Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2020] Gần đây bốn người dân ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị bí mật kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Doãn Phong bị kết án sáu năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Trình Tây Giang bị kết án ba năm tù giam cùng với 6.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Trần Liên Mỹ bị kết án hai năm sáu tháng tù giam cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Lưu Tây Tu bị kết án 2 năm sáu tháng tù giam và ba năm quản chế cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ông Doãn bị bắt giữ lần đầu vào ngày 14 tháng 9 năm 2018 trong khi đang tìm sự tự do cho mẹ của mình, mẹ ông bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó cảnh sát trả tự do cho mẹ của ông Doãn, nhưng họ lại đưa ông tới trại tạm giam địa phương và cưỡng chế ông ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi ông được trả tự do cảnh sát đã giám sát ông và họ còn mở rộng sự giám sát tới các học viên khác liên lạc với ông.

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, cảnh sát bắt giữ ông Kỳ Anh Quân và vợ, bà Trần Liên Mỹ. Theo thông tin từ hàng xóm của vợ chồng ông Kỳ, cảnh sát mặc thường phục có mặt xung quanh tòa nhà chung cư của họ từ rất sớm. Cảnh sát lục soát nhà, cửa hàng giày, mũ cùng với nhà kho của hai vợ chồng ông Kỳ. Tất cả sách và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của họ bị tịch thu.

Cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ ông Doãn và những người liên lạc với ông gồm có ông Trình Tây Giang, bà Doãn Hiểu Tinh (không có họ hàng với ông Doãn), bà Ngụy Thúy Cầm, ông Lưu Tây Tu và một học viên lớn tuổi họ Ngô.

Cả ông Trình và ông Lưu đều bị tịch thu sách Pháp Luân Công, sách Cửu Bình, máy tính và máy in.

Ông Doãn, ông Lưu, bà Doãn và bà Ngô được trả tự do vào chiều ngày 16 tháng 7. Ông Doãn phải chi trả 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh cho cảnh sát để được trả tự do. Không có thông tin khác liên quan tới học viên Ngô, hiện nơi ở và tình trạng vụ án của bà vẫn đang được điều tra.

Ban đầu ông Trình, ông Kỳ và bà Trần bị đưa tới trại tạm giam Đường sắt Tế Nam và 11 ngày sau họ bị chuyển tới trại tạm giam Lai Vu. Ông Kỳ xuất hiện một số triệu chứng bệnh và không qua được đợt kiểm tra sức khỏe và được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, cảnh sát bắt giữ ông Doãn lần thứ 3 và đưa ông tới trại tạm giam Số 5 Tế Nam. Hai cảnh sát lục soát nhà của ông vào buổi chiều.

Ngày 13 tháng 1 năm 2020, Viện kiểm sát quận Lai Vu truy tố ông Doãn, ông Trình, bà Trần và ông Lưu, sau đó họ chuyển vụ án của họ tới Tòa án quận Lai Vu.

Vào tháng 2, con của ông Kỳ đã trình đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát Thành phố Tế Nam yêu cầu công tố viên bải bỏ lệnh truy tố bà Trần và loại bỏ điều kiện bảo lãnh cho ông Kỳ, nhưng công tố viên từ chối yêu cầu.

Thẩm phán Hác Phàm Vân cũng từ chối gặp mặt gia đình các học viên hay chấp nhận đơn bào chữa cho người thân của họ tại tòa.

Ngày 1 tháng 9 năm 2020, ông Doãn, ông Trình và ông Lưu có mặt tại tòa án. Luật sư của họ bào chữa vô tội cho họ. Người nhà các học viên không được phép tham dự phiên tòa xét xử.

Ngày 1 tháng 12, gia đình các học viên được luật sư thông báo rằng người thân của họ đã bị kết án vào ngày 24 tháng 11, nhưng gia đình chưa nhận được thông báo chính thức từ tòa án.

Bài liên quan:

Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông: Tám học viên Pháp Luân Công bị bắt, ba người vẫn đang bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/416061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/8/188657.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share