Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2020] Bà Chu Hiền Văn, một phụ nữ 72 tuổi ở Thượng Hải bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc vài giờ trước khi bà được bảo lãnh tại ngoại. Không lâu sau khi trờ về nhà, bà Chu bắt đầu cảm thấy khó thở, nổi mụn nước trên bắp chân và phù nề toàn thân.

Năm 2019, bà Chu bị bắt giữ hai lần vào ngày 22 tháng 2 và ngày 24 tháng 6 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lần đầu bà bị bắt giữ tại nhà riêng và bị giam giữ một tháng tại trại tạm giam Trường Giang. Cảnh sát cũng giam giữ bà tại trại tạm giam Trường Giang sau vụ bắt giữ lần 2 của bà. Sau hai tháng giam giữ, thẩm vấn, cưỡng bức và ngược đãi nhiều lần khiến bà bị bệnh tim và bà không thể ngủ được. Bà còn bị huyết áp cao và ngất xỉu vài lần.

Ngày 23 tháng 9, trước khi được tại ngoại hai tiếng, cảnh sát đã giữ bà trên giường và cưỡng bức tiêm vào tĩnh mạch của bà. Khi bà hỏi họ đã tiêm thuốc gì cho mình, các cảnh sát đều giữ im lặng.

Khi trở về nhà bà Chu cảm thấy khắp thân thể đều khó chịu bất kể khi bà đứng nay nằm. Bà khó thở và cảm giác rằng bà có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Bà ngừng thở ngay cả khi cử động nhẹ nhàng như mở cửa, trả lời điện thoại và sử dụng nhà vệ sinh. Trong khi đó bà cảm thấy não của mình trở nên trống rỗng. Bà rơi vào trạng thái mê sảng và không thể diễn đạt lời nói của mình. Đôi khi bà cũng không thể ngủ được cả đêm. Bà cảm thấy chán ăn và không muốn di chuyển. Chỉ khi đó bà mới nhận ra rằng cảnh sát đã tiêm thuốc độc cho bà.

Bà Chu tiếp tục luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau hai tháng luyện các bài thiền định và động công, tình trạng của bà có cải thiện hơn một chút. Nhưng khi đó, toàn thân bà bị phù, thậm chí mí mắt của bà cũng sưng tấy. Bà không thể ngồi xổm hoặc cúi người. Cơ thể bà cứng đơ và bà cảm thấy mình như một con rối khi đi lại.

Không lâu sau đó, bà bắt đầu có những mụn nước ở bắp chân. Dịch, mủ và máu chảy ra khi các mụn nước vỡ hoặc chảy ra từ những vết sẹo. Bà cảm thấy chân mình rất đau đớn như thể chúng sắp rơi ra. Tình trạng của bà vẫn còn tiếp diễn tại thời điểm viết bài.

Bốn cảnh sát ở bên ngoài nhà của bà Chu cả ngày lẫn đêm để giám sát cuộc sống hàng ngày của bà. Đôi khi nhân viên ủy ban khu phố cũng ghé qua sách nhiễu bà.

Hai ngày trước khi bà Chu được trả tự do, cảnh sát đã trình vụ án của bà tới Viện kiểm sát Phố Đông Tân. Sau khi bà có các triệu chứng kể trên, bà đã thuê một luật sư. Ngày 19 tháng 11, luật sư của bà tới viện kiểm sát để cho công tố viên xem những bức ảnh về chân của bà. Luật sư cho biết rằng công tố viên đồng ý bãi bỏ vụ án của bà sau khi xem những bức ảnh.

Bài liên quan:

Đã bị bắt giữ chín lần, một phụ nữ 72 tuổi lại phải đối mặt với việc bị truy tố

Bà Chu Hiền Văn đệ đơn khiếu nại lên tòa án địa phương vì bị bắt giữ phi pháp


Bản tiếng Hán: hhttps://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/22/415423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/25/188426.html

Đăng ngày 04-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share