Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại London, Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 26-02-2021] Một người đàn ông khi đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã nói với bạn của mình: “Đây là sự kháng nghị hết sức ôn hòa”. Họ đứng lại phía sau các học viên Pháp Luân Công đang luyện công trên vỉa hè và bắt đầu đọc một số bảng trưng bày. Người đàn ông đã bước tới ký tên vào bản kiến nghị để chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Sau đó, anh cùng người bạn của mình lặng lẽ đứng theo dõi các học viên luyện các bài công pháp ít phút rồi mới tiếp tục chuyến đi của họ.

Vào tối ngày 21 tháng 2 năm 2021, hai người đàn ông này lại đi ngang qua chỗ các học viên Pháp Luân Công đối diện Đại sứ quán Trung Quốc. Mặc dù tình hình dịch bệnh khiến mọi người phải hạn chế đi lại, đeo khẩu trang, và giữ khoảng cách xã hội, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn không ngừng kháng nghị ôn hòa, công việc mà họ đã bắt đầu tại địa điểm này gần 20 năm về trước.

45c5b5111fe3916b24e1d25170efc43b.jpg

204daa1bc6fa8935199489e0bd553c4b.jpg

e99aaa7549159f529bbead733acaf16c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công duy trì kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London trong suốt đại dịch virus Vũ Hán

Giúp mọi người thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ

Hầu như ngày nào bà Cao Úc Đông cũng đến điểm kháng nghị này và bà đã thực hiện việc này trong suốt 19 năm qua. Bà nói: “Việc kháng nghị ôn hòa này chưa từng nghỉ một ngày nào”. “Khi lần phong tỏa đầu tiên được thông báo hồi năm ngoái, chúng tôi đã nhanh chóng lắp thêm đèn chiếu sáng để người đi bộ có thể nhìn rõ vào ban đêm trong trường hợp chúng tôi không thể đích thân đến đó.”

f9f99dc920ff9c82c5c6ab86e902101c.jpg

Các học viên lắp thêm đèn để chiếu sáng các bảng trưng bày vào ban đêm giúp người đi bộ có thể đọc được chúng

Vào cuối năm 2020, khi dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn ở Anh, chính phủ đã đưa ra các biện pháp đi lại nghiêm ngặt hơn. Mọi người chỉ được phép ra ngoài tập thể dục một lần trong ngày. Bà Cao nhận thấy những hôm thời tiết đẹp có khá nhiều người đi bộ qua địa điểm kháng nghị, và từ khi việc đi lại bị hạn chế, nhiều người đã tiếp cận các học viên để đặt các câu hỏi về cuộc bức hại. Bà Cao cho biết bà thường nói với mọi người rằng các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy nội tạng trên quy mô lớn ở Trung Quốc. ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền, lừa dối thế giới, và khiến cho hàng triệu người chết trong đại dịch.

Bà Cao nói: “Tôi nghĩ rằng việc nói cho mọi người biết bản chất của ĐCSTQ là hết sức quan trọng, đặc biệt trong thời điểm này. Nếu mọi người biết rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, họ sẽ tránh được dịch bệnh và tai họa.”

Một hôm, một tài xế xe buýt trẻ tuổi ngày nào cũng lái xe qua điểm kháng nghị của các học viên, đã đỗ xe lại và chạy nhanh đến chỗ bà Cao khi bà đang tọa thiền, anh nói: “Cháu xin lỗi vì đã làm gián đoạn bác. Cháu chỉ có 3 phút thôi, cháu có thể hỏi bác một câu hỏi được không? Truyền thông đưa tin rằng virus corona đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán. Điều này có đúng không ạ? Nếu đúng thì chúng ta phải làm gì ạ?“

Bà Cao đáp: “Cho dù virus corona này có bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không, điều then chốt là thông qua sự việc này, cháu phải tìm hiểu bản chất của ĐCSTQ. ĐCSTQ không quan tâm tới mạng sống con người và chúng ta biết rằng họ đã bưng bít thông tin về sự lây lan của virus từ giai đoạn đầu. Nó gian dối vì muốn kiểm soát toàn bộ mọi thứ. Nếu cháu thấy rõ được điểm này, cháu sẽ đưa ra được quyết định của riêng mình. Nếu cháu lựa chọn tránh xa ĐCSTQ, cháu sẽ được cách khai khỏi sự kiểm soát của nó và quyết định này sẽ giúp cháu được an toàn.”

