Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2020] Bà Mã Hội Hân, một người dân ở thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc bị đột quỵ 5 tháng sau khi bà bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công và đang phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tính mạng của bà hiện như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Mã (còn được gọi là Mã Tân Anh) bị bắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2020 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Bà đã bị đưa đến Trại tạm giam Bảo Định vào chiều hôm sau.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2020, gia đình bà Mã được trại tạm giam thông báo rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị xuất huyết não nghiêm trọng. Họ được yêu cầu ngay lập tức đến bệnh viện và cung cấp thông tin về bảo hiểm y tế của bà.

trại tạm giam tuyên bố bà Mã có triệu trứng liên quan đến xuất huyết não trước khi bị giam giữ và gây áp lực buộc gia đình bà phải ký vào một văn bản với bằng chứng ngụy tạo về tình trạng của bà.

Con trai của bà Mã từ chối ký vào văn bản và nói rằng bà chưa bao giờ có các triệu chứng liên quan đến xuất huyết não trước đây và hỏi: Nếu bà thực sự bị bệnh vào thời điểm bị bắt, tại sao trại tạm giam vẫn tiếp nhận bà?

Gia đình bà Mã hiện đang trong quá trình nộp đơn khiếu nại đối với các nhân viên phụ trách vụ việc của bà.

Bài liên quan:

Hai cư dân Hà Bắc đã bị giam giữ vài tháng sau khi bị bắt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/10/414924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/13/188239.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share