trên khắp thế giới. Thật tuyệt vời khi [các học viên] dám đứng lên chống lại ĐCSTQ, và nói với mọi người những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Người dân, đặc biệt là lúc này, cần được biết sự thật. Những gì các bạn làm là vô cùng quan trọng.”

Ông hy vọng rằng tất cả các cá nhân và nhóm người bị ĐCSTQ bức hại có thể đứng lên và vạch trần những việc làm tà ác của Đảng. Bằng cách này, nhiều người có thể nhìn thấy bản chất tà ác của ĐCSTQ và không bao giờ tin những lời dối trá và lừa gạt của nó nữa.

“Mong được nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công thường xuyên”

Cô Cecilia, một học viên tham gia sự kiện này, nhìn thấy một toán thanh niên ồn ào. Cô liền đến gần và nói chuyện với họ. Các thanh niên đã bị sốc và tỏ ra tức giận sau khi nghe cô giải thích cách ĐCSTQ tra tấn các học viên vô tội và thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Cô nói, “Tôi biết rằng mọi người đều bất mãn vì đại dịch. Chúng ta muốn giải tỏa sự căng thẳng, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Tại sao các bạn không thử tập Pháp Luân Công, nó có thể giúp các bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”

Ngay khi cô Cecilia gợi ý điều này, nhóm thanh niên trẻ tuổi đã đứng thành hàng, và làm theo động tác của các học viên đang trình diễn các bài công pháp. Cô Cecilia giúp điều chỉnh động tác cho họ. Trường năng lượng tại sự kiện đã giúp các chàng trai bình tĩnh lại.

Trước khi các học viên kết thúc sự kiện, nhóm thanh niên này đã quay lại. Lần này họ im lặng và nói với các học viên, “Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết sự thật. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp các bạn thường xuyên ở Södertälje này.”

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/3/421600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/6/191262.html

Đăng ngày 08-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share