Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 16-02-2021] Ngày 14 tháng 2 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand đã tổ chức một sự kiện tại trang trại Auckland Avondale, để kỷ niệm sự kiện 370 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Trong suốt sự kiện này, người dẫn chương trình đã phơi bày những tội ác của ĐCSTQ khi vi phạm nhân quyền và thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Anh cũng đã cho biết chính ĐCSTQ đã khiến đại dịch lan ra toàn thế giới vì bưng bít thông tin khi virus corona mới bùng phát.

5c3cdeb6f27d7d69deb57a585a7b9d78.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại sự kiện để chúc mừng những người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ

Màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và Đội Trống lưng đã thu hút rất nhiều người đến xem. Các diễn giả khách mời đã dùng những trải nghiệm của chính mình để kể với mọi người về các cuộc vận động chính trị đầy bạo lực của ĐCSTQ đã tàn phá văn hóa Trung Hoa truyền thống như thế nào. Họ chỉ ra rằng ĐCSTQ đang đe dọa nhân loại khi thâm nhập vào các xã hội dân chủ phương Tây. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn thấu bản chất phá hoại của ĐCSTQ và chống lại nó.

Chống lại sự thâm nhập của ĐCSTQ vào các quốc gia dân chủ phương Tây

07df65531712d2c126d873c784fe4eda.jpg

Ông Đinh Hải Giang cho biết người Trung Quốc hãy chú ý tới các hãng truyền thông đưa tin chân thực

Diễn giả khách mời Đinh Hải Giang nói: “Qua cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, tôi mới thấy ĐCSTQ đã thâm nhập vào các quốc gia dân chủ phương Tây đã đạt đến mức đáng sợ như thế nào. Có thể tìm thấy dấu vết của ĐCSTQ ở rất nhiều doanh nghiệp lớn và ngân hàng trên khắp thế giới. ĐCSTQ đã len lỏi vào kẽ hở trong các hệ thống của các nước phương Tây mà thâm nhập một cách toàn diện và thô bạo vào xã hội phương Tây, đặc biệt là các trường đại học. Các đặc vụ của ĐCSTQ đã ngụy trang thành người phỏng vấn sinh viên và cán bộ trường học, nhưng thực ra là để truyền bá các giá trị của chủ nghĩa cộng sản. Những giá trị này hoàn toàn đối lập với giá trị của các quốc gia dân chủ và giá trị phổ quát chung của nhân loại.

“Những người dân thường ở các nước phương Tây có lẽ không thể cảm nhận được mối đe dọa trực tiếp này, nhưng những ai đến từ các quốc gia cộng sản trong chúng ta đều biết sự nguy hiểm và tác hại to lớn của nó. Những người cộng sản lợi dụng quyền tự do ngôn luận của các nước dân chủ để truyền bá các giá trị và hệ tư tưởng cộng sản. Các hãng truyền thông và báo chí Trung Quốc tại nước bản địa thậm chí còn đăng lại các bài xã luận của Tân Hoa Xã (một kênh truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát).“

Ông cũng chỉ ra rằng: “Ở các nước phương Tây, quyền hạn của các cơ quan chức năng được chia thành ba nhánh – tư pháp, hành pháp, và lập pháp, còn truyền thông là một nhánh hoàn toàn độc lập làm công tác đưa tin. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, ĐCSTQ công khai tuyên bố truyền thông là một bộ phận của ĐCSTQ – chúng chính là cơ quan ngôn luận của Đảng, giúp Đảng tuyên truyền thông tin cho người dân. Truyền thông ở Trung Quốc không phản ánh tiếng nói của nhân dân, mà chỉ là cái loa phát thanh ý chí của Đảng.”

Ông Đing Hải Giang cho rằng kể từ khi thành lập, mục đích cuối cùng của ĐCSTQ là đưa toàn thế giới vào chủ nghĩa cộng sản. Ông cho hay: “Chúng ta có thể chống lại ĐCSTQ bằng cách nào? Tôi đề xuất mọi người hãy xem và đọc các hãng truyền thông do các học viên Pháp Luân Đại Pháp vận hành. Đó là hãng truyền thông Trung Quốc duy nhất dám nói lên sự thật. Nếu bạn đọc báo chí của ĐCSTQ bạn sẽ mất khả năng phân biệt đúng sai. Đâu là tốt? Đâu là xấu? Đâu là độc hại? Chúng ta phải nâng cao khả năng nhận biết tất cả những điều đó.”

