Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2020] Vương là Đội trưởng Đội An ninh Nội địa tại địa phương chúng tôi. Ông ta đã tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

Vương rất nhiệt tình mỗi khi ông ta cùng đồng nghiệp ra ngoài để bắt các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều năm trước, khi một điểm sản xuất tài liệu chân tướng bị đột kích, họ đã thẩm vấn một học viên. Khi học viên đó từ chối cung cấp thông tin những người có liên quan, Vương và đồng nghiệp đã tra tấn dã man anh ấy.

Khi tôi bị bắt giữ hơn mười năm trước vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhìn thấy một cảnh sát đã in sách “Cửu Bình” và chia sẻ với Vương.

Tôi nhận ra họ cũng dùng phần mềm để vượt phong tỏa internet và xem tin tức của trang Minh Huệ Net và báo Epoch Times. Họ cũng phàn nàn rằng điện thoại của họ reo liên tục bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại gọi điện giảng chân tướng và thúc giục họ ngừng bức hại các học viên Đại Pháp.

Tôi bị bắt lần nữa và nhà tôi bị đột kích vào năm 2016 vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi đến nơi, Vương tỏ ra hùng hổ và la hét trước mặt mọi người. Khi không có ai xung quanh, tôi khuyên ông ấy nên minh bạch chân tướng và bảo toàn một tương lai tươi sáng cho chính ông và gia đình. Ông ấy đã gật đầu đồng ý.

Lúc đó, Vương đã là Đội trưởng Đội An ninh Nội địa. Ông ấy đến gặp tôi trong trại tạm giam và dường như quan tâm đến tôi. “Anh sẽ được thả trong vài ngày tới”, ông ấy nói với tôi. Ông ấy trông giống như một người hoàn toàn khác. Tôi đoán ông ấy thực sự đã tiếp nhận thông tin mà các học viên đã cố gắng nói với ông.

Kể từ đó, hiếm có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào nằm trong phạm vi quyền hạn của Vương bị bắt giữ hoặc bị đột kích nhà ở.

Tháng Bảy năm nay, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bị sách nhiễu, và chính quyền Trung Cộng nỗ lực để buộc từng học viên trong danh sách đen phải ký các tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đỉnh điểm của chiến dịch bức hại gia tăng, thì Vương đã thông qua người nhà để tiết lộ thông tin về một cuộc bắt giữ hàng loạt sắp tới.

Khi nghe tin này, tôi vô cùng xúc động: Sư phụ thật từ bi và Ngài đã ban cho những người bức hại cơ hội để cải biến. Miễn là họ thành tâm hối cải sau khi nghe chân tướng từ các học viên thì Sư phụ sẽ cho họ cơ hội để chuộc lỗi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/27/414282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/6/188132.html

Đăng ngày 21-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share