Bài viết của phóng viên báo báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2020] Ngày 23 tháng 10 năm 2020, một công nhân hưu trí của nhà máy cơ khí đã bị kết án bốn năm tù vì đức tin của của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Kính Lâm, một cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt tại nhà vào ngày 8 tháng 4 năm 2019. Công an lục soát hai nơi ở của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu liên quan, và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính và 1.000 nhân dân tệ tiền mặt và một khoản tiền đô (chưa rõ giá trị). Được biết công an đã bắt giữ bà Vương sau khi nhận được tin tố giác bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở một khu dân cư.

Viện Kiểm sát quận Vũ Hầu đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án của bà Vương cho công an vì thiếu bằng chứng, lần đầu vào ngày 30 tháng 8 và lần sau vào giữa tháng 11 năm 2019, trước khi tiến hành truy tố bà dưới sức ép từ phía công an.

Trong khi đó, các nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610, hai cơ quan có nhiệm vụ đàn áp Pháp Luân Công, liên tục sách nhiễu và thẩm vấn con gái và con rể bà Vương.

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, bà Vương bị đưa ra xét xử và sau đó bị kết án bốn năm hai tháng tù. Hiện bà đang chuẩn bị kháng cáo.

Cháu trai của bà Vương mới vừa vào tiểu học vào tháng 9 năm 2020. Bởi trước đó bà giúp chăm sóc cháu trai, nên việc bà bị giam cầm khiến cuộc sống của gia đình bà gặp nhiều khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/4/414635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/10/188191.html

Đăng ngày 16-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share