Ông Đinh Hải Giang nói: “Ở Trung Quốc, những tin đồn, sự vu khống và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ có thể khiến người dân hiểu sai về pháp môn này. Trước khi rời khỏi Trung Quốc, tôi cũng đã từng hiểu sai như vậy. Nhưng sau khi rời khỏi Trung Quốc và tiếp xúc với các học viên, tôi cảm nhận được rằng họ là nhóm người tốt nhất đang bảo tồn các giá trị truyền thống của Trung Quốc là Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín.”

Mục sư: Thế giới sẽ không bình yên chừng nào ĐCSTQ chưa diệt vong

eb590d81452c938df4637a704d6d9ec6.jpg

Ông Pastor Joseph cho biết dưới chế độ chính trị bạo lực của ĐCSTQ, người dân Trung Quốc bị biến thành nô lệ

Ông Joseph, một mục sư Cơ Đốc giáo đến từ Trung Quốc, phát biểu: “ĐCSTQ là chế độ chính trị hủ bại, man rợ, bất lý trí, hống hách, và gian dối đáng sợ nhất trong toàn bộ lịch sử của nhân loại. ĐCSTQ tuyên bố rằng mọi quyền thuộc về người dân nhưng nằm dưới sự kiểm soát của nó, người dân ở Trung Quốc không được bỏ phiếu. Họ không được lựa chọn đại biểu nhân dân. Mọi quan chức đều do chính quyền cấp trên bổ nhiệm và mọi quyền hạn và quyền lực đều thuộc về ĐCSTQ.”

“Tất cả người Trung Quốc đều bị buộc phải chấp nhận chế độ này và đều bị biến thành nô lệ. Ở Trung Quốc, người dân chính là nguồn tài nguyên dồi dào mà ĐCSTQ khai thác và vắt kiệt.”

Ông Joseph cho hay: “Là người từng sống dưới chế độ ĐCSTQ, tôi cảm nhận sâu sắc được nỗi đau và sự khốn khó của việc làm nô lệ. Phải làm những công việc cực nhọc nhất thế giới, nhưng chỉ được trả mức lương thấp nhất thế giới, và sống trong những điều kiện tồi tệ nhất—vậy mà họ vẫn phải chịu đựng cảnh một cổ mấy tròng và bị xúc phạm nhân phẩm. Không chỉ không có quyền lợi hay sự bảo đảm, mà ngay cả quyền tự do tín ngưỡng cơ bản của con người cũng bị tước đoạt. Trung Quốc ngày nay đã biến thành trại tập trung lớn nhất thế giới dưới bàn tay của ĐCSTQ. Đằng sau bộ mặt phồn vinh, vô số người đã phải chịu cảnh sống xa nhà, kết cục là bi kịch gia đình tan vỡ. Rất ít người Trung Quốc dám can đảm đương đầu với hiểm nguy mà vượt qua sự phong bế của ĐCSTQ để phơi bày những thảm cảnh này.”

Ông Joseph cho biết ông rất lo ngại về việc ĐCSTQ xâm nhập vào các quốc gia dân chủ phương Tây. “Khi những móng vuốt tà ác của ĐCSTQ vươn ra Đông Nam Á và Châu Phi, một số người có thể cảm thấy thực trạng này còn cách rất xa chúng ta; khi ĐCSTQ đặt chân vào Hồng Kông, một số người vẫn không cảm nhận được nguy cơ; khi nanh vuốt của ĐCSTQ cắm sâu vào giới kinh doanh, giới học thuật, truyền thông, thậm chí là quốc hội và chính phủ của New Zealand, nhiều người vẫn không cảm thấy có gì đó sai.”

