Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 24-02-2021] Với tiết xuân báo hiệu nhẹ nhàng, mọi người lại bắt đầu đổ về Quảng trường Cộng hòa (Place de la République). Chiều ngày 21 tháng 2 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luyện các bài công pháp và dựng các tấm áp phích tại quảng trường để nói với người qua đường về môn tu luyện và về cuộc bức hại đang diễn ra nhắm vào các học viên ở Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992, là môn tu luyện thiền định tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, hàng ngàn học viên đã bị bắt giữ, tra tấn và cầm tù vì đức tin của mình.

Nhiều người trò chuyện với các học viên đã lên án cuộc bức hại và nói rằng họ đã biết về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã ký bản kiến nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Một số người Trung Quốc cũng đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Một phóng viên người Pháp đã phỏng vấn các học viên và muốn biết thêm về những học viên ở Trung Quốc, những người đã phải gánh chịu những bức hại không thể kể xiết trong suốt 21 năm qua.

db6475ba00b523b59d6cbc89058b026e.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng và chậm rãi của Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Cộng Hòa vào ngày 21 tháng 2 năm 2021

Người dân dừng chân trước thông tin trưng bày của các học viên tại Quảng trường Cộng Hòa và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

4cb43a37d0a6eb463c363fa1149fedd4.jpg

b493927797fc129ec6828a3e074e02eb.jpg

Sau khi biết sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, mọi người đã ký bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại

Anh Akli Bounouar cho biết anh bị lôi cuốn bởi bầu không khí yên bình của các học viên, điều này trái ngược với những nhóm khác lên tiếng về những quan ngại của họ một cách hung hãn. Sau khi ký bản kiến nghị, anh khích lệ các học viên và nói: “Những gì các bạn làm thật tuyệt vời, qua đó giúp thức tỉnh mọi người và để mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ vì họ không từ bỏ đức tin của mình là một tội ác. Những thủ phạm đó không phải là con người nữa.”

Anh Zoubir kinh hoàng sau khi biết các học viên bị bức hại ra sao ở Trung Quốc. Anh nói: “Thu hoạch nội tạng và kiếm lợi từ việc buôn bán nội tạng đó là trọng tội và thật vô nhân đạo. Chúng tôi đã thấy một số bản tin trên truyền hình về những tội ác đối với người Do Thái. Nhưng tại sao lại không có bất kỳ bản tin nào về những gì đang xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Công chứ?”

“Pháp và Châu Âu hỗ trợ và giao thương với ĐCSTQ. Chính phủ Pháp đang trợ giúp cho chính quyền độc tài này. Tôi thấy thế giới này điên loạn mất rồi.” Anh Zoubir tiếp tục. Anh nói cách duy nhất để chấm dứt cuộc bức hại là thông qua kháng nghị ôn hòa và giúp mọi người thức tỉnh và nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Một sinh viên đại học có tên Marc đã sốc khi biết một nhóm thiền định ôn hòa lại bị bức hại và thậm chí còn bị lấy đi nội tạng của mình. Anh nói: “Việc bức hại của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Tây Tạng và người dân ở Hồng Kông thật là kinh hoàng. Đó là tội diệt chủng và nó đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta trong thế kỷ 21 này.

bae54352ad5769535a8284bbd36c956e.jpg

Anh Kikko Marassi cho biết chỉ có Thần mới có thể giải thể ĐCSTQ

Anh Kikko Marassi là hướng dẫn viên của bào tàng, anh nói: “Ma quỷ không chỉ tồn tại ở Trung Quốc mà còn ở khắp nơi trên thế giới.” Là một người theo đạo Thiên Chúa, anh Marassi cho biết anh tin rằng thế giới sẽ sớm thay đổi. Anh nói: “Những gì đang xảy ra ở đây, ở Trung Quốc và các nơi còn lại trên thế giới; tất cả những gì đang trải qua và những vấn đề xuất hiện đều là biểu hiện của thời khắc cuối cùng của nhân loại. Chẳng bao lâu nữa thế giới sẽ thoát khỏi những khổ nạn này. Những người có thiện tâm sẽ được lưu lại. Ma quỷ sẽ bị tiêu diệt.”

“Thế giới sẽ không được bình yên chừng nào ma quỷ còn tồn tại.” Anh chỉ tay lên trời và nói: “Giải thể ĐCSTQ, nói thì được. Nhưng ai sẽ giải thể nó? Chỉ có Thần mới có thể giải thể ĐCSTQ và tất cả ma quỷ trên thế giới. Tự do sẽ nhanh đến thôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/24/421303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/25/191111.html

Đăng ngày 26-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share