Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2020] Anh La Long Phi, một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi ở huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2019, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công hồi đầu tháng. Tại phiên tòa diễn ra ngày 13 tháng 10 năm 2020, anh xuất hiện trạng thái bệnh nặng và thổ huyết. Theo yêu cầu của luật sư, anh được tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 21 tháng 10. Dưới đây là chi tiết về những ngược đãi vô nhân tính mà anh La phải chịu đựng trong thời gian bị giam giữ.

Anh La bị đưa đến trại tạm giam địa phương vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, và ban đầu bị nhốt trong phòng giam số 101. Bởi anh từ chối mặc đồng phục của tù nhân, trưởng phòng giam Ngô Văn Kiến đã cấm anh dùng mọi vật dụng kể cả giấy vệ sinh và đồ vệ sinh cá nhân. Ngô nói với anh La: “Cậu phải tuân thủ các quy tắc ở đây và mặc đồng phục; nếu không, tất cả chúng ta sẽ không có thịt ăn”.

Các tù nhân ném sâu bọ vào quần áo của anh, gõ vào trán anh trong khi ngủ, và xem hai tay anh như bao cát mà mặc sức đấm. Một số người trong số họ còn lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công và khi anh La cố gắng nói lý lẽ với họ, họ từ chối lắng nghe.

Sau hơn 20 ngày ở phòng giam 101, anh La bị chuyển đến phòng giam 203. Các tù nhân ở đó ép anh phải hát những bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với lý do tất cả tù nhân sẽ không được ăn thịt nếu anh không làm như vậy. Khi anh im lặng, tù nhân Liệu Tùng đã đấm vào mặt anh, khiến anh chảy máu mũi và lung lay răng. Sau đó, Liệu cho một tù nhân khác hát các bài hát của ĐCSTQ suốt ngày để anh La nghe.

Sau bảy ngày ở phòng giam 203, anh bị chuyển đến phòng giam 205. Các tù nhân liên tục dìm đầu anh xuống nước. Tù nhân đã trừng phạt anh bằng cách kéo dài thời gian làm việc vào ban đêm và bắt ngồi xổm với lý do anh làm phiền người khác trong giấc ngủ sau bữa trưa vì sử dụng nhà vệ sinh. Một ngày nọ, khi anh La từ chối yêu cầu nhường lại bữa ăn hoặc đuổi muỗi cho một tù nhân, tù nhân Vương Kế Lâm đã dùng dép tát vào mặt anh và bắt anh phải đứng trong thời gian dài.

Ngày hôm sau, tù nhân Vương kế Lâm đã làm nhục anh La bằng cách bắt anh bịt 1 tai với 1 tay và tay kia chỉ xuống đất trong khi người xoay tròn. Một tù nhân khác tên Triệu Quốc Vinh ép anh phải rửa mặt bằng nước từ bồn cầu. Tù nhân Dương Kiện Khang yêu cầu người khác bôi nước rửa bát lên vùng kín của anh La và bóp mạnh nó khiến anh đau đớn và nhục mạ anh. Tù nhân Lưu Hợp Vĩ đã lấy giấy vệ sinh đi khi anh đang đi vệ sinh. Lưu cũng thoa dầu ớt và mỡ lợn lên lưng anh và đá dép của anh qua lại như thể đó là một quả bóng.

Khi anh La đi qua hành lang, các tù nhân sẽ chặn đường anh và yêu cầu anh phải xin phép họ. Các tù nhân sẽ thúc đầu gối của họ vào háng và véo núm vú của anh. Khi anh La ngủ gật trong khi trực đêm, các tù nhân đã dùng lót giày quất vào lưng anh và phạt anh phải thức trực tất cả các ca đêm. Các tù nhân cũng nghịch kính mắt của anh và ném chúng qua lại.

Khi anh La phản kháng bức hại, các tù nhân sẽ túy ý đấm, đá và bóp vùng kín của anh. Một tù nhân tiếp tục chà xát bàn chải đánh răng vào phần dưới móng tay của anh cho đến khi da bị mài mòn rách ra. Một tù nhân khác dùng ghế đập vào đầu gối anh và khiến đầu gối anh ngay lập tức bị sưng u một cục máu tụ.

Anh La cũng thường xuyên bị đấm, đá, tát và làm nhục. Anh trở nên cực kỳ gầy gò, yếu ớt và mặt mày bị biến dạng.

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, hai tù nhân đã bôi dầu ớt cay vào ngón tay của anh và ấn dấu vân tay của anh trên bản khai nhận tội để nộp cho viện kiểm sát. Anh nhanh chóng chụp lấy tờ giấy và xé nó thành nhiều mảnh. Ngày hôm sau, các tù nhân dìm đầu anh vào trong một xô nước để trả đũa và đấm vào mắt anh khi anh kháng cự.

Tại phiên tòa ngày 13 tháng 10 năm 2020, anh La đã nôn ra máu. Khi chấp hành viên tòa án hỏi, anh nói nguyên nhân là do bị bạn tù đấm. Sáng hôm sau, giám đốc và phó giám đốc trại tạm giam đã cùm chân anh trong khi chửi bới anh bởi anh đã tiết lộ về hành vi ngược đãi ở trong trại tạm giam. Anh vẫn bị cùm chân cho đến khi anh được cho tại ngoại điều trị y tế vào ngày 21 tháng 10 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/3/414574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/27/188459.html

Đăng ngày 06-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share