Ông nói: “Có câu nói con đê ngàn dặm sập chỉ vì một tổ kiến. Câu nói này vừa khớp phản ánh đúng cơn ác mộng của chế độ bạo lực ĐCSTQ đang tiến gần đến chúng ta. Khi chúng ta đang ở đây phơi bày và lên án chế độ này, thì nó đã gây ra bao nhiêu năm đau thương cho người dân Trung Quốc, chúng ta cũng phải nhắc nhở những người Trung Quốc đã may mắn đến được thiên đường tự do ở New Zealand này rằng, vì tự do và tương lai của chính chúng ta và các thế hệ mai sau, chúng ta phải nhận rõ bộ mặt xấu xa của ĐCSTQ. Chúng ta phải chống lại thế lực hắc ám của ĐCSTQ và ngăn chặn nọc độc của con quỷ đỏ này phát tán ra.”

Cuối cùng ông Joseph nói: “Chừng nào chế độ tà ác này còn tồn tại thì thế giới sẽ không được an toàn. Xin hãy nhớ điều này: Thế giới sẽ không bình yên chừng nào ĐCSTQ chưa diệt vong!”

“Người Trung Quốc nên đuổi con quỷ này khỏi quê hương của mình”

fb4096ce2a458b923355fc0e63250bca.jpg

Ông Billy Prasad ký tên kiến nghị giải thể ĐCSTQ

Sau khi tìm hiểu mục đích tổ chức sự kiện, ông Billy Prasad đề nghị được ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi giải thể chế độ ĐCSTQ. Ông nói: “Những gì ĐCSTQ đã làm (thu hoạch nội tạng) thật ghê rợn. Tại sao thế giới không hay biết đến điều này? Chỉ sau khi xem những biểu ngữ và đọc những thông tin này, tôi mới biết ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời. Thật khủng khiếp! Nó cũng khiến tôi rất đau lòng. ĐCSTQ làm vậy để tước đoạt các nhân quyền cơ bản của các học viên.”

Ông giải thích rằng ông biết văn hóa Trung Hoa: “Tôi biết Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử và nhiều triều đại đã bồi dưỡng nên những vị hoàng đế vĩ đại. Những vị hoàng đế này đã xây dựng đất nước bằng lòng nhân từ và là tấm gương sáng cho hậu thế. Người Trung Quốc thậm chí còn xây được cả Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ tổ quốc. Nhưng giờ đây, bên trong những bức tường này, những điều tà ác không thể tin nổi như vậy lại đang thực sự diễn ra. Người Trung Quốc nên tìm lại nền văn hóa vĩ đại của mình và đánh đuổi tà ác ra khỏi quê hương. ĐCSTQ dùng uy hiếp và đe dọa để kiểm soát người dân – khiến người Trung Quốc luôn lo sợ. Điều này là hoàn toàn sai trái.”

Pháp Luân Đại Pháp là chính nghĩa

ddc67f78c10c4c889a79531b4dd60b7b.jpg

Bà Stephanie Haynes hy vọng học hỏi từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà Stephanie Haynes là một nhà bảo vệ động vật. Bà nhận định: “Pháp Luân Đại Pháp giúp con người tìm ra lối sống mà họ hằng mong. Quả là tốt. Một cuộc thỉnh nguyện cơ bản như thế của người dân lại bị ĐCSTQ bức hại. Thật không thể tin nổi.”

Bà nói: “Tôi biết, Trung Quốc rất đẹp và có các giá trị truyền thống rất tốt đẹp. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp dạy con người sống không được ích kỷ và phải làm những điều ngay chính. Khi đối xử tốt với người khác cũng cần tuân theo đạo lý chân chính vì đạo lý chân chính là hết sức quan trọng. Đó là điều mà chúng ta phải giữ vững, là điều không ai được phép tước đoạt. Là con người, chúng ta đều muốn sống có ý nghĩa. Tất cả các bạn đều đứng về phía chính nghĩa và phản đối ĐCSTQ đáng sợ này. Đó chính là hiện thực hóa giá trị của các bạn. Tôi muốn học hỏi từ các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/16/420885.html

Bản tiến Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191007.html

Đăng ngày 21-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share