Những người dân lân cận coi những người kháng nghị trường kỳ như những người bạn cũ

Nhiều người sống gần đó đã coi các học viên Pháp Luân Công ở đây như những người bạn sau 19 năm thấy họ bền bỉ kháng nghị trước đại sứ quán Trung Quốc.

Vào đêm Giáng sinh, một người đàn ông Anh đã mang một chiếc bánh pizza cỡ lớn đến cho các học viên ở điểm kháng nghị. Ông cùng với vợ của mình sống tại một tòa chung cư gần đó. Vì bị phong tỏa, họ đã không thể tổ chức bữa tiệc cùng gia đình và bạn bè của mình, vậy nên vợ ông đã đề xuất rằng họ sẽ tổ chức mừng giáng sinh cùng các học viên Pháp Luân Công.

Một cặp vợ chồng khác đã chúc mừng bà Cao cùng một học viên khác tại điểm kháng nghị vào ngày đầu của năm mới. Người vợ nói: “Tôi bảo ông ấy [chồng của tôi] rằng chúng ta có thể đi dạo để gặp các bạn Pháp Luân Công. Lúc nào họ cũng ở đó.” Cặp vợ chồng đã trò chuyện vui vẻ với hai học viên.

Người đàn ông đến từ Hồng Kông: Chúc mừng năm mới!

Vào đêm Giao thừa, một người đàn ông đã trò chuyện với một nữ học viên tên Phó. Ông tên là Hồng, ông là người Hồng Kông đã chuyển tới London được hơn 30 năm. Trong những năm qua, ông đã từng ký rất nhiều bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông muốn tìm hiểu thêm về phong trào thoái ĐCSTQ.

1aa65e93a465fc4989b8c5cd26590893.jpg

Ông Hồng, một người Hồng Kông đã sống tại London được hơn 30 năm, trò chuyện với bà Phó về phong trào thoái ĐCSTQ

Ông Hồng có nhiều người thân ở Trung Quốc Đại lục và ông tự hỏi tại sao thoái ĐCSTQ lại giúp mọi người được an toàn. Bà Phó giải thích: “Vì bác không lớn lên ở Trung Quốc Đại lục, nên bác không được trải nghiệm điều đó. Khi bác gia nhập Đảng hay các tổ chức liên đới của Đảng, bác phải thề hiến dâng trọn đời cho chủ nghĩa cộng sản. Nghĩa là bác đã cống hiến cả sinh mạng và linh hồn của mình cho đảng này.

“Không có một đảng phái chính trị nào ngoài ĐCSTQ lại yêu cầu bác phải thề như vậy. Khi trời diệt ĐCSTQ qua các thảm họa, nếu bác không thoái ĐCSTQ, bác sẽ bị hủy hoại cùng với nó.”

Họ còn trò chuyện với nhau thêm vài chủ đề nữa. Ông Hồng cho biết ĐCSTQ chống lại nhiều điều tốt lành và ông cũng biết các bài giảng của Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Trước khi rời đi, ông đã chắp hai tay trước ngực ở thế hợp thập để thể hiện sự kính trọng và chúc bà Phó một năm mới tốt lành.

Ngày càng có nhiều người thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ

Nam học viên tên Mã, một kỹ sư đã tham gia kháng nghị vào mỗi cuối tuần trong suốt hơn 6 năm qua, nhận thấy mọi người đã sẵn sàng tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công và bản chất tà ác của ĐCSTQ hơn kể từ khi có dịch bệnh.

Ông Mã nói: “Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, và đến nay chúng tôi đã ở đây hơn 19 năm, gần 20 năm rồi”, “nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công qua điểm kháng nghị này.”

Nhiều người ký bản kiến nghị đã bảo với ông Mã rằng họ sinh sống ở gần đó và đã thấy các học viên Pháp Luân Công đứng đây nhiều năm rồi. “Gần đây họ mới đến ký (bản kiến nghị) vì họ đã thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ thông qua đại dịch.”

“Thái độ của người Trung Quốc cũng đã thay đổi”, ông Mã nói. “Người dân đến từ Trung Quốc Đại lục thường tránh né chúng tôi nhưng hiện giờ thì không. Tôi rất mong ngày càng có thêm nhiều người biết được chân tướng, chọn cách đứng về phía lương tri và công lý, để có được một tương lai tươi sáng.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/26/421382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/1/191189.html

Đăng ngày 05-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share