Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 15-02-2021] Ngày 12 tháng 2 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện tới công chúng ở Starnberg, Đức. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự kiện được tổ chức ở Kirchpaltz, quảng trường gần tòa thị chính của Starnberg, thành phố nằm ở phía Tây Nam Munich.

1634bdc54949746f5f14f9f1f161b9d7.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động ở Starnberg vào ngày 12 tháng 2 năm 2021. Vài người đi bộ dừng lại để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

ac991f643149245b071bec8c498719f9.jpg

aa218f389a56828de5582b54ab28fcc1.jpg

15085d57a58dc80bbf18b07e90f37091.jpg

Người dân địa phương tìm hiểu cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Người dân muốn được học Pháp Luân Đại Pháp

Cô Maria, một học viên địa phương, cho biết sự kiện đã diễn ra tốt đẹp. Một số người bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Đại Pháp và lên kế hoạch tham gia vào các hoạt động luyện công chung ở địa phương. Cô cho hay, một phụ nữ cũng đã hỏi thông tin chi tiết về một điểm luyện công chung.

Một cặp vợ chồng cho biết lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là ở công viên Munich, 10 năm trước đây. Từ đó tới nay, họ vẫn duy trì đọc các bài giảng. Họ nói họ vẫn chưa liên hệ với các học viên khác, và vẫn sử dụng nhạc luyện công phiên bản ngắn nhận được từ các học viên ở Munich. Họ rất vui khi gặp được các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác.

“Chúng ta cần Chúa, cần sự cứu rỗi”

Cô Maria cho hay rất nhiều người biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và đã ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

“Chúng ta cần Chúa và cần sự cứu rỗi”, một bà lão 70 tuổi nói. Bà đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn để kiếm lợi. Bà nói: “Chúng ta cần phải hết sức cố gắng ngăn chặn nó – nhưng chúng ta vẫn cần có sự giúp đỡ của Chúa.”

Bà cho hay bà sống gần hồ Starnberg, nhiều người ở đó đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ và đã cầu nguyện cho người dân Trung Quốc. Bà nói các hãng truyền thông lớn không đưa tin chân thực và không đề cập đến việc ĐCSTQ bức hại người dân như thế nào.

Bà nói: “Các hãng truyền thông lớn thường đưa tin giả. Thực ra, hầu hết mọi người có quan điểm khác với những gì những hãng truyền thông này đưa tin.”

Một số người đi bộ khác cũng nói điều tương tự. Nhiều người trẻ tuổi cho biết họ thấy thất vọng với các chính trị gia của Đức vì đã quá mềm yếu trước ĐCSTQ và không dám phản đối những vi phạm nhân quyền của Đảng này.

Lên án ĐCSTQ vì đã làm suy đồi đạo đức xã hội

Một phụ nữ trò chuyện với cô Maria hồi lâu. Cô cho hay sự suy đồi đạo đức xã hội là do ảnh hưởng của ĐCSTQ. Khi ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, phần lớn cộng đồng quốc tế đã giữ im lặng. Hậu quả trực tiếp là đạo đức bị suy đồi trên phạm vi toàn cầu.

Người phụ nữ nói: “Bởi vì con người chúng ta luôn ham muốn những thứ vật chất, thay vì hướng vào nội tâm. Chúng ta có thể tìm câu trả lời cho các vấn đề từ chính nội tâm của mình và bảo trì các giá trị nội tại ấy của chúng ta.” Cô nói thêm: “Thật đáng tiếc khi giờ đây người dân Đức lại phải kiểm duyệt những lời phát ngôn của mình.”

Vài người cho biết họ thường đọc thời báo The Epoch Times. Những người khác nói họ đã đọc cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”. Một phụ nữ nói với cô Maria rằng một người dẫn chương trình nổi tiếng cũng đang quảng bá cuốn sách này.

Người phụ nữ này đồng tình với nội dung của cuốn sách và cảm thấy các hãng truyền thông lớn đã đưa tin không chân thật – các bản tin của họ là thiên lệch và dường như đã được định hướng từ trước. Vì lý do đó, cô đã không còn xem ti vi nữa. “Chúng tôi không cần thứ này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/15/420850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/18/190996.html

Đăng ngày 20-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share