Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2020] Vào dịp Tết Thanh minh năm 2020, tôi đã về quê để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người nhà, bà con, bạn bè và nói với họ rằng câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” là một phương pháp chữa bệnh và cứu mạng thần kỳ khi họ rơi vào tình thế khó khăn và nguy hiểm.

Các triệu chứng của bệnh huyết khối đã biến mất sau khi cả nhà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Sau khi về quê, tôi đã đến thăm gia đình nhà người chị họ. Tôi khuyên họ niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và nói rằng đó là một phương pháp hữu hiệu để ngăn chặn virus Trung Cộng lây lan. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, chồng của chị họ pha trà cho chúng tôi và đi vào phòng nghỉ ngơi. Tôi hỏi chị liệu tôi có làm phiền giấc ngủ trưa của họ hay không. Chị bảo chồng chị không được khỏe và không muốn nói chuyện.

Sau đó tôi hỏi thăm chồng chị và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy nói cảm thấy không được khỏe vào khoảng 11 giờ tối hôm qua. Cổ, miệng, và lưỡi của anh ấy bỗng cứng lại và cử động rất khó khăn. Buổi sáng, anh ấy đã đến bệnh viện khám và chụp X-quang.

Anh có vẻ rất lo lắng trong khi nói chuyện, cổ và mặt anh đều đỏ ửng và anh không thể nói được một câu hoàn chỉnh một cách rõ ràng. Trước đây, tôi đã từng gặp bệnh nhân như thế này, và đây là những triệu chứng của bệnh huyết khối, một căn bệnh rất khó chữa. Một số bệnh nhân vẫn còn nói lắp ngay cả khi các triệu chứng đã biến mất.

Tôi đề nghị anh ấy niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và bảo tốt hơn là nên niệm lớn câu này. Tôi thấy anh có chút ngại ngùng và gặp khó khăn khi niệm lớn tiếng nên đã đề nghị tất cả mọi người niệm cùng anh. Cháu gái của anh lúc ấy cũng ở nhà, nên cả bốn người chúng tôi cùng niệm chín chữ này. Tôi không dặn anh ấy chắp tay hợp thập nhưng anh ấy đã hợp thập trong lúc niệm. Tất cả chúng tôi đều chắp tay hợp thập khi niệm.

Chúng tôi liên tục niệm và niệm. Sau nửa tiếng, tôi phát chính niệm một bên, và ba người còn lại vẫn tiếp tục niệm. Dần dần, anh ấy đã có thể niệm chín chữ một cách trôi chảy, nhưng nước mũi và nước mắt của anh chảy dàn dụa. Chị họ lấy khăn định lau cho anh nhưng tôi đã ngăn lại và nói: “Chị đừng lo, đây là điều tốt vì những thứ xấu đang được đẩy ra ngoài.”

Cuối cùng, chồng của chị họ tôi đã hồi phục sau khi liên tục niệm chín chữ này suốt 45 phút. Anh ấy đã có thể nói chuyện được bình thường và không còn bị nói lắp nữa. Cháu gái và vợ anh đều rất vui mừng khi thấy anh đã hồi phục. Tôi nói với chị: “Chắc chị sẽ không quên phương pháp chữa bệnh thần kỳ này?” Chị nói chị sẽ không bao giờ quên!

Chồng chị cứ liên tục cảm ơn tôi. Tôi nói đừng cảm ơn tôi mà hãy cảm ơn Sư phụ vì chính Sư phụ đã giúp anh ấy. Sau đó cả hai vợ chồng anh chị đều cúi đầu và nói: “Cả nhà chúng con cảm tạ Sư phụ Lý!”

Phó trưởng thôn được thăng chức vì bảo vệ các học viên Đại Pháp

Khi ở quê, tôi tình cờ gặp ba cháu gái của người chị họ. Cháu gái thứ hai là phó thôn. Tôi hỏi cháu có đến nhà của các học viên Pháp Luân Công nào không. Cháu nói: “Cháu chịu trách nhiệm về các vấn đề Pháp Luân Công ở trong làng. Mỗi lần cấp trên yêu cầu cháu báo cáo có phát hiện được học viên Pháp Luân Công nào ở trong làng không, cháu đều nói không, vì cháu không bao giờ làm chuyện trái với lương tâm đó.”

Cháu đã minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đã được phúc báo vì bảo vệ các học viên Đại Pháp trong làng. Cháu được thăng chức lên làm bí thư chi bộ trong đợt dịch bệnh. Tôi bảo cháu trong tâm hãy vạch một đường biên giới với ĐCSTQ. Tà Đảng là con rắn độc và nó đang đầu độc con người. Đại Pháp là chính Pháp và đang cứu người, vì thế nó sẽ không ảnh hưởng vì cái chức vụ đó của cháu cũng chỉ là một dạng hình thức.

Cháu nói cháu biết việc cháu được thăng chức làm bí thư là phúc báo vì đã bảo hộ các học viên Đại Pháp và cảm thấy mọi thứ đều diễn ra thuận lợi.

Cháu gái thứ ba của chị họ cũng được thụ ích từ Đại Pháp. Cháu dạy đàn piano để kiếm sống sau khi tốt nghiệp đại học. Sau đó, cháu quyết định tham gia kỳ thi công chức để trở thành giáo viên, nhưng lại sợ thi rớt. Tôi bảo cháu hãy niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cháu tin những gì tôi nói và niệm chín chữ này trước khi thi. Kết quả là cháu đậu kỳ thi và trở thành giáo viên chính thức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/2/414546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/19/188325.html

Đăng ngày 26-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share