Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2020] Chồng tôi là một công nhân xây dựng. Vài năm trước, anh ấy đã bị ngã từ trên cao xuống và bị thương rất nặng ở đầu. Anh được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật khẩn cấp. Khi anh đang hôn mê, tôi ở bên cạnh anh và khóc mỗi ngày. Nhiều người thân của chúng tôi không hy vọng rằng anh ấy có thể sống sót được.

Bốn ngày sau bác sỹ nói với tôi: “Chồng cô mà tỉnh lại được thì đó quả là một phép lạ.” Đột nhiên, tôi thấy hai mắt của chồng mình cử động và sau đó là đến miệng. Tôi hét lên: “Anh ấy cử động rồi!” Bác sỹ ngạc nhiên và nói: “Tỉnh dậy là một dấu hiện tốt. Đây là một phép lạ!” Tôi đã bật khóc vì sung sướng.

Chị dâu tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy đến bệnh viện để thăm chồng tôi mỗi ngày. Tôi tin rằng phép màu đã xảy ra vì chị ấy đã cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp cứu mạng chồng tôi.

Sáu tháng sau chồng tôi đã quay lại bệnh viện để tái khám. Khoảng một tháng sau, khi chúng tôi đang đi trên đường thì anh ấy lại bị ngã xuống đất và bất tỉnh. Chân tay anh bắt đầu bị co giật và bọt từ trong miệng trào ra. Tôi bị sốc và khóc nhờ giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng tôi đã mất anh ấy.

Gia đình tôi đến và đưa anh vào bệnh viện. Bác sỹ nói rằng anh đã bị một di chứng thông thường gọi là động kinh, không thể chữa trị nhưng có thể dùng thuốc để kiểm soát. Anh có thể bị động kinh vài lần trong một năm trong suốt phần đời còn lại.

Tình trạng của chồng khiến tôi lo lắng. Tôi không thể ở cùng anh hằng ngày, tôi sợ anh sẽ bị co giật khi đang ở bên ngoài và bị xe hơi tông hoặc khi đi ngang qua một cái ao và ngã xuống đó.

Chị dâu đã nghe về tình trạng của anh. Chị bảo chúng tôi hãy niệm hai câu này hàng ngày: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Tôi nghe theo lời khuyên của chị ấy và đọc hai câu này cho chồng nghe mỗi ngày và hy vọng điều tốt đẹp nhất. Tôi cũng khuyến khích anh tự niệm và anh đã tin tưởng làm theo.

Tôi tin rằng Sư phụ Lý đã bảo hộ chúng tôi. Tình trạng của anh ấy cải thiện rõ rệt. Anh bị động kinh hai lần trong năm đầu, một lần trong năm sau, và một lần trong ba hay bốn năm tiếp theo. Lần cuối cùng anh bị là vào năm 2008, và anh đã ổn kể từ đó. Đây thật sự là một phép màu!

Chúng tôi không bao giờ có thể trả ơn Sư phụ vì những gì mà Ngài đã làm cho gia đình chúng tôi. Không ngôn từ nào có thể bày tỏ hết lòng biết ơn chân thành của chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/17/413890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/18/188309.html

Đăng ngày 24-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share