Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2020] Hàng xóm của tôi là bà Tạ, năm nay 65 tuổi. Bà Tạ từng tin vào những lời tuyên truyền của chính quyền Trung Cộng và đã nói những lời bất kính đối với Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Năm ngoái, bà đổ bệnh và phải làm phẫu thuật. Sau đó, sức khỏe của bà ngày càng tuột dốc. Bà trở nên hốc hác và xanh xao. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến bà cảm lạnh. Bà thường hay phải uống thuốc hoặc tiêm thuốc. Khi mọi người chỉ mặc áo thun ngắn tay và quần đùi trong mùa gặt thì bà vẫn mặc áo len và đội một chiếc mũ dày. Bà chỉ có thể bước đi vài bước rồi thở hổn hển và còn phải ngồi trên ghế để nấu ăn. Bà tuyệt vọng nói với tôi: “Ông Trời không muốn tôi sống nữa rồi!”

Biết bà phải chịu nhiều đau đớn nên tôi bắt đầu giải thích Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Bà đã minh bạch và ngay lập tức ăn năn về những gì bà đã nói về Pháp Luân Đại Pháp trước đây. Bà không biết chữ nên nhờ tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh bày tỏ sự ăn năn, hối hận của bà vì đã lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp. Bà không ngừng sám hối trong nhiều ngày và còn thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Vài ngày sau, bà ra ngoài thị trấn để thăm con trai bà. Khoảng một tháng sau, bà quay lại, điều đầu tiên bà nói với tôi là: “Tôi đã hồi phục rồi! Nó thực sự linh nghiệm. Con xin đa tạ Sư phụ Lý! Bây giờ tôi có thể ăn, ngủ và làm việc được. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh.”

Bị nhức đầu vì lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đã bị bức hại kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Con trai tôi đã hiểu sai về Đại Pháp vì tin theo những lời tuyên truyền dối trá của chính quyền. Cháu thường kiếm cớ và lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Cháu bắt đầu bị nhức đầu và chóng mặt, rồi bị đau cổ, đau lưng, đau dạ dày và chân. Cháu đã uống cả thuốc Tây y, Trung y, châm cứu và giác hơi và đi khám nhiều bác sĩ nhưng vẫn không có tác dụng.

Năm nay, những nhân viên chính quyền lại đến sách nhiễu tôi trong Chiến dịch xóa sổ ( Zero-Out Campaign) của ĐCSTQ, một chiến dịch nhằm buộc tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp nằm trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Con trai tôi đã hỗ trợ các nhân viên chính quyền nhằm buộc tôi phải từ bỏ đức tin, nhưng tôi không thỏa hiệp. Cháu liền đe dọa sẽ tự tử nếu tôi vẫn tiếp tục tu luyện. Cháu quỳ gối, dập đầu trước mặt tôi cho đến khi cả gối và đầu đều sưng lên và chảy máu. Tuy nhiên, tất cả những điều đó cũng không làm tôi động tâm. Khi thấy những biện pháp đó không có kết quả, cháu bắt đầu nói những lời khó nghe và lăng mạ Sư phụ và Đại Pháp và điều đó đã khiến cháu phải chịu nhiều nghiệp lực. Vài ngày sau, cháu bắt đầu bị đau đầu, cổ và lưng, cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và không thể tiêu hóa thức ăn. Cháu đến bệnh viện để kiểm tra nhưng các bác sĩ không thể chẩn đoán ra bệnh của cháu.

Khi biết tin, tôi đã đến thăm cháu. Ngay khi nhìn thấy tôi, cháu nói: “Con thực sự không thể chịu nổi nữa. Con cầu xin Sư phụ của mẹ hãy cứu con. Con đã sai rồi. Con muốn nói lời xin lỗi đến Sư phụ Lý.” Tôi nói: “Nếu con nghĩ như vậy thì hãy thật lòng thành tâm hối cải. Mẹ đã đọc bài kinh văn “Lý tính” của Sư phụ cho con nghe từ lâu rồi:

‘Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ.’ (Lý tính)

Cháu đã viết bản Nghiêm chính thanh minh thành tâm sám hối vì đã lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp.

Một tuần sau, tôi gặp lại con trai. Cháu vui vẻ nói: “Mẹ, con hồi phục rồi! Đầu của con hết nhức rồi, con cũng không còn bị chóng mặt nữa.”

Cá nhân tôi đã trải nghiệm hai câu chuyện trên. Tôi viết ra để nhắc nhở những ai đã trải qua sự việc tương tự: Nếu bạn phạm sai lầm, hãy thành tâm sám hối và sửa chữa lỗi lầm, tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo và ủng hộ Đại Pháp. Sư phụ sẽ bảo hộ bạn và Pháp Luân Đại Pháp sẽ cứu bạn.

Sư phụ từ bi vô lượng. Ngài không tính đến những việc con người đã phạm sai lầm trong quá khứ. Miễn là họ quy chính bản thân, Sư phụ sẽ dùng trí huệ và pháp lực để loại bỏ nghiệp lực mà tà ác đã gây ra cho chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/18/413934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/21/187914.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share